Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
g Ọ i__A i
giữa đường . chiều . gọi đò ơi
bến sông lặng ngắt không người hỏi han
cũng đành . tịch mịch nhân gian
câu thơ lỏn chỏn rã tan . thuở giờ...
bến sông lặng ngắt không người hỏi han
cũng đành . tịch mịch nhân gian
câu thơ lỏn chỏn rã tan . thuở giờ...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Anh đừng gọi đò, gọi mưa ơi đi! 
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mưa dầm dề nãy giờ mà gọi nữa chắc phải bơi về quá...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
m Ô i__h Ồ n g
cơn buồn ngủ gục phía trong
nên . môi cười vẫn rất hồng ở đây
chào trưa chào tối chào ngày
là . ơn phước của trời dày đất chưng
Liêu Lang thuở trước . đã từng
chìu vua . xoay sở khôn cùng . vẽ nên...
chào tới tắp . chào liên miên
thắp nhang . hú khắp tổ tiên ùa về
đức cao vọng trọng độ trì
cho con cháu bớt ù lì cũng nên...
chào anh chào chị chào em
thế kỷ hăm mốt vừa điên vừa khùng
mắt bốc hỏa . tai lùng bùng
ép cơn buồn tuốt phía trong . thụt thò...
không mua bán . xin . thì cho
môi ta hồng lắm ro ro toét . cười
nên . môi cười vẫn rất hồng ở đây
chào trưa chào tối chào ngày
là . ơn phước của trời dày đất chưng
Liêu Lang thuở trước . đã từng
chìu vua . xoay sở khôn cùng . vẽ nên...
chào tới tắp . chào liên miên
thắp nhang . hú khắp tổ tiên ùa về
đức cao vọng trọng độ trì
cho con cháu bớt ù lì cũng nên...
chào anh chào chị chào em
thế kỷ hăm mốt vừa điên vừa khùng
mắt bốc hỏa . tai lùng bùng
ép cơn buồn tuốt phía trong . thụt thò...
không mua bán . xin . thì cho
môi ta hồng lắm ro ro toét . cười
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
sầu ta chín nẫu bữa nào
còn chưa rụng . điệu dạt dào cỏ xanh
phơi sương gió ở trên cành
quắt queo mưa móc dỗ tình với ai ?
.
chèo năm ba cái không chừng tới...
bến giác em chờ . gái rất tân !
mộng mị chiêm bao chừng kể bỏ
thoát luân hồi . thửa một chồi xuân
bỏ năm ba chữ không chừng hết
dặt dẹo hồn thơ đã mỏn mòn
bến cuối em chờ . tay ngón dại
với hồn con trẻ sữa thơm thơm...
thở năm ba bữa không chừng nín...
phổi ngọt trăm năm đã cạn nguồn
em chờ mỏi cổ bao giờ đã
bầu khí căng tròn ngực mởn mơn...
cười năm ba tiếng không chừng khóc...
ngoác mõm đêm trường lạnh thấu tim
em không chờ nữa...ta đâu biết
hay biết . còn vờ vĩnh để xem...
.
những ngày những tháng những năm . trôi
ngằn ngặt con sông khóc . lở . bồi
người ôm sầu ngất về đâu đó
một cánh buồm lở lói trong tôi
.
lai rai khóc thử . mấy lần
chảy ra thơ . những tiếng ngần ngần thương
em ơi . còn một tai ương
chiều biền biệt ngủ
đoạn trường mây cao...
.
lần lữa mùa đi . chưa nói hết
tiếng lá ơ thờ . tiếng nước trôi
tiếng sương tõm nhẹ vào đâu đó
kể cả mơ hồ của tiếng tôi
lấp xấp trăm năm thừa thõng . mất
năm dài tháng rộng thoắt bơ vơ
tôi bàng bạc rụng . tôi phai nhạt
sầu . biết về đâu . cũng bất ngờ !
.
tù mù thiên cổ . tôi qua
gậy tre trúc gõ tiếng da diết buồn
lòng xa lạ quá . nhân gian
phất phơ sợi tóc bay bàng hoàng lên
.
bỗng dưng khà một giọng cười
nghe rưng rức một ngùi ngùi . đó em
ta còn ta . một lỗ đen
thèm cơn nuốt chửng trăm phiền muộn nhau
chén điên . hất mấy giọt vào
cõi miên miết cháy lửa trào bốn bên
lạ thường . cơn ngủ trăm năm
gượng gùng xóa trắng lặng thầm dửng dưng...
loay hoay chờ một tiếng . đừng
chỉ nghe dựng bão trong vùng mong manh...
.
ngày giơ tay hái
trái tròn mọng căng
ngực em đỏ lửa
phút giây hằng hằng
giọt nguồn không dưng
lăn vào nỗi nhớ
gió . cười tở mở
lá . chào vẫy tay
ngập ngừng cơn say
buồn . không thở nữa
tim người vô độ
chứa dung tình sầu
núi dòm vực sâu
bước chân lảo đảo
hoàng hôn lơ láo
lòe nhòe bóng đêm
ta . không còn em
em . không còn người
ngủ đi . cuộc đời
trăm năm rồi thức...
còn chưa rụng . điệu dạt dào cỏ xanh
phơi sương gió ở trên cành
quắt queo mưa móc dỗ tình với ai ?
.
chèo năm ba cái không chừng tới...
bến giác em chờ . gái rất tân !
mộng mị chiêm bao chừng kể bỏ
thoát luân hồi . thửa một chồi xuân
bỏ năm ba chữ không chừng hết
dặt dẹo hồn thơ đã mỏn mòn
bến cuối em chờ . tay ngón dại
với hồn con trẻ sữa thơm thơm...
thở năm ba bữa không chừng nín...
phổi ngọt trăm năm đã cạn nguồn
em chờ mỏi cổ bao giờ đã
bầu khí căng tròn ngực mởn mơn...
cười năm ba tiếng không chừng khóc...
ngoác mõm đêm trường lạnh thấu tim
em không chờ nữa...ta đâu biết
hay biết . còn vờ vĩnh để xem...
.
những ngày những tháng những năm . trôi
ngằn ngặt con sông khóc . lở . bồi
người ôm sầu ngất về đâu đó
một cánh buồm lở lói trong tôi
.
lai rai khóc thử . mấy lần
chảy ra thơ . những tiếng ngần ngần thương
em ơi . còn một tai ương
chiều biền biệt ngủ
đoạn trường mây cao...
.
lần lữa mùa đi . chưa nói hết
tiếng lá ơ thờ . tiếng nước trôi
tiếng sương tõm nhẹ vào đâu đó
kể cả mơ hồ của tiếng tôi
lấp xấp trăm năm thừa thõng . mất
năm dài tháng rộng thoắt bơ vơ
tôi bàng bạc rụng . tôi phai nhạt
sầu . biết về đâu . cũng bất ngờ !
.
tù mù thiên cổ . tôi qua
gậy tre trúc gõ tiếng da diết buồn
lòng xa lạ quá . nhân gian
phất phơ sợi tóc bay bàng hoàng lên
.
bỗng dưng khà một giọng cười
nghe rưng rức một ngùi ngùi . đó em
ta còn ta . một lỗ đen
thèm cơn nuốt chửng trăm phiền muộn nhau
chén điên . hất mấy giọt vào
cõi miên miết cháy lửa trào bốn bên
lạ thường . cơn ngủ trăm năm
gượng gùng xóa trắng lặng thầm dửng dưng...
loay hoay chờ một tiếng . đừng
chỉ nghe dựng bão trong vùng mong manh...
.
ngày giơ tay hái
trái tròn mọng căng
ngực em đỏ lửa
phút giây hằng hằng
giọt nguồn không dưng
lăn vào nỗi nhớ
gió . cười tở mở
lá . chào vẫy tay
ngập ngừng cơn say
buồn . không thở nữa
tim người vô độ
chứa dung tình sầu
núi dòm vực sâu
bước chân lảo đảo
hoàng hôn lơ láo
lòe nhòe bóng đêm
ta . không còn em
em . không còn người
ngủ đi . cuộc đời
trăm năm rồi thức...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Được quá đi chớ...Thanks...
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
...thangtram wrote: ↑Sun Jun 07, 2020 5:13 sầu ta chín nẫu bữa nào
còn chưa rụng . điệu dạt dào cỏ xanh
phơi sương gió ở trên cành
quắt queo mưa móc dỗ tình với ai ?
.
chèo năm ba cái không chừng tới...
bến giác em chờ . gái rất tân !
mộng mị chiêm bao chừng kể bỏ
thoát luân hồi . thửa một chồi xuân
bỏ năm ba chữ không chừng hết
dặt dẹo hồn thơ đã mỏn mòn
bến cuối em chờ . tay ngón dại
với hồn con trẻ sữa thơm thơm...
thở năm ba bữa không chừng nín...
phổi ngọt trăm năm đã cạn nguồn
em chờ mỏi cổ bao giờ đã
bầu khí căng tròn ngực mởn mơn...
cười năm ba tiếng không chừng khóc...
ngoác mõm đêm trường lạnh thấu tim
em không chờ nữa...ta đâu biết
hay biết . còn vờ vĩnh để xem...
.
những ngày những tháng những năm . trôi
ngằn ngặt con sông khóc . lở . bồi
người ôm sầu ngất về đâu đó
một cánh buồm lở lói trong tôi
.
lai rai khóc thử . mấy lần
chảy ra thơ . những tiếng ngần ngần thương
em ơi . còn một tai ương
chiều biền biệt ngủ
đoạn trường mây cao...
.
lần lữa mùa đi . chưa nói hết
tiếng lá ơ thờ . tiếng nước trôi
tiếng sương tõm nhẹ vào đâu đó
kể cả mơ hồ của tiếng tôi
lấp xấp trăm năm thừa thõng . mất
năm dài tháng rộng thoắt bơ vơ
tôi bàng bạc rụng . tôi phai nhạt
sầu . biết về đâu . cũng bất ngờ !
.
tù mù thiên cổ . tôi qua
gậy tre trúc gõ tiếng da diết buồn
lòng xa lạ quá . nhân gian
phất phơ sợi tóc bay bàng hoàng lên
.
bỗng dưng khà một giọng cười
nghe rưng rức một ngùi ngùi . đó em
ta còn ta . một lỗ đen
thèm cơn nuốt chửng trăm phiền muộn nhau
chén điên . hất mấy giọt vào
cõi miên miết cháy lửa trào bốn bên
lạ thường . cơn ngủ trăm năm
gượng gùng xóa trắng lặng thầm dửng dưng...
loay hoay chờ một tiếng . đừng
chỉ nghe dựng bão trong vùng mong manh...
.
ngày giơ tay hái
trái tròn mọng căng
ngực em đỏ lửa
phút giây hằng hằng
giọt nguồn không dưng
lăn vào nỗi nhớ
gió . cười tở mở
lá . chào vẫy tay
ngập ngừng cơn say
buồn . không thở nữa
tim người vô độ
chứa dung tình sầu
núi dòm vực sâu
bước chân lảo đảo
hoàng hôn lơ láo
lòe nhòe bóng đêm
ta . không còn em
em . không còn người
ngủ đi . cuộc đời
trăm năm rồi thức...
Thơ như mấy đợt đau lưng
Khi buốt khi dại, lừng chừng yên an
Chữ nghĩa rộn ràng tỉnh_gàn
Khi năm sáu, khi ba bốn... dở dang ngữ từ
Thơ sĩ nghiêm mặt hồn thư
Độc giả chết giấc lừ đừ nghiến răng.
He he