mở đêm ra chợt thấy ngày
mở ta ra . trụi lủi bài thơ . điên !
nhủ em bớt chút ưu phiền
ngàn năm nhân loại vẫn riềng tỏi nhau
dồn mớ chữ . xếp thành câu
rỗng huơ rỗng hoác những nhàu nhĩ xưa
nhắn nhau mớ ngữ ngôn thừa
lặp đi lặp lại cù cưa bấy chày
buồn tình . mây chả thèm bay
mời cô gió ghé thổi ngày sang đêm
thổi tan nhơn quả nhỡn tiền
trái ngọt trái đắng nối liền tử sanh
thơ ta đau đáu chờ lành
vết thương rỉ máu lại banh chành rồi
mở ngày ra cho chiều trôi
lại đêm . bên lở bên bồi . bờ im...
__________________________________
k h é p m ở
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Banh chành 
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
bữa nay trời nắng hay mưa . sẽ...
ôm sài gòn đi với lá me
loanh quanh đương cũ năm ba khúc
phố mới toanh kia . lạc lối về
bữa nay buồn khóc hay vui khóc
những giọt trần gian quạnh quẽ . lăn
sáng trưa chiều tối luyên thuyên . chữ
góp chửa thành câu đã nhạt dần
và . đêm nay tới trong tầm mắt
tháng bảy cô hồn bay phất phơ
kìa ai gạo muối bày ra dụ
ta tiễn vong ta . chạm được bờ ?
ngẩn ngơ đứng lại che giùm . gió
hồn trống cơ hồ bốn vách . không
chao dao chiếc lá trên cao . đợi
đặt định giờ thiêng ngã xuống cùng...
____________________________________
k h ô n g h ẹ n
ôm sài gòn đi với lá me
loanh quanh đương cũ năm ba khúc
phố mới toanh kia . lạc lối về
bữa nay buồn khóc hay vui khóc
những giọt trần gian quạnh quẽ . lăn
sáng trưa chiều tối luyên thuyên . chữ
góp chửa thành câu đã nhạt dần
và . đêm nay tới trong tầm mắt
tháng bảy cô hồn bay phất phơ
kìa ai gạo muối bày ra dụ
ta tiễn vong ta . chạm được bờ ?
ngẩn ngơ đứng lại che giùm . gió
hồn trống cơ hồ bốn vách . không
chao dao chiếc lá trên cao . đợi
đặt định giờ thiêng ngã xuống cùng...
____________________________________
k h ô n g h ẹ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lòng vừa tháng chín . chín ra
mà cờ đỏ loét mà hoa đỏ lòm
ta hườm hườm trái mơ ngon
rụng im trên những lối mòn vắng teo
chào người giữa cõi đèo heo
bầy cô hồn tới mè nheo đòi quà
chào người gần . chào khách xa
môi cười thỗn thện khà khà một phen !
_____________________________________
c h í n c h ư a ?
mà cờ đỏ loét mà hoa đỏ lòm
ta hườm hườm trái mơ ngon
rụng im trên những lối mòn vắng teo
chào người giữa cõi đèo heo
bầy cô hồn tới mè nheo đòi quà
chào người gần . chào khách xa
môi cười thỗn thện khà khà một phen !
_____________________________________
c h í n c h ư a ?
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
từng chút thôi . từng chút vuông da
đã chết khô miền xưa đất cổ
ta buồn hôm kia rồi hôm qua
câu thơ nằm nghiêng đêm trăn trở
trăng lạnh như trời không mây qua
ngoài sân ai thổi mà rơi lá
nhích nhắc thời giờ đi . đã xa
tiếng sủa lạnh tanh buông đầu ngõ
_________________________________
k h u y a
đã chết khô miền xưa đất cổ
ta buồn hôm kia rồi hôm qua
câu thơ nằm nghiêng đêm trăn trở
trăng lạnh như trời không mây qua
ngoài sân ai thổi mà rơi lá
nhích nhắc thời giờ đi . đã xa
tiếng sủa lạnh tanh buông đầu ngõ
_________________________________
k h u y a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lững thững lên đèo rồi xuống dốc
guồng chân cứ chậm . đừng ham mau
hơi thở thư thư kẻo...máu trào !
buồn nối vui rồi vui lại nối
luẩn quẩn loanh quanh một lối mòn
học đòi con nít . cứ lon ton !
trẻ lui già ghé rồi...chi nữa ?
ngồi xuống mà nghe khách lạ chào
giọng mềm như lưỡi hái . giơ cao !
___________________________________
n ố i
guồng chân cứ chậm . đừng ham mau
hơi thở thư thư kẻo...máu trào !
buồn nối vui rồi vui lại nối
luẩn quẩn loanh quanh một lối mòn
học đòi con nít . cứ lon ton !
trẻ lui già ghé rồi...chi nữa ?
ngồi xuống mà nghe khách lạ chào
giọng mềm như lưỡi hái . giơ cao !
___________________________________
n ố i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ui cha...giọng mềm như lưỡi hái...
em đang tưởng tượng.
em đang tưởng tượng.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Tưởng tượng chi mất công. Từ từ, cháo cũng nhừ mà !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thơ xài hết chữ ta chưa ?
sáng ra đã thấy lòng vừa vặn . im
mây mất gió . chỗ nào tìm ?
trời xanh lổn nhổn bầy chim ra ràng
ca dao sáo rỗng xếp hàng
ắc ê đếm bước nhịp nhàng . rô bô !
trời ướt át . đời hanh khô
tiễn ai tháng chín xe rồ ga . băng !
_________________________________
r ồ
sáng ra đã thấy lòng vừa vặn . im
mây mất gió . chỗ nào tìm ?
trời xanh lổn nhổn bầy chim ra ràng
ca dao sáo rỗng xếp hàng
ắc ê đếm bước nhịp nhàng . rô bô !
trời ướt át . đời hanh khô
tiễn ai tháng chín xe rồ ga . băng !
_________________________________
r ồ