Anh Thăng, em cũng xin tiếp đôi câu gọi làthangtram wrote: ↑Fri Oct 17, 2025 4:46 ngày mới rồi . hẹn mai lại mới
còn mỗi ta cũ kỹ . ngồi chơi
trên kia mây trắng bời bời
mình ên bổi hổi bồi hồi . kỳ ha !
lòng trôi . mỗi lúc mỗi xa
về đâu ai biết chốn ma mị nào
gió tư bề . khi mau khi chậm
xuôi qua đời ngàn dặm có dư
ờ thì . đắm chỗ riêng tư
bãi hoang nằm lại
đứ đừ một phen !
_________________________________
k é
Hong bóng tìm quên
Ừ thì . sáng lại trong veo
giọt sương níu bóng mái nghèo trước hiên
mây bay . ai gọi triền miên
câu thơ cũ rớt xuống miền nhớ xưa
đời trôi . mấy nẻo say – chừa
bước chân quẩn gió . sớm trưa mộng lành
vờ như quên . lại mong manh
nghe hồn gõ nhịp chòng chành tháng năm
ờ thôi . cạn chén trầm ngâm
rót thêm chút nắng cho tằm kéo tơ
một mai . gió sẽ về bờ
ta ngồi hong bóng . tìm quên một người...
