Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2271
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

thangtram wrote: ↑Sat Aug 09, 2025 8:12 trường mất tên . đường cũng mất tên

_________________________________________
b â n g k h u â n g
Rất nhiều thứ mất nữa anh ha! Em giờ đọc trên mạng nhiều tên phố phường mà nghĩ mình như người lạc lên sao Hỏa!!! :lalang
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

lẩn thẩn cười trừ . trừ chửa hết
đời còn ngoằng ngoẵng cứ dằng dưa
hoi hóp ngáp dài cơn mụ mẫn
đã trẹo quai hàm tự thuở xưa

tóc chớm sương giăng phờ phạc . bạc
lác đác lay bay rụng một vài
bước vướng chân hoài đôi bận té
hồn trầy trụa máu cũng...lai rai !

lòng vòng hẻm cụt vô phương nhắm
những mục tiêu gần bỗng hóa xa
lơ mơ sương khói nhòe đuôi mắt
trẻ nốt dăm năm nữa . lại già...

lổn nhổn sầu riêng . gai nhọn lễu
khoe khoang gươm giáo dọa người chơi
mục rữa thâm tâm cười gượng gạo
cheo leo đầu đẳng . lúc nào rơi ?
_________________________________________
c h ờ t h ờ i
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

ta leo lên vách cuộc đời
con thằn lằn nhỏ rụng đuôi . hết hồn

quay qua quay lại bồn chồn
hên xui . còn một mớ tồn lưu xưa

bần thần qua những nắng mưa
lại râm ran . gõ câu thơ nửa chừng

leo lên nữa hay là...ngưng ?
chào nhau . thở hắt một lần . buông tay
______________________________________
l ở d ở
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

lòng ta ngoay ngoắt hờm giông bão
gió trở trong khuya tỉnh giấc . chờ

phơ phất rèm khua day dứt . động
chong mắt . vòng vèo mấy giấc . mơ

ta có ta thôi xuôi vạn lý
hun hút đường xa thẳm thẳm . đi

quảy mớ hành trang . vai ọp ẹp
còng lưng gánh trọn những sân-si

lần dò mê lộ còn chưa tới
khúc khuỷu quanh co vạn lối mòn

lam nham ánh sáng vừng trăng khuyết
một nhát liềm đưa . ngửa cổ . cam

đêm này đêm nữa đêm vằng vặc
thao thức không gian bóng nguyệt trầm

vun vén trăm năm bao nả . đợi
một sát na bùng tam muội chăng ?

ngăn ngắt chiêm bao thương hải cuộn
tang điền cày ải hỗn mang . đang ?
__________________________________________
h ỏ i đ á p
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

chim bay về núi tối rồi
chị em sắm sửa soạn nồi nấu cơm


ngựa kỳ ký . vó đã chồn
bờ hiu quạnh . đứng gọi hồn ai cô

sóng buồn thiu vỗ . lô nhô
tiếng như chuông mõ hóa rồ . rỗng rang !

đuôi mắt người khéo ngó ngang
bước chân rớt nhịp lỡ làng . biết sao !

thơ buồn thiu gõ . tào lao
những câu chữ vụn vặt lao nhao . cười...
________________________________________
t r ọ n p h ậ n
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

từ miền cổ độ về chơi
nghe rất nhẹ . tiếng lá rơi . mịt mù

chưa lụn hè . đã chớm thu
những niên khóa vọng lời ru khẽ khàng

em từ biển nhớ giàn sang
giữa công viên . vạt nắng vàng chín . trơ

chiều đi bước hững bước hờ
ngám size . vô độ bến bờ . dung nhau

trong ta chấp chứa mầm sầu
riêng tư mấy . cũng nặng màu nhân gian !
_________________________________________
d à u d à u
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

nhẩn nha buồn . lửng lơ vui
ngày . bung bét mắt ngó lui . giựt mình

trần gian lắm mớ linh tinh
nhả tơ ngàn sợi rập rình trước sau

bài thơ trộn lẫn tào lao
khoe câu chữ . cứ phau phau trắng ngần

da trắng bì bạch dần lân
phía sau khe cửa xà quần rối ren

cúp đầu so vai . ho hen
dạ thưa thốt nốt một phen . rồi đời !
________________________________________
c ù n m ằ n
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

lỏng le hai gối . đã khằn chưa ?
run rẩy mà bươn cố sống thừa
hoa giáp đủ vòng thêm mớ lẻ
dương gian nhẵn mặt rán đòng đưa
nhẩn nha . hít thở còn ham hố
ngáp vặt . câu thơ cứ gõ bừa
lẫm đẫm chờ ngày lên thất thập
diêm vương đừng vội tới cò cưa !
____________________________________
g i à
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

sầu ta chín rục chưa rơi nổi
tím ngát trên cành đợi . hiển linh

ai có về ngang cùng gió nổi
nhín chút phong ba chớ dứt tình

đêm nay . đêm nữa . trông trời sáng
chan chứa hồng ân một cõi đông

trái chín trời treo lên . hực đỏ
biết trái sầu ta sống lại không ?

đời này . đời nữa . sinh linh kép
sẽ lặc lìa trên đỉnh . chực lăn

luộm thuộm đôi đời . ai níu kéo ?
và ai . đùn đẩy . đọa bao tầng ?

ngắt cuống hồn ta chờ lụn bại
ngày trôi theo tháng . chìm theo năm

thiên thâu ức vạn vong hồn . khóc
tháng bảy buồn vương tháng tám rồi

đường bay cô quạnh lang thang mãi
chốn nghĩa trang nào ngồi . cử bôi

chén thù chén tạc lai rai lệ
đầy cạn . tề mi một khúc nôi

ngẫu lục tang thương kìa . vọng gác
thay phiên . sầu cũ vẫn quen mùi

kìa em . ngân ngấn rưng rưng khóe
ăm ắp thu ba gợn sóng nhàu

đêm ngặt nghèo tươm . còn mật mộng ?
bài thơ . khiếm khuyết cũng đôi câu

thăng giáng đòng đưa ngày . lảo đảo
đòi cơn vần vũ rụng . miên man

nhịp đời khôn níu đi khoan nhặt
một góc sâu ghê . mảnh địa đàng...
__________________________________________
n i ú t r o n g h ơ i t h ở
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

vắt thử lòng ra còn mấy giọt
mù sương tịch mịch buổi chiều hôm

trần gian lãng đãng đi chân sáo
ta cũng già nua bước . bước mòn

sáu mưa sáu nắng cùn mằn vậy
năm tháng trôi vào ngõ cụt chưa

thơm tho sợi khói bay về hỏi
tưởng nén nhang tàn buổi tiễn đưa

lỡ cỡ nửa ròng kêu nửa lớn
kìa mặt sông buồn mấy nét cau

gió tạt vách thưa . lòng trống quá
tư bề . mộng mị trắng phau phau

còn có ai không . cùng bó gối
im ắng nhìn thôi chớ thốt lời

ngồi nghe thế kỷ tinh tươm dấy
khúc nhạc riêng mình . dấu lặng . rơi
_____________________________________
r ờ i r ạ c t r o n g t a
Post Reply