Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thất thểu cả về . lẫn đi
bốn chung quanh . mớ lâm li lòng người
dằng dưa . méo xệch môi cười
đổ mồ hôi hột . gã mặt trời lên cơn
b ô n g l ơ n
bốn chung quanh . mớ lâm li lòng người
dằng dưa . méo xệch môi cười
đổ mồ hôi hột . gã mặt trời lên cơn
b ô n g l ơ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
liên thiên bất tận trường giang thủy
nhứt động dư ba đáo ngạn . hồi
trường đồ lão mã hà nhân kỵ ?
hải giác thiên nhai khôi hựu khôi...
s ơ v ấ n
nhứt động dư ba đáo ngạn . hồi
trường đồ lão mã hà nhân kỵ ?
hải giác thiên nhai khôi hựu khôi...
s ơ v ấ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngồi lì một chỗ chưa đi
không men rượu . cũng li bì đòi phen
mốt mai trời đất nhá nhem
theo ma quỷ nhấc chân lên là...rồi !
h ọ h è n
không men rượu . cũng li bì đòi phen
mốt mai trời đất nhá nhem
theo ma quỷ nhấc chân lên là...rồi !
h ọ h è n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mặt trời buồn gì mà xám ngoét
đeo khẩu trang mây lạnh hết trời
im im nghiêng ngó tìm ai đó
tinh tỉnh tình xa chẳng một lời
nhấp ngụm cà phê ta đãi vậy
mượt mà xanh khói chụm môi thơm
thổi những mùa xưa bay . rũ rượi
ngàn trùng xa lắc nhé . mù sương
ngày buồn dậy gió riu riu . thổi
thậm thượt lời ru chảy xuống vai
thèm thuồng mảng nắng rơi . biền biệt
cố xứ gần xa góc nhớ . đầy
còn khua khoắng mãi ngày hoang mạc
phố thị điêu tàn chút ngựa xe
luôm luôm tóc mặn thêm màu muối
và . đáy tim còn chút máu me
nghiến ngấu không gian từng rẻo một
vẫn . lòng ham hố những vô biên
lòng ta vẫn mỗi bình minh . mọc
chút mặt trời ươm . lộc rất hiền
l ạ i m ộ t b a n m a i
đeo khẩu trang mây lạnh hết trời
im im nghiêng ngó tìm ai đó
tinh tỉnh tình xa chẳng một lời
nhấp ngụm cà phê ta đãi vậy
mượt mà xanh khói chụm môi thơm
thổi những mùa xưa bay . rũ rượi
ngàn trùng xa lắc nhé . mù sương
ngày buồn dậy gió riu riu . thổi
thậm thượt lời ru chảy xuống vai
thèm thuồng mảng nắng rơi . biền biệt
cố xứ gần xa góc nhớ . đầy
còn khua khoắng mãi ngày hoang mạc
phố thị điêu tàn chút ngựa xe
luôm luôm tóc mặn thêm màu muối
và . đáy tim còn chút máu me
nghiến ngấu không gian từng rẻo một
vẫn . lòng ham hố những vô biên
lòng ta vẫn mỗi bình minh . mọc
chút mặt trời ươm . lộc rất hiền
l ạ i m ộ t b a n m a i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
rớt ra từ cơn bão
về thăm ta . đêm qua
một chút mưa . và gió
em đưa ta . làm quà
nhận xong . đêm im quá
lỏng tay rồi . quãng xa
chỉ là mưa với gió
miết lên miền thịt da
______________________________________
q u à
về thăm ta . đêm qua
một chút mưa . và gió
em đưa ta . làm quà
nhận xong . đêm im quá
lỏng tay rồi . quãng xa
chỉ là mưa với gió
miết lên miền thịt da
______________________________________
q u à
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lai rai tháng bảy về chưa ?
bầy cô hồn lại được mùa ăn chơi
nào em dã quỷ hết thời
nào anh ma xó cùng bơi vô chào
tứ phương huynh đệ tào lao
dằn mâm xáng chén xôn xao cả làng
từ chim chích tới đại bàng
bằng vai phải lứa đường hoàng mà lên !
m ờ i
bầy cô hồn lại được mùa ăn chơi
nào em dã quỷ hết thời
nào anh ma xó cùng bơi vô chào
tứ phương huynh đệ tào lao
dằn mâm xáng chén xôn xao cả làng
từ chim chích tới đại bàng
bằng vai phải lứa đường hoàng mà lên !
m ờ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cô hồn dã quỷ . đông . chưa đủ
đã chật rồi sân bãi lòng ta
chén cơm dĩa muối mời . trân trọng !
đằm thắm vừa thêm chút mặn mà
nồm nam bắc bấc ngưng giùm chút
những khói sương hội tụ vui vầy
tay bắt mặt mừng mùa dạ tiệc
tưng bừng ngả ngớn trọn đêm . say
buông câu nhả chữ rung rinh gió
phượng múa rồng bay lả lướt qua
ta cúng hết đời ta . tháng bảy
viễn khách về chơi . quỷ lẫn ma
____________________________________
c u n g t h ỉ n h
đã chật rồi sân bãi lòng ta
chén cơm dĩa muối mời . trân trọng !
đằm thắm vừa thêm chút mặn mà
nồm nam bắc bấc ngưng giùm chút
những khói sương hội tụ vui vầy
tay bắt mặt mừng mùa dạ tiệc
tưng bừng ngả ngớn trọn đêm . say
buông câu nhả chữ rung rinh gió
phượng múa rồng bay lả lướt qua
ta cúng hết đời ta . tháng bảy
viễn khách về chơi . quỷ lẫn ma
____________________________________
c u n g t h ỉ n h
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ta chuồn chuồn thôi
nhường em châu chấu
bay lên bay lên
tìm nơi mà đậu
ta chuồn . chuồn thôi
nhường em ở lại
nắng tạt mưa rơi
đi . là đi mãi
ta chuồn . chuồn luôn
nhứt khứ bất phản
quá dịch giang hề
hồn phi phách tán
_______________________
c h u ồ n
nhường em châu chấu
bay lên bay lên
tìm nơi mà đậu
ta chuồn . chuồn thôi
nhường em ở lại
nắng tạt mưa rơi
đi . là đi mãi
ta chuồn . chuồn luôn
nhứt khứ bất phản
quá dịch giang hề
hồn phi phách tán
_______________________
c h u ồ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đã ngặt nghèo chưa . nỗi nhớ người
trong ta . ký ức mủn dần . rơi
chiều qua lãng đãng vàng hoe nắng
từng mảng trên thềm lắt nhắt phơi
ta . nhớ ai . tù mù . phơ phất
loáng thoáng chiêm bao đứt nối hoài
những năm những tháng trôi đầu sóng
ngầu bọt bờ ơi mặn chát rồi
_______________________________________
p h ơ i
trong ta . ký ức mủn dần . rơi
chiều qua lãng đãng vàng hoe nắng
từng mảng trên thềm lắt nhắt phơi
ta . nhớ ai . tù mù . phơ phất
loáng thoáng chiêm bao đứt nối hoài
những năm những tháng trôi đầu sóng
ngầu bọt bờ ơi mặn chát rồi
_______________________________________
p h ơ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
trường mất tên . đường cũng mất tên
ai nhớ nhớ còn ai quên quên
mỗi bữa đạp xe qua . liếc ngó
trường buồn tênh đường cũng buồn tênh
áo trắng quần xanh . gã học trò
còn đứng "trông vời áo tiểu thơ"
nửa thế kỷ trôi ngầu bọt sóng
đại dương già đã bạc đầu chưa ?
_________________________________________
b â n g k h u â n g
ai nhớ nhớ còn ai quên quên
mỗi bữa đạp xe qua . liếc ngó
trường buồn tênh đường cũng buồn tênh
áo trắng quần xanh . gã học trò
còn đứng "trông vời áo tiểu thơ"
nửa thế kỷ trôi ngầu bọt sóng
đại dương già đã bạc đầu chưa ?
_________________________________________
b â n g k h u â n g