Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
sáng trưa chiều tối . rồi đêm
khuya nghe miếng gió thốc rèm thổi vô
những câu chữ sắp tồ lô
nhào qua nhảy lại thành thơ . bốc trời !
gởi nhân gian tấm thiệp mời
báo tang lễ . cắt đoạn rời cái TA
ta không là với ta là
chèo queo một bóng đợi tà huy tan...
loe hoe chút nắng võ vàng
khuya nghe miếng gió thốc rèm thổi vô
những câu chữ sắp tồ lô
nhào qua nhảy lại thành thơ . bốc trời !
gởi nhân gian tấm thiệp mời
báo tang lễ . cắt đoạn rời cái TA
ta không là với ta là
chèo queo một bóng đợi tà huy tan...
loe hoe chút nắng võ vàng
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đoạn cuối hơi căng!!! Chưa bắt chước đượcthangtram wrote: ↑Mon Jun 23, 2025 5:46 chỉ cành liễu rũ . đè lên
lòng ta dẹp lép bày trên bãi lầy
chỉ là một áng mây bay
thiên hôn địa ám tầy huầy tứ phương
chỉ mấy chục năm đoạn trường
cuộc nhân sinh vốn vô thường . chết trân
chỉ chút cơn say . bần thần
tỉnh ra lạng quạng ra đường ngó mông !
c h ỉ v ậ y t h ô i
T_u Two
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
À,không bắt chước được bỡi chưa bao giờ thấy Cai say tới bần thần lần nào.test_user2 wrote: ↑Wed Jun 25, 2025 8:18Đoạn cuối hơi căng!!! Chưa bắt chước đượcthangtram wrote: ↑Mon Jun 23, 2025 5:46 chỉ cành liễu rũ . đè lên
lòng ta dẹp lép bày trên bãi lầy
chỉ là một áng mây bay
thiên hôn địa ám tầy huầy tứ phương
chỉ mấy chục năm đoạn trường
cuộc nhân sinh vốn vô thường . chết trân
chỉ chút cơn say . bần thần
tỉnh ra lạng quạng ra đường ngó mông !
c h ỉ v ậ y t h ô i![]()
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ngó thôi mà. Đã làm gì đâu ! Đã chạm vào đâu !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
trong màu mắt đó . mùa đang chết
những rẻo thu mòn rộp lá khô
chơm chớm đông vào đêm . trở giá
mền gối mong manh xếp . hững hờ
tháng sáu sài gòn quanh quẩn lắm
chàng ràng mưa nắng khóc cười chơi
trong ta nhiệt đới hờm giông bão
muốn hạ buồm đi hết phận người
đêm khô khốc mộng mầm teo héo
choàng tỉnh ngồi lên tìm bóng trăng
lao xao vườn thúy hay ngưng bích ?
giọng ai vừa gọi . thúc kỳ tâm
trái tim thơm thảo xưa . lông lốc
sườn dốc lăn xong đáy huyệt nào ?
ta bàng hoàng tới miền biên tái
đã rộn ràng chưa ? tiếng vó câu
l ộ n g
những rẻo thu mòn rộp lá khô
chơm chớm đông vào đêm . trở giá
mền gối mong manh xếp . hững hờ
tháng sáu sài gòn quanh quẩn lắm
chàng ràng mưa nắng khóc cười chơi
trong ta nhiệt đới hờm giông bão
muốn hạ buồm đi hết phận người
đêm khô khốc mộng mầm teo héo
choàng tỉnh ngồi lên tìm bóng trăng
lao xao vườn thúy hay ngưng bích ?
giọng ai vừa gọi . thúc kỳ tâm
trái tim thơm thảo xưa . lông lốc
sườn dốc lăn xong đáy huyệt nào ?
ta bàng hoàng tới miền biên tái
đã rộn ràng chưa ? tiếng vó câu
l ộ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
con lăng quăng vẫn lăng quăng
đợi ngày thành muỗi là văng lên trời !
ta . lăng quăng giữa dòng đời
đợi giờ hiển thánh chở người thăng thiên !
m ơ
đợi ngày thành muỗi là văng lên trời !
ta . lăng quăng giữa dòng đời
đợi giờ hiển thánh chở người thăng thiên !
m ơ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
có những buổi trưa không thấy nắng
trần gian ngọt xuống một màu nâu
tư bề kệ gió bung mưa . tạt
xin rúc vào nghe nỗi nhớ . nhàu
xuân hạ thu đông âu cũng kệ
cầm lòng nhiệt đới . giọng chuông ngân
gióng giã gọi chiều ơi ới . vọng
ngày trôi theo nước nhịp . lâng lâng
l ắ n g
trần gian ngọt xuống một màu nâu
tư bề kệ gió bung mưa . tạt
xin rúc vào nghe nỗi nhớ . nhàu
xuân hạ thu đông âu cũng kệ
cầm lòng nhiệt đới . giọng chuông ngân
gióng giã gọi chiều ơi ới . vọng
ngày trôi theo nước nhịp . lâng lâng
l ắ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
bữa nay nhớ bữa hỗm rồi
trời im ỉm gió mưa bồi hồi sa
một người ngồi chỗ hàng ba
ngóng một người sẽ đi qua . liếc vào !
c a d a o n g ọ t
trời im ỉm gió mưa bồi hồi sa
một người ngồi chỗ hàng ba
ngóng một người sẽ đi qua . liếc vào !
c a d a o n g ọ t
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
sật sừ nửa tỉnh nửa mê
ta đi đón nửa ta về . thấy chưa ?
tháng bảy rồi . trời vẫn mưa
lai rai níu tháng sáu chưa rụi tàn
mây từ chỗ đó giàn sang
rưng rưng giọt lệ muốn tràn khỏi mi
ta về rước nửa ta đi
hồn quen thuộc . lại lầm lì dửng dưng
giữa đền thiêng . muốn nhú sừng
hờm đinh ba . điệu múa mừng ác ma
ta còn nông nỗi chút ta
nơi ranh giới tiễn vào-ra một người
hỗn mang trộn đất với trời
gào khan tiếng những lời mời bung xung
nửa khuya trở giấc khật khùng
nhóm câu thơ . lửa bập bùng reo vui
kìa em . nhón chút bùi nhùi
cho mai mốt . lại ngậm ngùi tro than
r ư ớ c n ử a t a v ề
ta đi đón nửa ta về . thấy chưa ?
tháng bảy rồi . trời vẫn mưa
lai rai níu tháng sáu chưa rụi tàn
mây từ chỗ đó giàn sang
rưng rưng giọt lệ muốn tràn khỏi mi
ta về rước nửa ta đi
hồn quen thuộc . lại lầm lì dửng dưng
giữa đền thiêng . muốn nhú sừng
hờm đinh ba . điệu múa mừng ác ma
ta còn nông nỗi chút ta
nơi ranh giới tiễn vào-ra một người
hỗn mang trộn đất với trời
gào khan tiếng những lời mời bung xung
nửa khuya trở giấc khật khùng
nhóm câu thơ . lửa bập bùng reo vui
kìa em . nhón chút bùi nhùi
cho mai mốt . lại ngậm ngùi tro than
r ư ớ c n ử a t a v ề
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đã kịp đi đâu !
mà kêu về miết
đã kịp vô đâu !
đòi ra . bắt mệt
sống . chửa tới đâu !
sao kêu rêu . chết
tán chuyện không đâu !
lu loa học thuyết
mắt ngóng đẩu đâu !
mấy người đi biệt ?
đ â u
mà kêu về miết
đã kịp vô đâu !
đòi ra . bắt mệt
sống . chửa tới đâu !
sao kêu rêu . chết
tán chuyện không đâu !
lu loa học thuyết
mắt ngóng đẩu đâu !
mấy người đi biệt ?
đ â u