Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mưa lơ mơ gõ cửa ngày
cốc cốc cốc . hỏi có ai thức cùng ?
sáng nay trời thấp mây chùng
bình minh ngủ nướng hé mùng ngó ra
chỗ này vàng đôi cánh hoa
chỗ kia chim hót đôi ba tiếng chào
thảo thơm viền môi ngọt ngào
ngày thong dong chút má đào . ửng lên
n g à y m ớ i t ớ i
cốc cốc cốc . hỏi có ai thức cùng ?
sáng nay trời thấp mây chùng
bình minh ngủ nướng hé mùng ngó ra
chỗ này vàng đôi cánh hoa
chỗ kia chim hót đôi ba tiếng chào
thảo thơm viền môi ngọt ngào
ngày thong dong chút má đào . ửng lên
n g à y m ớ i t ớ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cây đơn chiếc . đứng trông trời
một hôm nằm xuống nghe đời đã xong
thơm thơm mùi đất khoan dung
mời nhau tới cõi vô cùng . gặp nhau
hai vai nhật nguyệt qua cầu
bờ sông tóc chảy phau phau nắng tà
đi về đâu đó . đi qua
hỏi thăm cố xứ còn xa hay gần
trăm năm . những bước tần ngần
câu thơ đo đếm mấy lần . rồi...im
bóng chiều ngã vội vào đêm
một hôm nằm xuống nghe đời đã xong
thơm thơm mùi đất khoan dung
mời nhau tới cõi vô cùng . gặp nhau
hai vai nhật nguyệt qua cầu
bờ sông tóc chảy phau phau nắng tà
đi về đâu đó . đi qua
hỏi thăm cố xứ còn xa hay gần
trăm năm . những bước tần ngần
câu thơ đo đếm mấy lần . rồi...im
bóng chiều ngã vội vào đêm
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
tiềm tiệm nhâm nhi đời mỗi chút
hớp đắng cay lẫn hớp ngọt bùi
cú khoèo chân hay trò giựt chỏ
tay choàng vai cùng nụ hôn môi
con sông cứ chảy đi . dòng sống
hết chèo ghe tới lại lui ghe
thăng thăng giáng giáng tùy con nước
bù đầu rối tóc chuyện canh me
lên đèo hóng gió vui như hội
xuống dốc không phanh tủm tỉm cười
teo gan thắt ruột năm ba trận
kinh nghiệm bao lăm cũng học đòi
nhúc nhắc túi cơm khoe giá áo
hồ trường rót đại . biết về đâu
đông tây nam bắc hồ như mộng
chớp mắt soi gương đã bạc đầu
riu riu lửa nhỏ kê vàng cạn
hụt hẫng khê rồi một bữa kia
thẫn thờ nắng sớm sương khuya . biết
chí lớn tài non . mớ bộn bề
thì thôi thôi vậy cơn trầm bổng
nồi chõ nghe hơi cũng chán rồi
ngoài kia đêm đón vành trăng khuyết
lơ láo bên trời lắt lẻo . trôi
r ơ i
hớp đắng cay lẫn hớp ngọt bùi
cú khoèo chân hay trò giựt chỏ
tay choàng vai cùng nụ hôn môi
con sông cứ chảy đi . dòng sống
hết chèo ghe tới lại lui ghe
thăng thăng giáng giáng tùy con nước
bù đầu rối tóc chuyện canh me
lên đèo hóng gió vui như hội
xuống dốc không phanh tủm tỉm cười
teo gan thắt ruột năm ba trận
kinh nghiệm bao lăm cũng học đòi
nhúc nhắc túi cơm khoe giá áo
hồ trường rót đại . biết về đâu
đông tây nam bắc hồ như mộng
chớp mắt soi gương đã bạc đầu
riu riu lửa nhỏ kê vàng cạn
hụt hẫng khê rồi một bữa kia
thẫn thờ nắng sớm sương khuya . biết
chí lớn tài non . mớ bộn bề
thì thôi thôi vậy cơn trầm bổng
nồi chõ nghe hơi cũng chán rồi
ngoài kia đêm đón vành trăng khuyết
lơ láo bên trời lắt lẻo . trôi
r ơ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
còn ta . ngồi chờ đêm lên
bóng chiều ngã vội bên thềm . vàng hoe
trái tim luống tuổi nằm phè
loi nhoi mấy điệu ò e . cũng xoàng !
kèn tây cò ta rộn ràng
lời ai điếu . sẽ nhịp nhàng điểm danh
vòng đời đã giáp đường quanh
tròn vo điệp khúc cầm canh
v ã n t u ồ n g
bóng chiều ngã vội bên thềm . vàng hoe
trái tim luống tuổi nằm phè
loi nhoi mấy điệu ò e . cũng xoàng !
kèn tây cò ta rộn ràng
lời ai điếu . sẽ nhịp nhàng điểm danh
vòng đời đã giáp đường quanh
tròn vo điệp khúc cầm canh
v ã n t u ồ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Hế lô anh. 
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Chào cô Cuội.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
về tới nhà chưa ta ơi
chiều hôm tắt nắng lá bời rời bay
đường xưa gió thổi bụi đầy
đành nheo nheo khóe mắt cay . lệ tràn
ngõ loanh quanh . hoa mấy giàn
vẫn bông tím với bông vàng sống chung
ta về . kệ hết cát hung
điềm lành vận rủi lùng bùng khó phân
ta về . rã rượi đôi chân
bóng dài loạng choạng nỗi gần nỗi xa
gọi tên người cũ . ú òa
những dung nhan đã trót già . hồi xuân...
v ề q u ê
chiều hôm tắt nắng lá bời rời bay
đường xưa gió thổi bụi đầy
đành nheo nheo khóe mắt cay . lệ tràn
ngõ loanh quanh . hoa mấy giàn
vẫn bông tím với bông vàng sống chung
ta về . kệ hết cát hung
điềm lành vận rủi lùng bùng khó phân
ta về . rã rượi đôi chân
bóng dài loạng choạng nỗi gần nỗi xa
gọi tên người cũ . ú òa
những dung nhan đã trót già . hồi xuân...
v ề q u ê
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
xê xế trưa qua chiều . lại tối
rơi tõm vào đêm . ngóac miệng cười
biết có kịp không ngày ? ló dạng
mở mắt chào chói lóa . ban mai
lình xình sống vụn cùng giây phút
hoi hóp trần gian thở . nhặt thưa
nhón chữ trong câu lên . ngắm nghía
bỏ câu què quặt khóc i tờ
q u a đ i q u a đ i
rơi tõm vào đêm . ngóac miệng cười
biết có kịp không ngày ? ló dạng
mở mắt chào chói lóa . ban mai
lình xình sống vụn cùng giây phút
hoi hóp trần gian thở . nhặt thưa
nhón chữ trong câu lên . ngắm nghía
bỏ câu què quặt khóc i tờ
q u a đ i q u a đ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngặt nghèo câu thơ
tìm không trúng chữ
ngặt nghèo cơn gió
ngưng . rồi đi đâu ?
ngặt nghèo cái giàu
đã phai từ độ...
ngặt nghèo nấm mộ
bị san bằng rồi
ngặt nghèo tiếng cười
long lanh lệ đẫm
ngặt nghèo vô tận
con đường về đâu...
n g ặ t
tìm không trúng chữ
ngặt nghèo cơn gió
ngưng . rồi đi đâu ?
ngặt nghèo cái giàu
đã phai từ độ...
ngặt nghèo nấm mộ
bị san bằng rồi
ngặt nghèo tiếng cười
long lanh lệ đẫm
ngặt nghèo vô tận
con đường về đâu...
n g ặ t
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
trái tim hạ đỏ thơm lừng
một cành phượng nhỏ tưng bừng trổ bông
em xưa áo trắng nhuốm hồng
từ hôm son phấn theo chồng xứ xa
về thăm gốc phượng xưa già
giữa sân trường . một mình ta đứng nhìn
gió chiều nay cũng lặng thinh
năm ba cánh phượng in hình ngủ quên...
h è
một cành phượng nhỏ tưng bừng trổ bông
em xưa áo trắng nhuốm hồng
từ hôm son phấn theo chồng xứ xa
về thăm gốc phượng xưa già
giữa sân trường . một mình ta đứng nhìn
gió chiều nay cũng lặng thinh
năm ba cánh phượng in hình ngủ quên...
h è