Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Trôi

Nỗi buồn của năm qua
Có giống đâu năm ngoái
Năm nay rồi cũng vậy
Buồn lạ lùng mới toanh
Cứ lẩn quẩn loanh quanh
Việc như rùa đi dạo
Khách nhởn nhơ phát cháo
Chả no lòng trọn hôm…


Ôi cái năm hốt hồn
Mới nghiêm chào đã bão
Nào lữa ngàn phiền não
Nào tuyết đùn dày cui…

Nhà thành tro bụi rồi
Kẻ nằm co ngắm gió
Thiên tai như bác bỏ
Lời nguyện cầu nhân gian
Xin một năm rỡ ràng
Đón uy nghiêm về lại
Dân tình giảm phe phái
An lòng trôi… tới… hưu.

🤭😝🤭
Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tết ta..

Tờ lịch căng phồng sao đoạn tháng
Trái tình dẫu cạn vẫn dày vò
Ngẩng đầu tìm bóng chim tăm cá
Hệt mây vừa rộng thoắt nằm co

Ngẫm thế gian này gì cũng lạ
Một tên hai tuổi nhấp nhô kề
Nơi bẩu hai mươi, kia hai mốt
Dè dặt diễn tuồng tự khen_chê

Xé thêm tờ giấy ghi trên_dưới
Chẳng đúng chẳng sai thuận ý người
Thằng tây to lớn nên vượt trước
Thằng nhỏ ta vừa chậm vừa chơi…

Tréo ngoe chốt hạ toan tính vượt
Lớn xác mưu nhanh vẫn thua rồi
Ống dài, bầu tự tròn miễn cưỡng
Cợt đời thực_ảo tự bày chơi…

Tháng Một_Tháng giêng là mấy tháng.!?
Tính tới tính lui… Vận rối bời
Lời hay ý tứ kiêng với cữ
Rụt rè tay chạm Tết ta ơiiiiiiiiii…!!!!

Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Xin lỗi


Cứ chờn vờn muốn xin lỗi bản thân
Đã hăng quá khiến tay, chân mỏi mệt
Thương ghét chi cho tâm não trì triệt
Đa đoan rồi mệnh kiếp đổi thay đâu

Vai vô thân độc mã mục chiến bào
Thất thểu cưỡi vượt không gian khát đói
Bên vệ đường cỏ dại che gai sỏi
Vô tình đau vô tình giẫm tim mình

Khi nào dừng nghĩ đến chuyện tái sinh
Tính kiếp trước, kiếp sau… còn kiếp nữa
Chẳng có cái kiếp nào sẽ tường tỏ
Bằng kiếp này vay_trả phải công minh

Xin lỗi bản thân đã quá nhiệt tình
Yêu thương quá thật lòng nên… liên luỵ
Trăm ngàn thứ giật giành bằng lý trí
Sẽ rụi tan khi cảm xúc trượt đà

Nay một lần xin lỗi bản thân ta
Buông chấp nhặt tỏ rõ loài cương nghị
Sống khí khái từ khi phải thất chí
Cười hiên ngang lúc gục mặt khóc người

Sẳn hôm nay cũng xin lỗi cuộc đời
Cho tại hạ buông hết lòng trắc ẩn
Không ôm đồm mọi nợ duyên vớ vẩn
Quên nhân gian giờ nhớ mỗi thân mình

Có giận hờn cũng không cần van xin
Mặc kệ hết những ân đền oán trả
Cuối năm nay tự mình ban ân xá
Thoát thị phi, cắt đứt hết chiêu trò

Lập lại đời riêng mới chẳng âu lo
Đi chầm chậm trên mối đường tản mạn
Dẫu trái phải, trước sau tối hay rạng
Cũng chỉn chu từng bước niệm: giang hồ

Tiếng ai kêu vang vọng giữa hư vô
…. Ta xin lỗi… đừng gọi. Ta mắc nhậu.

He he he.
Rừg.

(Những lời xl đối thoại của tui và bạn nhậu)
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Thụ

Ấn chiếc vòng kim cô ngũ sắc
Vào đầu ngọn nhánh đạo còn son
Cả rạp nghiêm trang đồng niệm chú
Oán hờn, đau đớn… mặc sống còn

Tay chấp trước lòng xin yên lặng
Cứ để hoa rơi nước xuôi dòng
Gượng ép làm chi lùi rồi tiến
Bước nào để lại cánh sen cong.!?

Rừg
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

.. chốt


Bàn cờ thí chốt năm lần
Cuộc đời chỉ một thử thân đã tàn
Danh còn trong nắm tay hoang
Não bộ nhũng loạn trở gàn lắm phen

Mạng cùi thí phải vô hàng
Xếp mình đợi lượt lớp lang chớ đùa
Ráng nhớ hôm qua thích mưa
Thì nay đừng có khen mùa nắng khan

Làm xe, làm pháo đàng hoàng
Đừng làm con chốt bẽ bàng nha chưa
Cái bông từ lúc nụ khua
Đến khi nở xoạt chỉ vừa một hôm

Nguyên bàn khắc mặt cờ tròn
Tướng, sĩ, tượng.. chết là còn chốt que

Lây lây lất lất màu mè
Giỡ trò kết cục, nhập phe thành trò

Lò cò leng keng lò cò…..
Rừg.
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

Đổi qua chơi cờ vua đi. Nhiều chốt hơn, tha hồ thí. Lại còn có cơ hội phong Hậu luôn nha. Thí 7 con chốt, 1 con phong Hậu được là...ngon cơm luôn.
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Tue Feb 25, 2025 5:59 Đổi qua chơi cờ vua đi. Nhiều chốt hơn, tha hồ thí. Lại còn có cơ hội phong Hậu luôn nha. Thí 7 con chốt, 1 con phong Hậu được là...ngon cơm luôn.
Trời quơ, cờ tướng mới tập chơi thua xiểng niểng rối beng.
Pác anh xúi chơi thêm cờ vua cho khùng ha chi.!?
Xứ mình chơi cờ tướng nó đúng bài hơn pác anh ưi.!
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1395
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by thangtram »

Cờ tướng chỉ có 5 chốt hà, thí không có đã tay. 8 chốt của cờ vua, nhào tới hàng cuối cùng trên đất địch, muốn phong gì phong, thành hậu xa pháo mã tượng gì cũng được. Miễn đừng đòi làm vua, là ok. Sướng cái chỗ đó đó...
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Wed Feb 26, 2025 5:04 Cờ tướng chỉ có 5 chốt hà, thí không có đã tay. 8 chốt của cờ vua, nhào tới hàng cuối cùng trên đất địch, muốn phong gì phong, thành hậu xa pháo mã tượng gì cũng được. Miễn đừng đòi làm vua, là ok. Sướng cái chỗ đó đó...
Sướng chổ đó thì khổ chổ khác thôi…
He he
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Trút..

Bao nhiêu uất ức trong lòng
Nay mây trút xuống mưa giông cả ngày
Lờ mờ phấn bụi mắt cay
Trên đó ai khóc..!!? Hay loài thế gian.?
Ngập thêm một khoảng lỡ làng
Khi nào nước sẽ hết gàn gỡ Rơi.!?

Thì nơi chín suối đầy rồi
Tận cùng của tái sinh sôi… Bắt đầu…

Rừg
Image
Post Reply