Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
h ư u
thì . cũng lơn tơn sáng tới chiều
mưa dầu nắng lửa đổi . lêu bêu
văn chương lóng ngóng tay còn gõ
thi phú lằng nhằng mỏ đã vêu
tóc bạc lơ thơ xơ mấy sợi
da mồi nhăn nhúm chớm xanh rêu
bạn xa bè vắng ngồi chò hõ
tim lụn dầu hao cấm dám kêu !
mưa dầu nắng lửa đổi . lêu bêu
văn chương lóng ngóng tay còn gõ
thi phú lằng nhằng mỏ đã vêu
tóc bạc lơ thơ xơ mấy sợi
da mồi nhăn nhúm chớm xanh rêu
bạn xa bè vắng ngồi chò hõ
tim lụn dầu hao cấm dám kêu !
l é t đ a m u a
tôi tằng tịu với tình tôi
đẩy đưa mắt liếc loi nhoi môi cười
tình thơ nhứt bức . thảo rồi
trăm năm tới . gởi xuống đời . rồi ao !
tình thơ rặc mớ tào lao
mớ thương mớ tiếc mớ đau mớ buồn
trăm năm vèo trận gió suông
tà tà giọt nắng ai buông xuống chiều
đẩy đưa mắt liếc loi nhoi môi cười
tình thơ nhứt bức . thảo rồi
trăm năm tới . gởi xuống đời . rồi ao !
tình thơ rặc mớ tào lao
mớ thương mớ tiếc mớ đau mớ buồn
trăm năm vèo trận gió suông
tà tà giọt nắng ai buông xuống chiều
Re: h ư u
có đứa ngồi chò hỏ đọc thơ nữa nè anh
p h ỏ n g r ộ p l ê n r ồ i
buồn ta hôm hổm qua chưa vậy
mà . nắng nôi hoài chửa thấy mưa
cây khô queo lá hờn . cong cớn
nở một bông thôi . đã dật dờ
cái vàng vọt đó như ca cẩm
phỏng rộp lên trời . mây . rất thưa
nheo mắt ngó chừng cơn bẩn chật
một ban mai táp lửa . ai ngờ !
cũng thèm học lóm tài Gia Cát
hoán vũ hô phong . nghệ . nửa mùa
bứt gân bốc hỏa thành điên tiết
bạo tàn bạo phát mộng . xà lơ !
mà . nắng nôi hoài chửa thấy mưa
cây khô queo lá hờn . cong cớn
nở một bông thôi . đã dật dờ
cái vàng vọt đó như ca cẩm
phỏng rộp lên trời . mây . rất thưa
nheo mắt ngó chừng cơn bẩn chật
một ban mai táp lửa . ai ngờ !
cũng thèm học lóm tài Gia Cát
hoán vũ hô phong . nghệ . nửa mùa
bứt gân bốc hỏa thành điên tiết
bạo tàn bạo phát mộng . xà lơ !
t h ơ m x ư a
buồn buồn kiếm chút vui vui vậy
lật giở từng trang cuốn sách đời
bữa nay bữa nọ năm ba nụ
một nụ môi từ héo . lại tươi
cũng có đâu chừng dăm nhánh lá
hàng me thuở nhỏ đứng im thinh
áo tiểu thơ có ngàn tà . lộng
ta chỉ trông hoài vạt áo em
bà Huyện cười mỉm kêu bà Điểm
ông Phan nháy mắt gặp ông Ngô
ta cũng đợi duyên về . hạnh ngộ
mà . lá me buồn ngác buồn ngơ
trời có trồng đâu . sao gốc si
nín re . không biết nói câu gì
chôn chân mọc rễ như Từ Hải
ai vô tình chậm một bước đi
trời trưa trong vắt . bàng hoàng nắng
áo học trò trắng tới mông lung
buồn như bao gã buồn P. Ký
đạp xe về...rủa nhỏ Da Lông !
lật giở từng trang cuốn sách đời
bữa nay bữa nọ năm ba nụ
một nụ môi từ héo . lại tươi
cũng có đâu chừng dăm nhánh lá
hàng me thuở nhỏ đứng im thinh
áo tiểu thơ có ngàn tà . lộng
ta chỉ trông hoài vạt áo em
bà Huyện cười mỉm kêu bà Điểm
ông Phan nháy mắt gặp ông Ngô
ta cũng đợi duyên về . hạnh ngộ
mà . lá me buồn ngác buồn ngơ
trời có trồng đâu . sao gốc si
nín re . không biết nói câu gì
chôn chân mọc rễ như Từ Hải
ai vô tình chậm một bước đi
trời trưa trong vắt . bàng hoàng nắng
áo học trò trắng tới mông lung
buồn như bao gã buồn P. Ký
đạp xe về...rủa nhỏ Da Lông !
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: h ư u
Sài gòn giờ có chút mưa để dầm thì thiệt là vạn hạnh ! 39° trong bóng râm, kinh lắm Rừng ui...
Người Rừng wrote: ↑Thu Apr 11, 2024 7:48Da mừ cũng nổi mốc là tại dầm mưa nhưng trốn nắng gòi…
Hê hê
v ị l ạ t
cũng trăng cũng núi thôi mà
núi non lão liệt . trăng già sơ sanh
vòng đời trót chạy loanh quanh
nghe con tạo . giọng đành hanh . diễn trò
chút hơi tàn đã phập phù
thổi thông thống trận tù mù ngoài kia
ngày cạn cùng . đêm . rất khuya
gọi hơ hớt giữa tư bề lặng thinh
hồn ai chuông gọi . dập dềnh
tiếng vi ba nhểu lênh đênh xuống đời
năm ba câu chữ . bời rời
lòng . như trộn trạo những lời bông lơn
hỏi . môi nào hãy còn thơm *
nhắp chung rượu đỏ dỗi hờn nét son
đầu con dốc . nằm chon von
đợi tim lăn . một đường mòn *. hiển nhiên
núi non lão liệt . trăng già sơ sanh
vòng đời trót chạy loanh quanh
nghe con tạo . giọng đành hanh . diễn trò
chút hơi tàn đã phập phù
thổi thông thống trận tù mù ngoài kia
ngày cạn cùng . đêm . rất khuya
gọi hơ hớt giữa tư bề lặng thinh
hồn ai chuông gọi . dập dềnh
tiếng vi ba nhểu lênh đênh xuống đời
năm ba câu chữ . bời rời
lòng . như trộn trạo những lời bông lơn
hỏi . môi nào hãy còn thơm *
nhắp chung rượu đỏ dỗi hờn nét son
đầu con dốc . nằm chon von
đợi tim lăn . một đường mòn *. hiển nhiên
q u ấ y
hoi hóp . kể ra còn hít thở
nhắm hờ cặp mắt . cố mà mơ
hóa long chưa . mắc cạn ven bờ
có hóa long đâu mà...hóa ra
lịch lươn chi đó tìm hang hốc
thành tinh . luyện mãi vẫn chưa qua
nhăn nhó cả cười . ruồi lẫn cợt
trăm năm chi đó hết hơi rồi
mằn mò nhích nhắc chữ . làm vui
nhắm hờ cặp mắt . cố mà mơ
hóa long chưa . mắc cạn ven bờ
có hóa long đâu mà...hóa ra
lịch lươn chi đó tìm hang hốc
thành tinh . luyện mãi vẫn chưa qua
nhăn nhó cả cười . ruồi lẫn cợt
trăm năm chi đó hết hơi rồi
mằn mò nhích nhắc chữ . làm vui
đ ị n h d ạ n g
cũng đi . cà rịch cà tàng
cũng yêu . lắt nhắt làng nhàng mà yêu
cũng say . hết dám say nhiều
đủ bày bốn vẻ ba điều cho thơ
đường dài xa lắc xa lơ
lỏng le tay lái . đùm rơ . dĩa mòn
xuống dốc thôi mà . bon bon
rủi may bóng xế chiều hôm . ắt là...
cạn duyên người . đón phận ma
lam nham thây kệ gần xa chỗ về
cũng yêu . lắt nhắt làng nhàng mà yêu
cũng say . hết dám say nhiều
đủ bày bốn vẻ ba điều cho thơ
đường dài xa lắc xa lơ
lỏng le tay lái . đùm rơ . dĩa mòn
xuống dốc thôi mà . bon bon
rủi may bóng xế chiều hôm . ắt là...
cạn duyên người . đón phận ma
lam nham thây kệ gần xa chỗ về