Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2271
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:omcai
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

l ờ i k h ô n l ẽ d ạ i

Post by thangtram »

buồn . còn cười miết . cũng vui
đường đi mấy tiến mấy lui vẫn đường
can trường phụ hợ đoạn trường
hoa xưa nay vốn vô thường . lại thơm

sáng banh . trưa trật . chiều hôm
chưa chi nắng đã luôm luôm . lụn rồi
chừa cho nhau . một chỗ ngồi
phán lên nhau kiểu đúng rồi . là xong

nhân chia tới khúc vô cùng
phương trình vô nghiệm . rục tùng mới hay
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t ừ s ô n g r a b ể

Post by thangtram »

hụp xuống . trồi lên . chỉ vậy thôi
đã nghe mùi biển kế bên rồi
sông dài hay ngắn chừng ... quên tuốt
thuở lạch khe lòng . tinh với khôi !

hẳn . ngọt ngào kia sắp chuyển rồi
tôi sẽ về nơi của mặn mòi
nơi của bạt ngàn vô kể . muối
sóng mỉm chi cười gọi . đợi tôi

từ sông ra bể . trôi . là phận
bơi lặn gì đâu . chỉ thả xuôi
cặp bến . ghé bờ . đâu định trước
vô tình sơ ý đó . em ơi

giọt tí hon tôi (có phải dầu ?)
chung quanh toàn nước . lẩn vào nhau
miệt mài ôm ấp không tan được
chìm nổi chơi chơi ... ắt trước sau ...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c á b ả y m à u

Post by thangtram »

vụt chạc quỷ ma năm bảy lối
đi . là đi đại . kệ thây thôi
la bàn quăng bỏ từ lâu lắm
gió mây hơi hám đã quen mùi

đường quanh ngõ tắt lâu lâu...lộn
đâm đầu mê lộ . tỉnh . thì ra
còn hơn độc đạo đê đầu . bước
dẫn tới thiên đường cũng khó ưa

cám ơn đời loạn mười phương bão
nam bắc đông tây thậm lẫy lừng
buồm bung lái gãy ta trôi miết
kỳ sơn dị hải mặc tình . bung

đoạn trường đâu mà can trường đâu !
xuân xanh rồi . kịp bạc đầu râu
nhởn nhơ phơ phất cho vui vậy
học cá . tung tăng đủ bảy màu
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

í ơ i

Post by thangtram »

gió thổi đường về
gió cũng thổi đường đi
cũng phất phơ . bay buồn trong chéo áo

những giấc mơ vụn vằn . rơi lả tả
đường đi đường về không có ai
chỉ lá rơi . rơi tấu khúc dài

đi đâu và về đâu
trống hoác những mùa chưa kịp đặt tên
ngày cũng dài như đêm . trao tráo thức

vòng tay ta ôm lấy ta
lành lạnh ngón ai . núng níu
xám ngắt chòm mây xà xuống hương trời

những con chữ nằm ran giọng í ơi
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c h i ề u t h ứ t á m t r ă m

Post by thangtram »

có hết hồn cũng nhớ chào nhau . nhé
bất ngờ đêm đuổi chiều đi sạch sẽ

lửng chân trời là đốm nhỏ . sao hôm
ngày đã qua gởi lại hoàng hôn . thơm

quất xuống nhau những đường roi . xé gió
mắt xanh em hằn lên gân máu đỏ

ngày đã qua . như từng qua chiều qua
ngày sẽ đêm . mở vực tịch dương tà

xõa hết rừng chưa trảng buồn cỏ tối
một tiếng dế hiếm hoi . lửng lơ lời han hỏi
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2271
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:tulip :tim
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

h u ố c

Post by thangtram »

chắc tới lúc rồi . chỉ ngồi thôi . đã nhớ
toàn chuyện hôm qua và . chuyện hôm kia
từ ký ức mọc lên . như cỏ
thảo nguyên xanh . xanh rợp tới chân trời

bụng dạ cơ chừng tiến hóa
làm con bò vàng nhai lại
chộn rộn những niềm riêng
lộn lạo

em ơi tôi già như cổ thạch
nhô ra mép vực
chờ rơi

đêm như điên bờ ngủ
sóng xô ra tạt vào
cơn gió nghiền . thành bã
mơ đùn mơ . nhấp nhô

tới giờ chưa . giờ thứ hai mươi lăm
ai gọi ai đi đường tăm tắp xa
đông tây đùn lên nam bắc
con đường lòng vòng bàn chân mỏi bước
gặp lại mớ hành trang quăng đi hôm nảo hôm nào
gặp lại nhau . bỗng dưng buồn muốn khóc
thiên hà rộng hẹp chừng bao

tới lúc rồi em . chuông vừa gióng giã
hồn nhẹ tưng bay . đường bay quen lạ
lơ tơ mơ đời già...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

d ạ m i ê n

Post by thangtram »

ta buồn . cùng lắm như mưa bụi
lắc rắc ngoài hiên mớ muộn phiền

em buồn . giấu đút sau rèm cửa
song chắn thèm nghe trận gió lên

nhích nhắc tiếng thời gian nhỏ giọt
sũng nước . lòng ta vốn rất mềm

buồn vui nhất thể . câu thơ loạn
về chỗ im lìm dỗ . dạ miên
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t à n c a n h

Post by thangtram »

có chỗ cho ta về không ?
ở đâu đó . giữa mênh mông ta bà

đức tin xúi gọi là nhà
ta hồ nghi . trẻ tới già . vẫn nghi

không về được . sao chưa đi
độc cô độc chiết cu ki . bước càn

hết giờ ăn chực trần gian
cơm thừa canh cặn đã tràn họng chăng ?

một câu . mấy chữ nặng oằn
vô phương cục cựa thơ giăng bẫy . chờ

đòi phen xuống ruộng lên bờ
chốt qua sông . biết cuộc cờ sang trang
Post Reply