Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Tue Feb 21, 2023 6:32
Người Rừng wrote: Thu Feb 16, 2023 3:49
Cỏ may wrote: Thu Feb 16, 2023 12:51 Ta tiếc là ta không biết làm thơ, nên chỉ đọc chớ không biết viết gì :D
:kaka
Rừng cũng có biết mần thơ đâu.
Xếp chữ chút cho trật tự thôi đó.
Ước gì chị cũng biết xếp chữ cho vui. :D
Chắc chị ngại sẽ bị thiên hạ cừi như họ đã từng chọc ghẹo cừi cợt R chớ gì..!?
He he
Có gan làm… đại bàng chị ơi.!
Cứ xếp đại mớ chữ của cảm xúc hiện hữu. Đọc nó lơ lớ trơn mỏ là ok hết.
Có thi thố chi đâu mà cần đc khen.
Chê cho lắm vào rồi cũng cơm mình mình ăn, chữ mình mình xếp, tiền mình mình xài… hehe
R coi họ như lá mơ hết….
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Đừng…


<Thương cho roi cho vọt
Ghét cho ngọt cho bùi…>*
.. Ngọt mấy cũng đãi bôi
Roi mấy rồi cũng chán

Đừng đánh bóng hào nhoáng
Bôi trơn đời trượt rơi
Ai cũng thừa sức bơi
Vượt trăm ngàn dâu bể…

Gắn kết THƯƠNG đâu dể
Vạn ngày tháng ươm mầm
Đãi đằng nhau bằng TÂM
Đôi khi còn vuột Phúc

Nói gì đến gian dục
Chày mồi bằng xảo ngôn
Đuôi giấu rịt trong quờn…
Dể đâu che hơi hướm

Nhân ái nên chọn chốn
Lòng tin phải đúng nơi
Phản bội đếm mỏi môi
Đừng mong còn gạt gẫm

Một khi trần như nhộng
Hối cũng chỉ bằng thừa
Còn sức rộn đẩy đưa
Tàn hơi lìm xếp vó

Tay đã có ngón trỏ
Điểm mặt mẻ nhân gian*
Đừng nhào lộn kéo màn
Vai diễn đà rớt lốt

r
(* mượn chữ nhân gian)
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Rũ…

Hoa đã xoè rộ sắc
Từng nét màu tươi chong
Tím, vàng, đỏ… Xuân hồng
Nhuỵ rung rinh lay phấn

Ngắm mùi hoa trong nắng
Mũi căng đầy hương say
Mắt khép hờ an bày
Môi co ro đắng kháy

Tập quen mùa ba phải
Không đau cũng chòng chành
Xung quanh đẹp như tranh
Nhưng cúi đầu mặc niệm…

r.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Xong rồi…

Nhẹ nhàng như mây lượn
Đổi kiểu hình vầy vui
Lúc nép sát đãi bôi
Khi rã rời đứt đoạn

Đùa mấy lượt đặc, loãng
Chốc mà hoá xám đen
Luật vận hành tự nhiên
Biến mây thành mắt lệ

Tự khi nào quen thể
Hợp lại, tan… rồi xong
Di hành chốn phiêu bồng
Cậy gió chìu mai mối

Đặc ân thơ xá tội
Cho lời nguyền nhân gian
Mặc định chữ ngang hàng
Xong rồi miền tan hợp.

r
Image
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Cỏ may »

:tim :sn :tim
Tưởng niệm ngày sinh nhật Mẹ nha nhỏ ơi, nhỏ à!
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Cỏ may wrote: Wed Mar 01, 2023 9:00 :tim :sn :tim
Tưởng niệm ngày sinh nhật Mẹ nha nhỏ ơi, nhỏ à!
Thanks chị nha.!
Năm nay chỉ nhớ nhớ vậy thôi hà… Đã bắt đầu cho giỗ đầu rồi chị.

Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Dụ…



Chơn nhơn lồ lộ phang chánh diện
Tà pháp ẩn thân rút trực tràng

Hoang ngữ phế tâm mòn lục phủ
Thình lình ngủ tạng rỡn thây tan…
(⭐️)
Tháng ba mưa vỗ màu máu hận
Cờ trắng chen nheo nhục quốc thần
Thúc khẩu đằng vân nhào độn thổ
Thiên địa nguyên hình (dụ đoái công)


👂🏿👂🏿
..🌏
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Xuân

Hoa cháy đỏ trời, rợp phấn rong
Đi trong gió thoảng… tiếc thương lòng
Mắt cay tứa lệ, môi khát đắng
Mũi suối tuôn dòng lúc đục, trong

Xuân nên điên tánh hay bỡn cợt
Còn trẻ, còn trung nết hơi khùng
Khi lạnh, lúc oi chao đảo tiết
Nhưng mà bất quá… bệnh chung chung….

Ờ.
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

…Nét

Đòng đưa chòng ghẹo con của chữ
Bắt mối giả trân nghệ với sòng
Quen quen biết biết… quen nên biết
Có có không không… có gì không

Thả mắt ra nhìn đoan chính ngộ
Hợp tác loanh quanh nghiệp với phần
Vẽ vẽ vời vời… vơi nét tín
Tranh tranh hoạ hoạ… hoạ từ tranh.

Ngộ…
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.

Post by Người Rừng »

Tạm biệt…

Tháng ba bắt đầu nở hoa
Những đoá vô thường muôn ngã
Hương bay lan miền chấp vá
Sụt sùi những giọt mưa đầu

Tháng ba từng đợt mưa mau
Lấp loá hoa tàn rối rắm
Từng cánh chuyển màu nâu sậm
Dần dà thối rữa thành phân…

Tháng ba còn Xuân tha nhân
Quay quắt nghĩa tình phân cách
Thôi đành đứng lại hoá thạch
Đợi chờ năm nữa…
…………..Còn không.!?


R
Image
Post Reply