Vần thơ .... con cóc

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1698
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Mãi Yêu Thương »

Hồng Hạc wrote: Sun May 24, 2020 8:57
Biết - không em người tình cũ xa xôi
Em hát một câu gầy vai áo
Dò sông mong niềm tin con sóng
Đắm đò cũng được tiếng đa mang
Đa mang nỗi nhớ thương ai
Sân trường rợp tím bóng ai tóc dài
Đa mang ánh mắt môi cười
Ngỡ xa xôi lắm, trong mơ thật gần
Image
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Người Rừng »

Mãi Yêu Thương wrote: Mon May 25, 2020 2:58 Đa mang nỗi nhớ thương ai
rợp tím bóng ai tóc dài
Đa mang ánh mắt môi cười
Ngỡ xa xôi lắm, trong mơ thật gần
Thật gần như mãi tận xa
Vu vơ đếm chữ nhạt nhoà đếm năm
Mây trôi tạo ánh trăng thầm
Ta trôi tạo vết tím bầm.... trên hông.
🤓
Image
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Ngọc Dung »

Người Rừng wrote: Mon May 25, 2020 4:30
Mãi Yêu Thương wrote: Mon May 25, 2020 2:58 Đa mang nỗi nhớ thương ai
rợp tím bóng ai tóc dài
Đa mang ánh mắt môi cười
Ngỡ xa xôi lắm, trong mơ thật gần
Thật gần như mãi tận xa
Vu vơ đếm chữ nhạt nhoà đếm năm
Mây trôi tạo ánh trăng thầm
Ta trôi tạo vết tím bầm.... trên hông.
🤓
Trên hông không biết viết gì
Thuốc hút nửa đêm cà phê mờ sáng
Trường lớp đã xa áo người còn trắng
Nhớ âm thầm chỗ khuyết một vầng trăng
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1698
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Mãi Yêu Thương »

Ngọc Dung wrote: Mon May 25, 2020 4:59
Trên hông không biết viết gì
Thuốc hút nửa đêm cà phê mờ sáng
Trường lớp đã xa áo người còn trắng
Nhớ âm thầm chỗ khuyết một vầng trăng
Vầng trăng chia nữa đôi đường
Em về đơn chiếc bóng gầy như sương
Biết lòng anh vẫn còn thương
Nhưng bàn tay lỡ bàn tay thật rồi
Image
User avatar
Bạch Hạc
Posts: 78
Joined: Sun May 10, 2020 8:14

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Bạch Hạc »

Mãi Yêu Thương wrote: Mon May 25, 2020 8:12
Ngọc Dung wrote: Mon May 25, 2020 4:59
Trên hông không biết viết gì
Thuốc hút nửa đêm cà phê mờ sáng
Trường lớp đã xa áo người còn trắng
Nhớ âm thầm chỗ khuyết một vầng trăng
Vầng trăng chia nữa đôi đường
Em về đơn chiếc bóng gầy như sương
Biết lòng anh vẫn còn thương
Nhưng bàn tay lỡ bàn tay thật rồi
Thật rồi ta đã mất nhau
Môi quên mùi tóc, tim đau ngậm sầu
Tình xưa sao vẫn đậm sâu
Nhớ ai khóc suốt đêm thâu buốt lòng
❤ kỹ niệm như rêu anh giẫm vào chợt ngã... ❤ tình ơi, xa lắm rồi!
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Ngọc Dung »

Mãi Yêu Thương wrote: Mon May 25, 2020 2:58
Hồng Hạc wrote: Sun May 24, 2020 8:57
Biết - không em người tình cũ xa xôi
Em hát một câu gầy vai áo
Dò sông mong niềm tin con sóng
Đắm đò cũng được tiếng đa mang
Đa mang nỗi nhớ thương ai
Sân trường rợp tím bóng ai tóc dài
Đa mang ánh mắt môi cười
Ngỡ xa xôi lắm, trong mơ thật gần
Thật gần điều gì vừa hư vừa thực
Ngày bơ vơ 37 độ C
Em chen chân khoảng bóng râm còn lại
Nhìn rỗng một giấc mơ , chào nhau
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
User avatar
Bạch Hạc
Posts: 78
Joined: Sun May 10, 2020 8:14

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Bạch Hạc »

Ngọc Dung wrote: Tue May 26, 2020 6:50 Thật gần điều gì vừa hư vừa thực
Ngày bơ vơ 37 độ C
Em chen chân khoảng bóng râm còn lại
Nhìn rỗng một giấc mơ , chào nhau
Ơi Dung ơi, anh thích em quá, lộn, thích thơ của em quá. Sao có người nghĩ ra những vần thơ dễ thương như vầy được hả trời? :tim
❤ kỹ niệm như rêu anh giẫm vào chợt ngã... ❤ tình ơi, xa lắm rồi!
test_user2
Lớp trưởng
Posts: 452
Joined: Tue May 12, 2020 2:04

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by test_user2 »

Bạch Hạc wrote: Tue May 26, 2020 7:04 Ơi Dung ơi, anh thích em quá, lộn, thích thơ của em quá. Sao có người nghĩ ra những vần thơ dễ thương như vầy được hả trời? :tim
Anh Bạch chắc chưa tưởng tượng hình ảnh Hạc Cánh Tăm? 🤭
T_u Two
:lol:                :?                 :roll:
User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Người Rừng »

test_user2 wrote: Tue May 26, 2020 7:48
Bạch Hạc wrote: Tue May 26, 2020 7:04 Ơi Dung ơi, anh thích em quá, lộn, thích thơ của em quá. Sao có người nghĩ ra những vần thơ dễ thương như vầy được hả trời? :tim
Anh Bạch chắc chưa tưởng tượng hình ảnh Hạc Cánh Tăm? 🤭
He he he
Là Hăm Cánh Tạc á hả bạn T_U ưi..!!!???
Image
User avatar
Hồng Hạc
Posts: 67
Joined: Tue May 12, 2020 6:42

Re: Vần thơ .... con cóc

Post by Hồng Hạc »

Người Rừng wrote: Tue May 26, 2020 7:51
test_user2 wrote: Tue May 26, 2020 7:48
Bạch Hạc wrote: Tue May 26, 2020 7:04 Ơi Dung ơi, anh thích em quá, lộn, thích thơ của em quá. Sao có người nghĩ ra những vần thơ dễ thương như vầy được hả trời? :tim
Anh Bạch chắc chưa tưởng tượng hình ảnh Hạc Cánh Tăm? 🤭
He he he
Là Hăm Cánh Tạc á hả bạn T_U ưi..!!!???

Toạc cánh hạc ! Thôi xong, em Rừng iêu 🤗😘
Last edited by Hồng Hạc on Tue May 26, 2020 8:06, edited 1 time in total.
Thích đứng một chân
Post Reply