Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Người Rừng
Khối trưởng
Posts: 1924
Joined: Thu May 07, 2020 9:18

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Người Rừng »

thangtram wrote: Mon Feb 08, 2021 5:46 rưng sầu phận mỏng . cầm hơi
ngày nghiên nghiến mộng . đêm chơi vơi tàn

ai tô con mắt võ vàng
vài ba hồng phấn mỡ màng . tươi nguyên
cầm bằng đi trọn thanh xuân
ngẩn ngơ câu chuyện trăm năm . cũng nhòe

hường nhan . điểm chút lập lòe
u minh cõi lạ quành về hỏi han
phía sau cơn cớ bàng hoàng
chắp tay xá hết những vang son . qua
🙏🏻 Chấp tay xin một tuổi
Cho đời bớt trẻ con
🙏🏻 Chấp tay xin già hơn
Để nhìn con trẻ... lớn
🙏🏻 Chấp tay xá tí tởn
Già bổng thành trẻ con...
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

Rừng bữa nay hay ta ! (Lâu lâu mới...có)
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

t h Ơ_m Ồ n g_ h A i
.

đã lên . lên tới mút trời
để . khi ngã xuống . đã đời cơn đau

sứt tai . gãy gọng . bể đầu
vét cho cạn sạch bể sầu bữa kia

cổng thiên đường chọn trật chìa
thì tha thẩn chỗ ngoài rìa . cũng xong

quen rồi cái phận lòng tong
kình nghê thiên hạ chớ hòng rủ rê

mồng hai tết con trâu què
bắt xong là bỏ . nhẹ re cái tình...
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Ngọc Dung »

Đợi thơ mùng 3 😍
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

t Ư n g_t Ử n g_m Ồ n g_b A
.

mồng Ba kiếm ma mà bồng
(ẵm em Đời miết sợ còng lưng tôm)
ma . nhẹ hơn người . chắc luôn !
câu ru cũng hóa nhẹ tơn . lên trời

lên trời thổi áng mây trôi
xuân đi xuân lại tái hồi liên miên
hoa niên sánh cùng lão niên
giữa lòng ta . một cõi miền tươi xuân

mồng Ba . gọi xa về gần
gọi hờn tủi hóa ân cần . đãi nhau
xếp hàng . ma trước người sau
thiên thời địa lợi càng mau nhơn hòa...
User avatar
Mãi Yêu Thương
Khối trưởng
Posts: 1740
Joined: Sun May 03, 2020 11:14

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Mãi Yêu Thương »

Chờ thơ mồng Bốn
Image
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

c Ú n g__t Ấ t
.

xong ba bữa tết thiệt rồi nghe
mồng bốn loay hoay cúng tất hè
bánh chưng bánh tét còn in ít
bông vàng bông trắng đã le hoe
ông bà trở gót về đâu đó
trời phật y nguyên lại chở che
cũng biết xưa bày nay vẽ tiếp
phận mình con cháu cứ...im re

(Hehe...lâu lâu giỡn mặt chút, mong không ai giận, nhứt là...Ba tui)
User avatar
Ngọc Dung
Nhóm trưởng
Posts: 212
Joined: Mon May 11, 2020 4:45

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Ngọc Dung »

thangtram wrote: Sun Feb 14, 2021 4:40 c Ú n g__t Ấ t
.

xong ba bữa tết thiệt rồi nghe
mồng bốn loay hoay cúng tất hè
bánh chưng bánh tét còn in ít
bông vàng bông trắng đã le hoe
ông bà trở gót về đâu đó
trời phật y nguyên lại chở che
cũng biết xưa bày nay vẽ tiếp
phận mình con cháu cứ...im re

(Hehe...lâu lâu giỡn mặt chút, mong không ai giận, nhứt là...Ba tui)
😍😘
Màu tím cô đơn ở giữa một con đường...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

pha chút em lên mây trời
cho xanh mượt với trắng ngời quyện nhau
xuân còn không mà lao xao
những bông hoa . những má au au hồng

pha chút em vào rượu nồng
thêm lâng lâng ngọn gió bồng bồng qua
trong đắng cay có mặn mà
hơi xuân còn mớ duyên già dặn đưa
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

đ Ể__l Ạ i__c h O__E m*
.

lờ đờ thành tật từ...lâu lắm
ngót nghét hòm hòm mấy chục năm
lưng chưa khòm lắm nhưng . quên thẳng
máu ngược xuôi nhưng...rặt máu bầm

để lại cho em* ? thôi . chắc khỏi !
gia tài trơ khấc những suy tư
hồn chăm đắp chiếu co ro ngủ
gối mỏi tay buông . mắt chớm mù

dám để lại gì cho em cháu
cùn mằn chẳng dám há mồm rên
cơ đồ bỏ phế chòm mây nổi
tan tác muôn phương trận rã bèng

nhích nhắc trườn bò vào cõi chết
trái tim mưng mủ đập vô chừng
truyền đời ? danh phận thằng nô lệ ?
nhục mặt ? còn không mấy giọt rưng ?

cà cà rỡn rỡn cho qua bữa
chắc lép làm chi cái mớ đời !
biển của ai ai . rừng cằn kiệt
một bầy . hô hố giọng đười ươi

thôi nhé . có đi thì dọn sạch
thế hệ đớn hèn . gia sản chi !
hoa hòe hoa sói càng thêm tủi
con cháu mai sau đỡ bộn bề...

*Để Lại Cho Em, tên một bài hát của cố nhạc sĩ PD.
Post Reply