Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:sao :sao :sao :sao :sao
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

c Ó_n Ử a_c h Ừ n g_s A y

Post by thangtram »

cầm nghiêng ly rượu nghe nhờn nhợn
uống nữa hay không . uống . để rồi
thốc tháo bợn nhơ ra chiếu nhậu
sạch được lòng hay sạch chút đời ?

hi ha hỉ hả thành hô hố
bư mặt lên chào những thiện nhân
ác giả chọn rồi chờ ác báo
nhỡn tiền nhơn quả vậy . cho xong !

bia bọt chán phèo cơn nhão nhớt
bầy hầy diện mục ngóng như lai
say lui say tới đòi phen nữa
khổ hạnh nhì nhằng lai với rai...

người âm binh . dành ta ác tướng
khi dứt vai rồi . tướng sẽ thăng
nhạc ngưng đèn tắt thôi . buông bỏ
rửa phấn son và . cởi áo khăn

xiểng niểng bước về . đêm . lạnh quá
chờn vờn say tỉnh ngóng hư vô
hư vô chạm nhẹ lên đuôi mắt
nhòe nhoẹt trăng non . mộng đã già...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

n i Ê m

Post by thangtram »

mộng đã già chưa ?
mộng trót già !
bao giờ hết mộng ?
hết người ta !

thu đông bước huốc qua xuân hạ
cuối dốc bên kia . đã tới nhà !

khập khiễng ba chân đi
lóc cóc
tám hướng mười phương
đâu thấy xa !

một hôm ngồi xuống
hiu hiu gió
chết ngắc . nghe bài Mộng Dưới Hoa

mộng dưới mộng nghiêng
đo đếm
đủ
tằng tằng mộng giữa
miệng
niêm hoa !
test_user2
Lớp trưởng
Posts: 452
Joined: Tue May 12, 2020 2:04

Re: n i Ê m

Post by test_user2 »

thangtram wrote: Fri Oct 09, 2020 7:10 mộng đã già chưa ?
mộng trót già !
bao giờ hết mộng ?
hết người ta !

thu đông bước huốc qua xuân hạ
cuối dốc bên kia . đã tới nhà !

khập khiễng ba chân đi
lóc cóc
tám hướng mười phương
đâu thấy xa !

một hôm ngồi xuống
hiu hiu gió
chết ngắc . nghe bài Mộng Dưới Hoa

mộng dưới mộng nghiêng
đo đếm
đủ
tằng tằng mộng giữa
miệng
niêm hoa !
Thấy loáng thoáng hình ảnh trong bài “Thu Điếu” ... thuốc!

Lâu lâu quăng cục gạch lên mái nhà, đừng truy cứu chi cho mệt, anh Trầm ha 😉
T_u Two
:lol:                :?                 :roll:
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: n i Ê m

Post by thangtram »

test_user2 wrote: Mon Oct 12, 2020 12:38
Thấy loáng thoáng hình ảnh trong bài “Thu Điếu” ... thuốc!

Lâu lâu quăng cục gạch lên mái nhà, đừng truy cứu chi cho mệt, anh Trầm ha 😉
Đâu dám mắng chó chửi gà chi mô hè...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t r Ờ i__h À n h...

Post by thangtram »

bão chồng lũ quét . mèn ơi !
nghiến răng trố mắt cũng rồi . tay không !
quê hương trôi dạt giữa dòng
mẹ cha thất tán còn trông phương nào...
mơ về rừng xưa mà đau
ngẩn ngơ đồi trọc cúi đầu oan khiên...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: t r Ờ i__h À n h...

Post by Cỏ may »

thangtram wrote: Fri Oct 23, 2020 9:44 bão chồng lũ quét . mèn ơi !
nghiến răng trố mắt cũng rồi . tay không !
quê hương trôi dạt giữa dòng
mẹ cha thất tán còn trông phương nào...
mơ về rừng xưa mà đau
ngẩn ngơ đồi trọc cúi đầu oan khiên...
:khoc :khoc :khoc
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

g i À

Post by thangtram »

khum khum tay . ngửa lên . chờ
những mưa móc của miền thơ dại về
lằn ngoằn chữ nghĩa . tìm mê
một bông hoa nở . ngộ ghê . thiệt là...

đã . lăn lóc cõi người ta
trái tim nhiễm thói ba hoa . lắm lời
lại yêu . lại hận . bời bời
cỡi giông bão ngót một đời . nên chăng ?

mở con mắt . biết . muộn mằn
lòng trưa trật . nắng đã gằn giọng nư
lòng người chia tám xẻ tư
để . tung hê cuộc ngất ngư thôi mà !

đã . run rẩy vó ngựa già
chí ngoài vạn dặm kể là . hẹn sau...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2270
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:sao :thumb
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1444
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

s Ò n g__đ Ờ i

Post by thangtram »

trần trụi em ơi . cuộc nhỡn tiền
dở hình dở dạng ngửa qua nghiêng
chao dao trời đất bày vân cẩu
ngắc ngứ làm chi . nghiệp . với duyên

gió gió mưa mưa cứ cợt đùa
đầu trần chân đất . được . qua thua
miệng lằn lưỡi mối nghe rồi bỏ
một cõi nhân gian giựt nối vùa...
Post Reply