Page 1 of 3
thơ lớp 6
Posted: Fri May 22, 2020 6:12
by phá
Dạ, kính thưa thầy cô và các anh chị lớp trên cho em một cái bảng và vài viên phấn để em tập làm thơ mỗi khi không có trò nào cùng lớp với em rủ đi chơi tạt lon, đánh khăng, đá dế ...
Em cám ơn.
Sách đọc cả ngàn quyển
Chả nhớ được điều gì
Người chỉ cười ... hi...hi
Một đời về nhớ nguyên
Re: thơ lớp 6
Posted: Fri May 22, 2020 9:40
by Cỏ may
Trò mới học lớp 6
Mà sách đọc cả ngàn
Ôi thầy nào mà dạy
E sẽ rất gian nan.

Re: thơ lớp 6
Posted: Fri May 22, 2020 10:12
by phá
Hiểu Thiên wrote: ↑Fri May 22, 2020 9:40
Trò mới học lớp 6
Mà sách đọc cả ngàn
Ôi thầy nào mà dạy
E sẽ rất gian nan.
Em đọc toàn truyện tranh
Vẽ hình áo đỏ xanh
Và môi ai rất hồng
Chữ nghĩa cũng bằng không
Đầu óc để tận đâu
Nên ngồi hoài lớp 6
Trung Học chẳng muốn xa
Hồn vương ... áo hai tà

Re: thơ lớp 6
Posted: Fri May 22, 2020 9:07
by Cỏ may
Re: thơ lớp 6
Posted: Sat May 23, 2020 5:21
by phá
kinh yêu
chợt nghe ... có đóa ... môi hồng
về chia ngũ uẩn .. ấm nồng hương sen
dậy ta tụng tiếng kinh quen
kinh yêu xóa hết nhỏ nhen kiếp người
dạy ta vui trọn nụ cười
dạy ta năm tháng độ đời cho nhau
Re: thơ lớp 6
Posted: Sat May 23, 2020 6:05
by Bạch Hạc
phá wrote: ↑Sat May 23, 2020 5:21
kinh yêu
chợt nghe ... có đóa ... môi hồng
về chia ngũ uẩn .. ấm nồng hương sen
dậy ta tụng tiếng kinh quen
kinh yêu xóa hết nhỏ nhen kiếp người
dạy ta vui trọn nụ cười
dạy ta năm tháng độ đời cho nhau
Thơ này chắc của bạn ta...

Re: thơ lớp 6
Posted: Sat May 23, 2020 6:12
by phá
Re: thơ lớp 6
Posted: Sat May 23, 2020 9:24
by Cỏ may
Bạn ta mới bước tới nhà
Ta vô lấy ấm pha trà ...mà nhơi
Hihi
Re: thơ lớp 6
Posted: Sat May 23, 2020 5:06
by Mãi Yêu Thương
phá wrote: ↑Sat May 23, 2020 5:21
kinh yêu
chợt nghe ... có đóa ... môi hồng
về chia ngũ uẩn .. ấm nồng hương sen
dậy ta tụng tiếng kinh quen
kinh yêu xóa hết nhỏ nhen kiếp người
dạy ta vui trọn nụ cười
dạy ta năm tháng độ đời cho nhau
Cho nhau năm tháng ngọt ngào
Cho nhau thương nhớ một trời nhớ thương.
Re: thơ lớp 6
Posted: Sat May 23, 2020 6:14
by phá
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Sat May 23, 2020 5:06
Cho nhau năm tháng ngọt ngào
Cho nhau thương nhớ một trời nhớ thương.
Nhớ thương và ...
mãi yêu thương
Một thời sách vở ngôi trường năm xưa
Có tà áo trắng đong đưa
Mấy mươi năm vẫn như vừa quanh đây
...
Tiểu muội

à, anh không quen cách họa thơ như vầy tiểu muội ơi.
Họa một lúc là anh ... phá đó
Cho anh tự nhiên nha,