Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu May 14, 2020 9:28
b À y
tình ta ngỡ . giờ thiêng đang hiển thánh
bừng mắt ra . tu luyện chửa thành tinh
giấu đuôi mình giữa vạn cõi lưu linh
đêm về sáng bồn chồn chui lủi . trốn
ngồi ngơ ngác . đợi con tàu muộn chuyến
một mình ên cười khóc rất vô duyên
địa ngục buồn chưa xuống đã đòi lên
thiên đường đó . bốn phương đều lạ lẫm
lòng chặt quá . sợi dây ràng . sân . hận
miền vô minh ta múa giáo huơ gươm
ngỡ công phu sẽ đảo hải bài sơn
tự phong chức cỡ tề thiên đại thánh
trưa nay gió chẻ hồn ta . sợi mảnh
kệ . giấu đầu chưa chắc đã lòi đuôi
lễ . bày câu bón chữ . rưới bên trời
vài giọt rượu đãi người . xin khoan thứ
giữa nhân gian . bày bừa cơn ứ hự...
tình ta ngỡ . giờ thiêng đang hiển thánh
bừng mắt ra . tu luyện chửa thành tinh
giấu đuôi mình giữa vạn cõi lưu linh
đêm về sáng bồn chồn chui lủi . trốn
ngồi ngơ ngác . đợi con tàu muộn chuyến
một mình ên cười khóc rất vô duyên
địa ngục buồn chưa xuống đã đòi lên
thiên đường đó . bốn phương đều lạ lẫm
lòng chặt quá . sợi dây ràng . sân . hận
miền vô minh ta múa giáo huơ gươm
ngỡ công phu sẽ đảo hải bài sơn
tự phong chức cỡ tề thiên đại thánh
trưa nay gió chẻ hồn ta . sợi mảnh
kệ . giấu đầu chưa chắc đã lòi đuôi
lễ . bày câu bón chữ . rưới bên trời
vài giọt rượu đãi người . xin khoan thứ
giữa nhân gian . bày bừa cơn ứ hự...