Page 1 of 9
Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 2:15
by Hoàng Hạc
Tạo Vần thơ con cóc hay Thơ liên khúc, để mọi người cùng tham gia cho vui. Không phân biệt giới tính, không phân biệt già hay trẻ, cũng chẳng phân biệt thơ dỡ, thơ hay.
Thể lệ mấy từ cuối của thơ người trước, sẽ là mấy từ đầu tiên của người tiếp theo. Có thể là 4 câu, 2 câu hay bao nhiêu câu cũng không sao. Vui là chính.
Nào xin mời Anh Chị Em :)
Bỏ anh, em thật không đành
Yêu thương ngày trước sớm thành ngày xưa
Bao giờ hết nắng thôi mưa
Em quên ngày cũ tường xưa, lối về…
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 3:10
by Hồng Hạc
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 2:15
Tạo Vần thơ con cóc hay Thơ liên khúc, để mọi người cùng tham gia cho vui. Không phân biệt giới tính, không phân biệt già hay trẻ, cũng chẳng phân biệt thơ dỡ, thơ hay.
Thể lệ mấy từ cuối của thơ người trước, sẽ là mấy từ đầu tiên của người tiếp theo. Có thể là 4 câu, 2 câu hay bao nhiêu câu cũng không sao. Vui là chính.
Nào xin mời Anh Chị Em :)
Bỏ anh, em thật không đành
Yêu thương ngày trước sớm thành ngày xưa
Bao giờ hết nắng thôi mưa
Em quên ngày cũ tường xưa,
lối về…
Lối em về tóc em bay trong gió
Anh chạnh lòng ánh mắt thuở em trao
Kỷ niệm đó anh hỏi em còn nhớ
Chợt nghĩ về ký ức quá xôn xao
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 5:29
by Bạch Hạc
Hồng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 3:10
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 2:15
Tạo Vần thơ con cóc hay Thơ liên khúc, để mọi người cùng tham gia cho vui. Không phân biệt giới tính, không phân biệt già hay trẻ, cũng chẳng phân biệt thơ dỡ, thơ hay.
Thể lệ mấy từ cuối của thơ người trước, sẽ là mấy từ đầu tiên của người tiếp theo. Có thể là 4 câu, 2 câu hay bao nhiêu câu cũng không sao. Vui là chính.
Nào xin mời Anh Chị Em :)
Bỏ anh, em thật không đành
Yêu thương ngày trước sớm thành ngày xưa
Bao giờ hết nắng thôi mưa
Em quên ngày cũ tường xưa,
lối về…
Lối em về tóc em bay trong gió
Anh chạnh lòng ánh mắt thuở em trao
Kỷ niệm đó anh hỏi em còn nhớ
Chợt nghĩ về ký ức quá xôn xao
Xôn xao hoa phượng trưa hè
Yêu em từ lúc anh đè em ra
Hết hè hai đứa chia xa
Em sầu em chửi "tổ cha mùa hè!"
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 6:15
by Hoàng Hạc
Mùa hè phượng nở xênh xang
Lao xao trong gió tiếng ai thì thầm
" Chờ anh, em nhé - đừng quên"
Lời xưa còn đó anh giờ nơi đâu...
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 8:28
by Hồng Hạc
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 6:15
Mùa hè phượng nở xênh xang
Lao xao trong gió tiếng ai thì thầm
" Chờ anh, em nhé - đừng quên"
Lời xưa còn đó anh giờ nơi đâu...
Nơi đâu nắng tháng năm phượng nở
Gió thở dài lối cũ tôi qua
Dấu yêu ơi áo dài tha thướt
Nơi tôi về nắng hạ chưa tan
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 8:59
by Hoàng Hạc
Hạ chưa tan, thu đã về trong gió
Phố hiu buồn lay lắt lá vàng rơi...
"Quên, em nhé - lời - yêu - xưa - ngày - cũ
Khóc làm gì nỗi nhớ quá xa xăm ...
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 11:14
by Hồng Hạc
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 8:59
Hạ chưa tan, thu đã về trong gió
Phố hiu buồn lay lắt lá vàng rơi...
"Quên, em nhé - lời - yêu - xưa - ngày - cũ
Khóc làm gì nỗi nhớ quá xa xăm ...
Xa xăm vẫn níu hoài cơn mộng
Người đi qua ta nhặt hết thương đau
Rồi chẳng biết sẽ bao giờ lành lặn
Qua đi rồi chỉ dấu mốc thời gian
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Wed May 13, 2020 11:31
by Hoàng Hạc
Thời gian như áng mây trôi
Riêng em ở lại chênh vênh một mình
Trong tim khắc mãi bóng hình
Tình em, em giữ, tình người trôi xa
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Thu May 14, 2020 3:22
by Hồng Hạc
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 11:31
Thời gian như áng mây trôi
Riêng em ở lại chênh vênh một mình
Trong tim khắc mãi bóng hình
Tình em, em giữ, tình người trôi xa
Trôi xa quá làm sao quên có thể
Buồn như mưa qua con phố đêm về
Ta giữ mãi cuộc tình trong hoang phế
Mà nắng mưa sao chẳng xẻ chia cùng
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Thu May 14, 2020 5:01
by Ngọc Dung
Hồng Hạc wrote: ↑Thu May 14, 2020 3:22
Hoàng Hạc wrote: ↑Wed May 13, 2020 11:31
Thời gian như áng mây trôi
Riêng em ở lại chênh vênh một mình
Trong tim khắc mãi bóng hình
Tình em, em giữ, tình người trôi xa
Trôi xa quá làm sao quên có thể
Buồn như mưa qua con phố đêm về
Ta giữ mãi cuộc tình trong hoang phế
Mà nắng mưa sao chẳng xẻ chia cùng
chia cùng những cơn mưa xuôi ngược
Nghe chạnh lòng nỗi nhớ ngày xưa
Ta nhớ người mưa ướt sũng trên môi
Hạnh phúc giờ đây buồn khép cửa