Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cuối năm tự hỏi cuối đời chưa
huyết áp vừa lên đã xuống bừa
sụt sịt . xoang nghi viêm lỗ chỗ
ho hen . phổi chắc lủng từa lưa
mặt mày lắm lúc trông ngơ ngẩn
thân xác nhiều nơi hóa thõng thừa
chịu khó dọn nhà cho rộng rãi
đỡ phiền khoảnh khắc động quan . đưa...
______________________________________
s ắ p s ẵ n
huyết áp vừa lên đã xuống bừa
sụt sịt . xoang nghi viêm lỗ chỗ
ho hen . phổi chắc lủng từa lưa
mặt mày lắm lúc trông ngơ ngẩn
thân xác nhiều nơi hóa thõng thừa
chịu khó dọn nhà cho rộng rãi
đỡ phiền khoảnh khắc động quan . đưa...
______________________________________
s ắ p s ẵ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ba trợn bốn trạo một trò chơi
trần thế lu bu khóc lẫn cười
vá víu miếng lòng đôi chữ vụn
bày bừa gan ruột chút niềm vui
mai kia mốt nọ lành thành mẻ
kiếp trước đời sau tiến hóa lùi
Gia Định mãng phu không mãng nữa
về làm trâu ngựa kiếp lui cui
______________________________________
r ư ở i
trần thế lu bu khóc lẫn cười
vá víu miếng lòng đôi chữ vụn
bày bừa gan ruột chút niềm vui
mai kia mốt nọ lành thành mẻ
kiếp trước đời sau tiến hóa lùi
Gia Định mãng phu không mãng nữa
về làm trâu ngựa kiếp lui cui
______________________________________
r ư ở i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cheo leo đầu đẳng ta ngồi
châm điếu thuốc . thả khói bời rời bay
chân trời . thành quách dựng mây
bốt-xai-nao những thợ xây vô hình
vần vè thơ thẩn linh tinh
rêu rao một mớ thất kinh hoảng hồn
trăm năm lấp lửng bồn chồn
bể xanh chờ bữa nổi cồn lên dâu...
_____________________________________
b ã i
châm điếu thuốc . thả khói bời rời bay
chân trời . thành quách dựng mây
bốt-xai-nao những thợ xây vô hình
vần vè thơ thẩn linh tinh
rêu rao một mớ thất kinh hoảng hồn
trăm năm lấp lửng bồn chồn
bể xanh chờ bữa nổi cồn lên dâu...
_____________________________________
b ã i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
vậy là...hai không hăm lăm
loay hoay gom đủ hành trang giã từ
đường xa . cặp chân đứ đừ
cột cây số ghé . ngồi thừ lừ . chơi
mấy cơn mưa gió tơi bời
đòi phen láp váp nói cười như điên
vui đi chung . buồn về riêng
co ro với cái mình ên . đã là...
__________________________________
c h ờ
loay hoay gom đủ hành trang giã từ
đường xa . cặp chân đứ đừ
cột cây số ghé . ngồi thừ lừ . chơi
mấy cơn mưa gió tơi bời
đòi phen láp váp nói cười như điên
vui đi chung . buồn về riêng
co ro với cái mình ên . đã là...
__________________________________
c h ờ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Happy New Year anh. 
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
New year thì có rồi, còn Happy thì đang chờ !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
biết lầm vẫn cứ lủi mà đi
bất chấp quen rồi nên...ỷ y !
cắm cúi đưa chân đường lạc lõng
ngu ngơ mang tiếng đứa ù lì
hai mươi năm tới còn lơ láo ?
lần hồi kiếp nữa lại sân si !
thây kệ trăng sao màu tối sáng
trong ta gai góc vẫn xù xì !
_________________________________
t h â y
bất chấp quen rồi nên...ỷ y !
cắm cúi đưa chân đường lạc lõng
ngu ngơ mang tiếng đứa ù lì
hai mươi năm tới còn lơ láo ?
lần hồi kiếp nữa lại sân si !
thây kệ trăng sao màu tối sáng
trong ta gai góc vẫn xù xì !
_________________________________
t h â y
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ta với lòng ta . đủ một đôi
sao còn lạnh quá sớm mai ơi !
uyên ương lẻ cánh bươn mây biếc
bò cạp ra đòn giữa cặp môi
nguội ngắt ly trà vàng võ lạnh
buồn thiu sợi khói mệt nhoài trôi
có ai đâu đó không . mời ghé
ta với lòng ta bớt lở bồi...
_________________________________
v á i
sao còn lạnh quá sớm mai ơi !
uyên ương lẻ cánh bươn mây biếc
bò cạp ra đòn giữa cặp môi
nguội ngắt ly trà vàng võ lạnh
buồn thiu sợi khói mệt nhoài trôi
có ai đâu đó không . mời ghé
ta với lòng ta bớt lở bồi...
_________________________________
v á i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thèm như Mạc Đại tiên sinh . đấm
đách với đời kia một giọt sầu
hay gã Lệnh Hồ xung trận . hú
như sói tru rền một giọng . đau
bá vai kề cổ thằng Tây Độc
ra đảo Đào Hoa ghẹo lão Tà
níu cánh thần điêu làm đại hiệp
yêu người cao thượng cỡ Long cô
có dám tự cung tu bảo điển
bất bại cùng chàng (ả) Đông Phương
thèm một lần Độc Cô Cầu Bại
chui hang sâu chôn mớ kiếm buồn
gồng lên bắc chước Tiêu Phong . nhảy
vực sâu nào xương cốt A Châu ?
giả què nhập vai Đoàn thái tử
nhứt ác thành danh quá cỡ ngầu !
chó lộn giống nối giòng họ Thạch
cười hi hô mà Phá lão Thiên
Bất Thuyết Đắc câm . không nói được
sầu nước Yên . đau họ Mộ Dung !
muốn đi tu . chỉ xin Bất Giới
yêu ni cô theo kiểu khật khùng
phân thân làm sáu như Đào Cốc
huênh hoang cười với đám Lục Tiên
ta . thèm đủ thứ . ham vô độ
nhập thần từ một mớ bon chen...
________________________________________
m ộ t đ ố n g
đách với đời kia một giọt sầu
hay gã Lệnh Hồ xung trận . hú
như sói tru rền một giọng . đau
bá vai kề cổ thằng Tây Độc
ra đảo Đào Hoa ghẹo lão Tà
níu cánh thần điêu làm đại hiệp
yêu người cao thượng cỡ Long cô
có dám tự cung tu bảo điển
bất bại cùng chàng (ả) Đông Phương
thèm một lần Độc Cô Cầu Bại
chui hang sâu chôn mớ kiếm buồn
gồng lên bắc chước Tiêu Phong . nhảy
vực sâu nào xương cốt A Châu ?
giả què nhập vai Đoàn thái tử
nhứt ác thành danh quá cỡ ngầu !
chó lộn giống nối giòng họ Thạch
cười hi hô mà Phá lão Thiên
Bất Thuyết Đắc câm . không nói được
sầu nước Yên . đau họ Mộ Dung !
muốn đi tu . chỉ xin Bất Giới
yêu ni cô theo kiểu khật khùng
phân thân làm sáu như Đào Cốc
huênh hoang cười với đám Lục Tiên
ta . thèm đủ thứ . ham vô độ
nhập thần từ một mớ bon chen...
________________________________________
m ộ t đ ố n g