Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngày không đi nữa . ngày ngồi
đồng không mông quạnh đất trời lỏng le
gió thôi về nữa . sao nghe !
đời câm bặt những ong ve thuở nào
buồn vui một mớ tào lao
bày ra chút đỉnh xôn xao nỗi gì !
trong sâu thẳm . tiếng thầm thì
đôi ba con dế nhu mì . tạt ngang
người về . giũ sạch đa đoan
trái tim im ắng mùi hoang phế . lừng !
_______________________________________
m ơ h o a n g
đồng không mông quạnh đất trời lỏng le
gió thôi về nữa . sao nghe !
đời câm bặt những ong ve thuở nào
buồn vui một mớ tào lao
bày ra chút đỉnh xôn xao nỗi gì !
trong sâu thẳm . tiếng thầm thì
đôi ba con dế nhu mì . tạt ngang
người về . giũ sạch đa đoan
trái tim im ắng mùi hoang phế . lừng !
_______________________________________
m ơ h o a n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
buồn lên mây trắng . bay rồi
đứa vui ở lại thấy đời...mình ên
thấy đời rộng thang rộng thênh
thèm con buồn ở kế bên . rù rì
nắng hôm nay rất nhu mì
ướp se se lạnh thầm thì lời riêng
sợi khói . đã thành lưu niên
trên môi quấn quít những miên man đời
sáng nay ngồi gọi . buồn ơi
đi đâu biền biệt bỏ trời trống trơn...
__________________________________________
m i ề n t h ơ m t h ả o ấ y...
đứa vui ở lại thấy đời...mình ên
thấy đời rộng thang rộng thênh
thèm con buồn ở kế bên . rù rì
nắng hôm nay rất nhu mì
ướp se se lạnh thầm thì lời riêng
sợi khói . đã thành lưu niên
trên môi quấn quít những miên man đời
sáng nay ngồi gọi . buồn ơi
đi đâu biền biệt bỏ trời trống trơn...
__________________________________________
m i ề n t h ơ m t h ả o ấ y...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
phơn phớt giùm nhau mớ hận hờn
chiều hôm trời đất nhạt nhòa sương
lưng đèo hóng hớt lời chim gọi
góc núi ngồi nghe miếng gió mơn
nắng tắt e mòn con mắt dõi
đường xa sợ mỏi bước chân chồn
thiu thiu thức ngủ lơ mơ vậy
chốc lát lòng im . giấc mộng mòn
___________________________________
m ỏ i
chiều hôm trời đất nhạt nhòa sương
lưng đèo hóng hớt lời chim gọi
góc núi ngồi nghe miếng gió mơn
nắng tắt e mòn con mắt dõi
đường xa sợ mỏi bước chân chồn
thiu thiu thức ngủ lơ mơ vậy
chốc lát lòng im . giấc mộng mòn
___________________________________
m ỏ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
rốt cùng như đống rác mà thôi
xếp chữ nhồi câu láp váp lời
xáo thịt nồi da khoe đại định
núi xương sông máu khắc tơi bời
ưu thời mẫn thế bày khoe mẽ
hậu vận tiền căn khéo góp vui
rút cổ gầm đầu âu cũng phí
loi nhoi cho đáng một trò chơi !
_______________________________
r á c z
xếp chữ nhồi câu láp váp lời
xáo thịt nồi da khoe đại định
núi xương sông máu khắc tơi bời
ưu thời mẫn thế bày khoe mẽ
hậu vận tiền căn khéo góp vui
rút cổ gầm đầu âu cũng phí
loi nhoi cho đáng một trò chơi !
_______________________________
r á c z
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
giòn cười tươi khóc . lại hay
bầy hầy cho kịp bầy hầy thế gian
kệ người lật lọng . chơi ngang
đau năm ba bữa cũng xoàng . chơi luôn
kệ người khoe vạn khoe muôn
ta ba xu chữ tầm ruồng . khỏi khoe
kệ người mộng lớn chè bè
ta chiêm bao vụn té re chảy hoài
kệ người sức khỏe sống dai
ta đau ốm cũng dằng dai . kém gì !
đường khuya dò dẫm mà đi
buồn vui một ngọn lưu ly . cháy đều...
_______________________________________
r ư ở i
bầy hầy cho kịp bầy hầy thế gian
kệ người lật lọng . chơi ngang
đau năm ba bữa cũng xoàng . chơi luôn
kệ người khoe vạn khoe muôn
ta ba xu chữ tầm ruồng . khỏi khoe
kệ người mộng lớn chè bè
ta chiêm bao vụn té re chảy hoài
kệ người sức khỏe sống dai
ta đau ốm cũng dằng dai . kém gì !
đường khuya dò dẫm mà đi
buồn vui một ngọn lưu ly . cháy đều...
_______________________________________
r ư ở i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
vạch tìm chân tướng trong mơ
thấy ta sương khói . có . hồ như không
thấy ta bèo bọt giữa dòng
mốt mai trầm tích chìm trong xó nào
loay hoay bồi đắp hư hao
sắc không . loáng một đường đao ngang trời
loay hoay ta . lở dở người
chông chênh đèo vực rối bời lối quanh
đã vàng vọt lá xưa xanh
chờ rơi rụng . phút lìa cành . hú vang..
____________________________________________
l ở
thấy ta sương khói . có . hồ như không
thấy ta bèo bọt giữa dòng
mốt mai trầm tích chìm trong xó nào
loay hoay bồi đắp hư hao
sắc không . loáng một đường đao ngang trời
loay hoay ta . lở dở người
chông chênh đèo vực rối bời lối quanh
đã vàng vọt lá xưa xanh
chờ rơi rụng . phút lìa cành . hú vang..
____________________________________________
l ở
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
tỉnh trong điên hay tỉnh trong mơ ?
chén đắng chung cay đều...sặc sụa
đã điếng hồn chưa . ngày dật dựa
mòn lưng vật vạ giữa xô bồ
xả rác thơ ca nơi kẻ chợ
tay bung sen và môi nở hoa
về . góc sân im nhòa nhoẹt tối
cắm nhang truy điệu một hồn khờ
nước xuôi làm rượu . ta chiêu nốt
ngụm nhỏ thôi mà say ngất ngư !
tỉnh chán mứa rồi . thèm mộng tiếp
mơ hồ đâu đó của thiên thu
____________________________________
x ả
chén đắng chung cay đều...sặc sụa
đã điếng hồn chưa . ngày dật dựa
mòn lưng vật vạ giữa xô bồ
xả rác thơ ca nơi kẻ chợ
tay bung sen và môi nở hoa
về . góc sân im nhòa nhoẹt tối
cắm nhang truy điệu một hồn khờ
nước xuôi làm rượu . ta chiêu nốt
ngụm nhỏ thôi mà say ngất ngư !
tỉnh chán mứa rồi . thèm mộng tiếp
mơ hồ đâu đó của thiên thu
____________________________________
x ả
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
tằng tằng bước tình bước tang
đường muôn lối biết sắp sang lối nào
bao đồng tán chuyện bào hao
mặt vênh mắt đảo tào lao bát...xề !
_____________________________________
t h ù m l ù m
đường muôn lối biết sắp sang lối nào
bao đồng tán chuyện bào hao
mặt vênh mắt đảo tào lao bát...xề !
_____________________________________
t h ù m l ù m