Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê anh ơi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Bữa nào rảnh rảnh, + khỏe khỏe, anh đạp xe lên thăm Cuội. Cho lại địa chỉ chính xác đi.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngày dằng dưa chửa chịu đêm
lăng quăng níu một hoàng hôn võ vàng
ta loay hoay mép địa đàng
cù cưa chửa chịu xuống hàng chấm câu
âm tào địa phủ xôn xao
hờm hờm sẵn mấy chảo dầu sục sôi
ngồi im trong góc . cả cười
trần gian ân hạn chút đời mới thêm
mỗi giây mỗi phút nhỡn tiền
nâng niu kìa mỗi hạnh duyên cùng người
lạnh lưng gần đất xa trời
dạ . xin hoãn nhận thiệp mời lão diêm
gió lùa qua vách thiệt êm
đừng lay . lỡ giấc mơ hiền . hiền khô
năm mười năm nữa . cứ chờ
cuộc rong chơi sẽ hóa rồ . thăng thiên !
__________________________________________
k h ấ t n ợ
lăng quăng níu một hoàng hôn võ vàng
ta loay hoay mép địa đàng
cù cưa chửa chịu xuống hàng chấm câu
âm tào địa phủ xôn xao
hờm hờm sẵn mấy chảo dầu sục sôi
ngồi im trong góc . cả cười
trần gian ân hạn chút đời mới thêm
mỗi giây mỗi phút nhỡn tiền
nâng niu kìa mỗi hạnh duyên cùng người
lạnh lưng gần đất xa trời
dạ . xin hoãn nhận thiệp mời lão diêm
gió lùa qua vách thiệt êm
đừng lay . lỡ giấc mơ hiền . hiền khô
năm mười năm nữa . cứ chờ
cuộc rong chơi sẽ hóa rồ . thăng thiên !
__________________________________________
k h ấ t n ợ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
khô khốc tiếng cười là...đối đế
thường khi chèm nhẹp với hoàng hôn
lòng ta mỏng lét . bay phơ phất
xui rủi bay theo đợt sóng dồn
mụ mị chỗ ngồi trong xó . ngủ
chàng ràng bước quẩn với chiêm bao
ngụm cà phê nguội chiêu . hờ hững
đốm khói lang thang tới cõi nào ?
im ắng ôi thiu vùng tưởng niệm
bóng người tít tắp khuất . chiều buông
nhạc gieo hiu hắt xê ra . nát
vụn mẻ không gian vài khúc tương
tiếu ngạo cầm tiêu buông . lạc điệu
đào thoát vào đâu nỗi chán chường
kệ khóc cười xoay chong chóng . gãy
vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương
________________________________________
n g ẫ u k h ú c
thường khi chèm nhẹp với hoàng hôn
lòng ta mỏng lét . bay phơ phất
xui rủi bay theo đợt sóng dồn
mụ mị chỗ ngồi trong xó . ngủ
chàng ràng bước quẩn với chiêm bao
ngụm cà phê nguội chiêu . hờ hững
đốm khói lang thang tới cõi nào ?
im ắng ôi thiu vùng tưởng niệm
bóng người tít tắp khuất . chiều buông
nhạc gieo hiu hắt xê ra . nát
vụn mẻ không gian vài khúc tương
tiếu ngạo cầm tiêu buông . lạc điệu
đào thoát vào đâu nỗi chán chường
kệ khóc cười xoay chong chóng . gãy
vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương
________________________________________
n g ẫ u k h ú c
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
càu nhàu cửi nhửi mình ên
đau bằng móng . cứ thích rên bằng trời
thưa em . thói tật lâu rồi
giờ sao sửa ? sắp tàn đời . còn đâu !
thơ than thở . biết lâu mau ?
kệ . lai rai tới qua cầu . té sông
thơ ta rã mục giữa dòng
làm mồi tôm cá no lòng . đủ vui !
ta càm ràm ta thế thôi
ông qua bà lại nghe rồi bỏ qua...
________________________________________
t h ả n t h ơ
đau bằng móng . cứ thích rên bằng trời
thưa em . thói tật lâu rồi
giờ sao sửa ? sắp tàn đời . còn đâu !
thơ than thở . biết lâu mau ?
kệ . lai rai tới qua cầu . té sông
thơ ta rã mục giữa dòng
làm mồi tôm cá no lòng . đủ vui !
ta càm ràm ta thế thôi
ông qua bà lại nghe rồi bỏ qua...
________________________________________
t h ả n t h ơ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lơ lơ láo láo qua đời
câu thơ tiếng thở bời rời mà qua
chỗ gần rấn tới chỗ xa
lời thơ giọng thở lu loa sống đời
này em . hết khóc lại cười
thiu thiu thức ngủ cùng người mới quen
này mưa . kia nắng . rối ren
lẩu lầu lâu đã mấy phen phong trần...
_________________________________________
s a n h
câu thơ tiếng thở bời rời mà qua
chỗ gần rấn tới chỗ xa
lời thơ giọng thở lu loa sống đời
này em . hết khóc lại cười
thiu thiu thức ngủ cùng người mới quen
này mưa . kia nắng . rối ren
lẩu lầu lâu đã mấy phen phong trần...
_________________________________________
s a n h
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cất chút lòng ta sau kẹt cửa
ngó ra đời hẹp quá . người ơi !
những gió mây xưa ngồi cú rủ
tiếng buồn vó ngựa hết tầm rơi
bèo thôi trôi nữa . nằm . khô héo
vạt đất đìu hiu nguội . nắng tàn
sẽ tới đêm tràn qua . mộng khép
nửa khuya choàng tỉnh . một vùng trăng
________________________________________
k h é p m ở
ngó ra đời hẹp quá . người ơi !
những gió mây xưa ngồi cú rủ
tiếng buồn vó ngựa hết tầm rơi
bèo thôi trôi nữa . nằm . khô héo
vạt đất đìu hiu nguội . nắng tàn
sẽ tới đêm tràn qua . mộng khép
nửa khuya choàng tỉnh . một vùng trăng
________________________________________
k h é p m ở
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
từ trong mưa bão ngàn thu trước
trảng cỏ thời gian chửa kịp vàng
trôi dạt về bên kia nỗi nhớ
vô chừng trời đất thuở hồng hoang
liên miên giông tố . cười ra mếu
quạnh quẽ cơn mơ lòng gối chăn
đêm miết lên từng hơi thở vụn
tầm tã mùa mưa đứng xếp hàng
thoi thóp . cả bờ lau sậy rạp
nước ròng lại lớn . chiếc ghe xuôi
nước lớn kịp ròng chưa . ngoảnh lại
dáng gốc si già gọi . trở lui
chí mỏn lòng im như nín thở
ngằn ngặt bàn tay vẫy . thuở nào ?
ôi gươm đàn vỡ trong thinh lặng
bước lỡ làng trong mê lộ . đau
___________________________________
n g h e r a...
trảng cỏ thời gian chửa kịp vàng
trôi dạt về bên kia nỗi nhớ
vô chừng trời đất thuở hồng hoang
liên miên giông tố . cười ra mếu
quạnh quẽ cơn mơ lòng gối chăn
đêm miết lên từng hơi thở vụn
tầm tã mùa mưa đứng xếp hàng
thoi thóp . cả bờ lau sậy rạp
nước ròng lại lớn . chiếc ghe xuôi
nước lớn kịp ròng chưa . ngoảnh lại
dáng gốc si già gọi . trở lui
chí mỏn lòng im như nín thở
ngằn ngặt bàn tay vẫy . thuở nào ?
ôi gươm đàn vỡ trong thinh lặng
bước lỡ làng trong mê lộ . đau
___________________________________
n g h e r a...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
có khi ngớ ngẩn buồn qua quít
một chút mây qua rụng chút rào
là miếng cười vênh môi . nhỏng nhẻo
là nắng về mời gió . xôn xao
là em . và cả mớ đời kia
trời đất thơm tho mời . thết đãi
vật lạ món ngon cùng tụ lại
lót lòng . sao rộn rã sơn khê !
là ta . lãn khách lười đi đứng
ngồi đó trông ra khóe mắt nheo
hẹn mơi mốt sẽ co chân . chạy
kiếp sau đời nữa lại ùa theo
giờ . hẵng vần vè năm bảy chữ
hàm thụ yêu xa cũng đượm thôi
đêm . chong đèn gõ đôi ba phím
vừa đủ tim rung mấy nhịp rồi
chênh vênh mép vực miền sanh tử
yêu cả nhân gian lộng lẫy . chào
hoàn nguyên trăng mọng . căng buồm . mẩy
hứa với trùng khơi hẹn chuyến sau
_____________________________________________
c h ắ c l à...
một chút mây qua rụng chút rào
là miếng cười vênh môi . nhỏng nhẻo
là nắng về mời gió . xôn xao
là em . và cả mớ đời kia
trời đất thơm tho mời . thết đãi
vật lạ món ngon cùng tụ lại
lót lòng . sao rộn rã sơn khê !
là ta . lãn khách lười đi đứng
ngồi đó trông ra khóe mắt nheo
hẹn mơi mốt sẽ co chân . chạy
kiếp sau đời nữa lại ùa theo
giờ . hẵng vần vè năm bảy chữ
hàm thụ yêu xa cũng đượm thôi
đêm . chong đèn gõ đôi ba phím
vừa đủ tim rung mấy nhịp rồi
chênh vênh mép vực miền sanh tử
yêu cả nhân gian lộng lẫy . chào
hoàn nguyên trăng mọng . căng buồm . mẩy
hứa với trùng khơi hẹn chuyến sau
_____________________________________________
c h ắ c l à...