Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
xuân sót đâm ra được chút chồi
tèn tèn cỡi ngựa ngắm hoa thôi
da nhăn vuốt lại hồn thêm thắm
kiếng lão đeo vô mắt lại ngời
vay vốn đã đành tòi miếng nợ
bán buồn sắm sửa nửa cơn vui
trần gian rộng quá đi chưa trọn
chịu khó bò ngang cũng hết đời
t r ố n g b ỏ i
tèn tèn cỡi ngựa ngắm hoa thôi
da nhăn vuốt lại hồn thêm thắm
kiếng lão đeo vô mắt lại ngời
vay vốn đã đành tòi miếng nợ
bán buồn sắm sửa nửa cơn vui
trần gian rộng quá đi chưa trọn
chịu khó bò ngang cũng hết đời
t r ố n g b ỏ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
hốt còn . hốt mất . với em
trong cơn mơ đã tèm lem phận người
bàn tay . ngón níu ngón rời
từ muôn vạn dặm phương trời . nhớ không ?
ta ngồi . chợt nhớ ta mong
nhạn nam bể bắc lòng vòng rượt nhau
chiều hôm nắng rớt . rầu rầu
vàng hoe khóe mắt thuở nào liếc ngang
chiều nay . chiều nữa . linh lan
duềnh cơn sóng . vỗ tan hoang mịt mùng
vẽ giùm ta . bức chân dung
năm mười kiếp . gặp một trùng phùng xưa
vén môi cười . nụ đòng đưa
nhịp âm dương trĩu xuống . vừa kịp lên
buồn vui hai gánh bập bênh
xui trời đất cũng lênh đênh . nhập nhằng
t ư ở n g
trong cơn mơ đã tèm lem phận người
bàn tay . ngón níu ngón rời
từ muôn vạn dặm phương trời . nhớ không ?
ta ngồi . chợt nhớ ta mong
nhạn nam bể bắc lòng vòng rượt nhau
chiều hôm nắng rớt . rầu rầu
vàng hoe khóe mắt thuở nào liếc ngang
chiều nay . chiều nữa . linh lan
duềnh cơn sóng . vỗ tan hoang mịt mùng
vẽ giùm ta . bức chân dung
năm mười kiếp . gặp một trùng phùng xưa
vén môi cười . nụ đòng đưa
nhịp âm dương trĩu xuống . vừa kịp lên
buồn vui hai gánh bập bênh
xui trời đất cũng lênh đênh . nhập nhằng
t ư ở n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngày mắc cạn rồi . không chảy nữa
thoi thóp hoàng hôn tắt lịm dần
gió cũng già nua nằm xuống cỏ
bãi chiều rưng rức nắng . khoanh chân
có chút rượu buồn trong cổ họng
đắng cay chi đó nhạt phèo rồi
ngứa cổ hát hò năm bảy khắc
giọng mòn chảy xuống những hàm oan
ba bốn chục năm đời khốn khó
hết hồn banh xác . nát hoan ca
đoạn trường thanh hựu tân thanh . hú
sói trẻ năm xưa cũng kịp già
ai ôm sầu lớn quăng ra bể
sóng dạt xô về đất . tiếng đau
tang thương ngẫu lục im thin thít
ai kể ai nghe nỗi bạc đầu...
k ể
thoi thóp hoàng hôn tắt lịm dần
gió cũng già nua nằm xuống cỏ
bãi chiều rưng rức nắng . khoanh chân
có chút rượu buồn trong cổ họng
đắng cay chi đó nhạt phèo rồi
ngứa cổ hát hò năm bảy khắc
giọng mòn chảy xuống những hàm oan
ba bốn chục năm đời khốn khó
hết hồn banh xác . nát hoan ca
đoạn trường thanh hựu tân thanh . hú
sói trẻ năm xưa cũng kịp già
ai ôm sầu lớn quăng ra bể
sóng dạt xô về đất . tiếng đau
tang thương ngẫu lục im thin thít
ai kể ai nghe nỗi bạc đầu...
k ể
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
điếu thuốc đầu tiên tui hút năm 13 tuổi
16 tuổi hút thêm Tagore
(có ông Đỗ Khánh Hoan mồi cho)
những tâm tình hiến dâng sạch bách
cũng thôi nghe tiếng đồng bào tui hát
giọng kỳ kỳ đâu đó ngoài kia
năm 18 không còn nghe lời thầy Nhất Hạnh
(nói phông lông thôi mà biết thẩy nói ai !)
20 năm dày cộm bản mặt mo
tính vác kiếm lên rừng liếc trăng mài đá núi
leng keng cùng ông Dung bên ngoại
nghe thuật hoài hóa quen
chạm mặt hóa không quen
năm gần 30 ngồi cười ruồi
cùng với vợ chăm con
trái đất buồn thiu đường đi quỹ đạo
cảm thương nhân gian đành phát tâm nói láo
rượu tứ trà tam rổn rảng hư thân
những trang đời lật miết rách bươm
ô hô bữa nay dòm quanh
không nhớ cũng không đành
chân giứ tay khều miền thất kinh thất thập
tóc rụng thưa rồi những sợi tóc còn xanh...
______________________________________
m ă m m ă m
16 tuổi hút thêm Tagore
(có ông Đỗ Khánh Hoan mồi cho)
những tâm tình hiến dâng sạch bách
cũng thôi nghe tiếng đồng bào tui hát
giọng kỳ kỳ đâu đó ngoài kia
năm 18 không còn nghe lời thầy Nhất Hạnh
(nói phông lông thôi mà biết thẩy nói ai !)
20 năm dày cộm bản mặt mo
tính vác kiếm lên rừng liếc trăng mài đá núi
leng keng cùng ông Dung bên ngoại
nghe thuật hoài hóa quen
chạm mặt hóa không quen
năm gần 30 ngồi cười ruồi
cùng với vợ chăm con
trái đất buồn thiu đường đi quỹ đạo
cảm thương nhân gian đành phát tâm nói láo
rượu tứ trà tam rổn rảng hư thân
những trang đời lật miết rách bươm
ô hô bữa nay dòm quanh
không nhớ cũng không đành
chân giứ tay khều miền thất kinh thất thập
tóc rụng thưa rồi những sợi tóc còn xanh...
______________________________________
m ă m m ă m
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
tôi buồn nhủ với tôi vui
năm ba tiếng . một hai lời . nhắc nhau
ra đường ngó trước trông sau
nằm ngồi đi đứng bớt mau mắn giùm
thấp cao huyết áp . tùm lum
lỡ hồi xuân cũng hồi xuân từ từ
nghe thiên hạ . cứ dạ ừ
ai sai đúng đã phập phù khó phân
chớ ham hố chuyện trăm năm
trường sanh bất tử tổ bầm dập thêm
tuổi này xương cốt phải rêm
kê cao nệm ấm chăn êm kẻo mà...
đừng mơ tránh né cái già
sánh vai sóng bước nó . là phẻ re
d ặ n
năm ba tiếng . một hai lời . nhắc nhau
ra đường ngó trước trông sau
nằm ngồi đi đứng bớt mau mắn giùm
thấp cao huyết áp . tùm lum
lỡ hồi xuân cũng hồi xuân từ từ
nghe thiên hạ . cứ dạ ừ
ai sai đúng đã phập phù khó phân
chớ ham hố chuyện trăm năm
trường sanh bất tử tổ bầm dập thêm
tuổi này xương cốt phải rêm
kê cao nệm ấm chăn êm kẻo mà...
đừng mơ tránh né cái già
sánh vai sóng bước nó . là phẻ re
d ặ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lặc lè cõi mộng một mình bươn
sấp ngửa ngo ngoe cũng cố trườn
thây kệ mê mê hay mị mị
đã đành dở dở lại ương ương
trống trơn thiên mệnh bàn tay trắng
thấp thoáng chiêm bao cặp má hường
hốt hoảng trăm năm con mắt chớp
tần ngần hơi thở nhẹ như sương
n g h ĩ g ọ n
sấp ngửa ngo ngoe cũng cố trườn
thây kệ mê mê hay mị mị
đã đành dở dở lại ương ương
trống trơn thiên mệnh bàn tay trắng
thấp thoáng chiêm bao cặp má hường
hốt hoảng trăm năm con mắt chớp
tần ngần hơi thở nhẹ như sương
n g h ĩ g ọ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
50 năm ngoằn ngoèo đường lịch sử
bao nhiêu cháu con đã hóa ông bà
ngằn ngặt khóc . mẹ mấy lần tựa cửa ?
nghiến răng mà cười . nứt nẻ mấy môi cha ?
ngoằn ngoèo quanh co . núp lùm . quỷ dữ
phất tới hóa rồ những biểu ngữ băng-rôn
bao nhiêu trận mưa đã sa lên màu cờ đỏ ?
cuộc xẻ thịt banh da . bao nhiêu lượt lâm bồn ?
50 năm bóc ra . những lớp củ hành . cay xé
lịch sử . bầy hầy . nứt nẻ . quắt queo
50 năm . mù lòa bao mắt mẹ
và . bao nhiêu lần câm điếc tiếng cha
từng trang . từng trang . cuốn sách đời . ai xé ?
quẳng từng trang vô lò lửa . cười gằn
nhục với vinh nào đủ trét son dồi phấn
nghễu nghện trên đầu . một trận cuồng phong !
vết trọng thương liền da sao vẫn còn mưng mủ
hai ba thế hệ mòn . cứ sống mỏi . dằng dưa
50 năm sau . viết xong chưa ? câu trối
thế kỷ XX cười . nhịp sóng cũ . đòng đưa...
50
bao nhiêu cháu con đã hóa ông bà
ngằn ngặt khóc . mẹ mấy lần tựa cửa ?
nghiến răng mà cười . nứt nẻ mấy môi cha ?
ngoằn ngoèo quanh co . núp lùm . quỷ dữ
phất tới hóa rồ những biểu ngữ băng-rôn
bao nhiêu trận mưa đã sa lên màu cờ đỏ ?
cuộc xẻ thịt banh da . bao nhiêu lượt lâm bồn ?
50 năm bóc ra . những lớp củ hành . cay xé
lịch sử . bầy hầy . nứt nẻ . quắt queo
50 năm . mù lòa bao mắt mẹ
và . bao nhiêu lần câm điếc tiếng cha
từng trang . từng trang . cuốn sách đời . ai xé ?
quẳng từng trang vô lò lửa . cười gằn
nhục với vinh nào đủ trét son dồi phấn
nghễu nghện trên đầu . một trận cuồng phong !
vết trọng thương liền da sao vẫn còn mưng mủ
hai ba thế hệ mòn . cứ sống mỏi . dằng dưa
50 năm sau . viết xong chưa ? câu trối
thế kỷ XX cười . nhịp sóng cũ . đòng đưa...
50
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mình nhểu mình giọt giọt . chơi
hễ khô là biết tàn đời . hết phim !
phân hai hình-bóng . trốn tìm
đếm xong trăm tiếng . im lìm . vắng tanh
tài hèn chí lớn tài lanh
tay khua khoắng vói trời xanh . hái gì ?
bùng nhùng mớ tham-sân-si
thắp vừa đủ ngọn lưu ly . soi vào...
thấy . còn cả mớ tào lao !
hễ khô là biết tàn đời . hết phim !
phân hai hình-bóng . trốn tìm
đếm xong trăm tiếng . im lìm . vắng tanh
tài hèn chí lớn tài lanh
tay khua khoắng vói trời xanh . hái gì ?
bùng nhùng mớ tham-sân-si
thắp vừa đủ ngọn lưu ly . soi vào...
thấy . còn cả mớ tào lao !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
chưa kịp long trời lo lở đất
trần gian nhốn nháo chút . làm vui
chỗ ni chỗ nớ nghe xào xáo
nhứt chín nhì bù . có thế thôi
ta vốn động lòng như cơm bữa
thành ra động đất cũng sương sương
chịu chao đảo chút cho...mau lớn
lình bình thành dở dở ương ương
đ ộ n g
trần gian nhốn nháo chút . làm vui
chỗ ni chỗ nớ nghe xào xáo
nhứt chín nhì bù . có thế thôi
ta vốn động lòng như cơm bữa
thành ra động đất cũng sương sương
chịu chao đảo chút cho...mau lớn
lình bình thành dở dở ương ương
đ ộ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
im nghe đêm qua đời . đón nắng
một ban mai nhỏ lú lên . cười
lơn tơn bước nhẹ chân ai . gió
dìu dịu hương thầm . sợi tóc mai
ai biết còn xuân hay đã hạ
nam phương mưa nắng trộn vào rồi
thư thả tiếng lòng khoan hẵng động
chờ nhau . bông nở chỗ viền môi
t ĩ n h
một ban mai nhỏ lú lên . cười
lơn tơn bước nhẹ chân ai . gió
dìu dịu hương thầm . sợi tóc mai
ai biết còn xuân hay đã hạ
nam phương mưa nắng trộn vào rồi
thư thả tiếng lòng khoan hẵng động
chờ nhau . bông nở chỗ viền môi
t ĩ n h