Page 88 of 106
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Feb 01, 2025 3:34
by thangtram
em từ mồng một bước ra
cầm trên tay một nhánh hoa . mỉm cười
mồng hai ngồi xuống bên đời
thảo thơm trà bánh mở lời hạnh duyên
mồng ba . trời đất lên men
mùa xuân chếnh choáng vén rèm áo mây
chào nhau mồng bốn vẫy tay
nợ bèo nước tới chừng này là thôi...
l i ễ u
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Feb 01, 2025 9:22
by thangtram
đã tới mồng năm . mồng xúi quẩy
hẹn nhau giàn trận có nên không ?
hay canh me tới mào mười bốn
đợi hăm ba bày cuộc lên đồng !
tết nhứt nhức đầu hoa cả mắt
lần xần bia bọt giựt lăn tăn
mệt thì có mệt nhưng . đâu ngán
say xỉn lâu nhiêu cũng tỉnh dần
rắn mồng năm
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Feb 03, 2025 5:54
by thangtram
hết hồn chưa . hết tết rồi
mùng màn chiếu gối tơi bời hùng binh
lăm le mấy con rắn . rình
phùng mang trợ má đợi mình ngang qua
tết này tết tới còn xa
giữ cho khéo kẻo ngựa già bong gân
hết hạ thu đông . là xuân
tưng bừng bính ngọ ân cần đón nhau
tề mi cử bôi tiêu sầu
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Feb 04, 2025 4:35
by thangtram
mới bữa hổm thôi còn ríu rít
đón nàng xuân múp míp vô nhà
vừa gần một chút . lại xa
những hương những vị mặn mà đã phai
còn sót chút hương bay vị lạt
kẻ tiếc xuân dáo dác tìm quanh
vàng rồi chiếc lá xưa xanh
tàn rồi hoa thắm trên cành rụng theo
t i ế c x u â n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Feb 08, 2025 5:28
by thangtram
nụ cười tiếng khóc đòng đưa
kĩu ca kĩu kịt nhặt thưa . ru đều
lòng ta thắp lửa . riu riu
tay che trời gió ít nhiều lo toan
em qua ngõ ấy . đoạn trường
loe hoe hoa cỏ vừa buông bỏ rồi
biết là vạn vật sinh sôi
thành trụ hoại diệt một đời . hoàn nguyên
niêm hoa vi tiếu . nụ hiền
thập phương nhứt niệm diện tiền có khi...
m ộ t b ô n g s e n t r ắ n g . t h ầ m t h ì
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sun Feb 09, 2025 5:31
by thangtram
ta còn chừng đó thôi . em
bóng chiều đã xế vào đêm . hết ngày
vần vè thơ thẩn thày lay
chuyện bao đồng . cứ biện bày ra khoe
chẳng bao lâu . sẽ chém vè
con cua đinh cứ lè nhè thở than
vọc năm ba chữ . làm sang
những duyên những hạnh dở dang . vá bừa
tạ từ những sớm những trưa
cuộc trần gian đã thõng thừa . nằm không
chuồi dần về chỗ hư không
lửng lơ trời đất chớ hòng trồi lên
cỡ nào cỡ nọ . bập bênh
"khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười"
n h ắ n c h ơ i c h ơ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Feb 10, 2025 5:56
by thangtram
lòng ta đi thử vài hôm nữa
chắc kịp quên rồi những nẻo xưa
đường ngang ngõ tắt . ô cờ vụn
chốt đã qua sông bít lối về
tàn cuộc rã bèng xe pháo mã
bần thần tướng sĩ chạy loanh quanh
công hầu khanh tướng xênh xang cũ
khuất lấp trong màn mưa . vắng tanh
được thua nguội ngắt ngoài biên tái
thành trống triều hoang . sạch cận thần
bờ ô giang . gió nào đang thốc
xếp hạng cười đau mấy bước chân
lòng ta ta biết vào quên lãng
thôi nhé . trăm năm . chỗ cạn cùng
t h ế c ờ t à n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Feb 12, 2025 6:49
by thangtram
ta điều nghiên ta . mỗi ngày
coi xăng cộ . độ ngắn dài tới đâu
dãi dầu bê bết tóc râu
nắng mưa gội miết trổ màu hoe hoe
đề ra kế hoạch tìm về
ngẩn ngơ cố xứ tư bề lạnh tanh
vài ba bước . đã đoạn đành
riu riu gió thổi đầu cành . lá khô
ở đ â u t a . c ử a n h à m ồ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Feb 13, 2025 7:02
by thangtram
lòng ta từ đó vội vàng hơn
vội vàng vui . cũng vội vàng buồn
long chong gió thổi bay . bay miết
biết đâu đỉnh núi với đầu non
gió đã im và lòng . sẽ im
nổi nay mai rồi mốt . chắc chìm
vội vã qua đời về xứ khác
mặc tình . tỉnh táo lẫn cuồng điên !
xẻ cái trăm năm thành mấy mảng
đem ra phơi nắng lại dầm mưa
thịt thà xương xẩu cân đong lại
một nhúm tro vô lượng . thiếu ? thừa ?
vội sanh vội tử . chao dao tới
rồi cũng chao dao khuất bóng rồi
sạch sẽ giọng cười gieo tiếng khóc
họa hoằn còn một mảy may thôi...
s ắ p s ẵ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Feb 15, 2025 6:53
by thangtram
kềm không nổi . lại rưng rưng . khổ thế
dài thòn lòn đời cứ thích trêu nhau
ai bảo tham yêu cả mớ má đào
sân si miết ngoài bìa rừng . vô lượng
chỉ sống thôi mà em . khoai vẫn sượn
đành . tê rần chót lưỡi lẫn đầu môi
thèm cười như cả thiên hạ cả cười
điêu toa tận chân tơ và kẽ tóc
kềm không nổi . một mình ên ta khóc
đêm sẵn đào huyệt mộ . một chiêm bao !
m ơ t h ô i