Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2271
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:tim :ngayngo
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

chỉ mang máng nhớ thôi mà
ngày uôi uôi nắng . đêm là đà trăng

em là em của thường hằng
với miên man đất . với nhăng nhít trời

em là em với viền môi
khuôn thơm thảo đắp lở bồi vào ta

em là em với tiếng ca
lời chim lảnh lót tan ra . lắng vào

chỉ là mớ nhớ tào lao
chiều loang lổ rịn má đào . ửng lên

chỉ là ta nhớ riêng . em
như mưa tháng chạp đủ lem luốc lòng

ngón tay nắm níu vô cùng
chỗ hư không cũng hư không . chỉ là...

v ô h ư
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

trong ngằn ngặt gió trưa nay . rít
bụi trúc oằn lưng rụng lá khô
ta cũng nặng lòng xin rụng ké
những hàm oan khoác áo dại khờ

lam nham mây rách khoe trời rộng
vá víu không gian vạn mảng màu
cũng hệt lòng ta đơm . lỗ chỗ
xanh vàng đen đỏ đã phau phau

ngày trôi qua xế mòn dăm khắc
bước mỏi đường xa nhịp nhịp tàn
đánh đòng đưa . buồn hay vui . chỉ
mình ên cuộc lữ . cuộc sang ngang

ta thõng thừa ta ra . để biết
rườm rà thân thế cũng bằng không
bảng lảng hạnh duyên sương khói . đủ
những tiếc thương chút lửa . bập bùng

thôi . đã vàng võ những hương xưa
có nghĩa gì đâu . ứ . với ừa
hành vân lưu thủy trong vòng xoáy
làm màu sợ nắng với ưa mưa

cộng cộng trừ trừ đo đếm đó
về mo . thả bỏ nhẹ tưng rồi
nhân chia chi nữa cho thêm rối
vỗ vế mà đi . bỏ lại thôi...

x ế
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

ba ngàn thế giới mông lung quá
biết chọn nơi nào gọi cố hương

linh đinh lãng đãng sương . rồi khói
nam bắc đông tây cũng đoạn trường

gió . trôi hun hút vào vô tận
ta gói lòng ta . một cánh buồm

thất thểu bước người đi . khuất dạng
chiều nhòa mảng nắng rịn tà dương

vẫy tay bữa đó thành buông bỏ
tiệc biệt ly rơi tiếng vỡ . buồn

mốt mai tro bụi im . về đất
xiêu một phương và giạt một phương

c h i a
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

tết về thì đón tết . cho xong !
nó bước đùng đùng . đuổi được không ?
nín khóc vén môi cho tỉnh táo
chào cười méo miệng tức cành hông
so đo bạc vụn chi mờ mắt
tức tưởi tiền ra tới đắng lòng
vui một buồn mười âu định phận
thôi chờ hết tết . đốt phông lông !

t ớ i t ế t r ồ i
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2271
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

Cỏ thì chỉ mong Tết để được về ở nhà với Mẹ nhiều ngày hơn thôi. Hihi
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

hai ông anh mạng rắn
kéo nhau đi năm rồng
sợ ra giêng trúng tuổi
kiêng kỵ gì hay không...

vài nén nhang thắp vội
vài chung rượu tiễn đưa
thì thầm câu khấn vái
võng âm dương đòng đưa

đường về . lơ mơ nghĩ
kẻ trước rước người sau
một lối đi độc đạo
có kẻ lâu . người mau

chuyến đò ngang tịch mịch
bờ bên kia . sắp rồi
chẳng cần chèo hay chống
thả lỏng mà trôi thôi...

q u á g i a n g
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

thích ca thành đạo xửa xưa rồi
đệ tử hằng hà sa số . trôi
bể khổ tư bề . dài lại rộng
thuyền từ mấy chiếc . ngược hay xuôi
vài câu kinh kệ ngàn chương rách
một đóa niêm hoa nửa miệng cười
huệ nhỡn giả cầy lơ láo ngó
cà sa mặc đại thử tu chơi

2 5 6 8
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

thử làm mặc đại hậu sinh chơi
bỏ lại hành sơn cả tiếng cười
lạnh lẽo hồ cầm cơn gió tạt
tình tang nhuyễn kiếm giọt sương rơi
công phu lãng đãng còn bao nả
vân vụ tù mù được mấy hơi
sống thác nhập nhằng nơi huyệt động
tiêu tương dạ vũ thế thời thôi...

t i ê u t ư ơ n g d ạ v ũ m ạ c đ ạ i t i ê n s i n h
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by thangtram »

rồng còn lộn cổ . rắn sao đây ?
lóp ngóp khoe chi bộ mặt dày
củi đốt tươi-khô từ một gốc
lò cao xây-đập cũng tay bây
bung thùa sức nước . tiêu cho phí
vơ vét tiền dân . cạn lại đầy
năm mới chiêu trò chưa thấy mới
đếm sao cho hết chuyện bầy hầy

r ồ n g r ắ n c h ử a l ê n m â y
Post Reply