Page 83 of 106
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Oct 12, 2024 8:15
by thangtram
đêm sắp tới rồi . ngày đi thôi
chiều lem một miếng phía chân trời
lưng chừng mây dựng dăm thành quách
nửa khắc sau . e cũng rã rời
xếp vó chùn chân ngựa . nghỉ chơi
kỵ mã ngồi không xõa tóc . phơi
gởi trăm ngàn gió về muôn hướng
tạ lỗi nhân gian . nhõn mấy lời
b ạ t
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Oct 14, 2024 7:36
by thangtram
lủi thủi chiều đi tới hết ngày
chạm đêm . và một chút mây bay
ngất ngưởng đường về xiêu vẹo bước
một nửa gan liền . một nửa say
có vực sâu đâu mà rớt xuống
vũng đen màu tối gặm vào chưa
ghê răng . trắng ởn cung trăng muộn
giơ lưỡi liềm ra gặt . rẻo thừa
tiếng lòng . ai ghét với ai ưa
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Wed Oct 16, 2024 8:57
by thangtram
ờ cứ thơ thôi đâu đó cả
là trắng là đen cứ nhạt nhòa
chiều mai sáng mốt tuôn giờ khắc
lắt nhắt gom vô nhóm lửa và...
thấy chút chữ ta nằm đúng chỗ
vuông sân vừa khít một chân trời
thấy chút lòng ta buồn nhễ nhại
giọt mồ hôi níu giọt mồ hôi
đùn thơ mải miết đi tìm chỗ
rấn đời vô lầm lủi thử-sai
là yêu là ghét miên man quyện
như khói như sương khóc lẫn cười
nhín lại chừa ra vài khoảnh khắc
gằn gừ vừa mọc cái răng khôn
năm ba bước nữa trên bờ vực
kềm cái chông chênh vó ngựa cuồng
hục hặc hoàng hôn màu ráng cháy
tay người đợi giộng một hồi chuông
rung rinh đẩy sóng li ti cuộn
là bước ra ai kịp sắm tuồng
ta dấy thơ ta lên nhập cuộc
làm hề tập tễnh hát y uông !
______________________________________
x o è
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Thu Oct 17, 2024 6:53
by thangtram
dằng dưa . chẳng tới cũng chưa lui
quanh quẩn cay chua lẫn ngọt bùi
gặp núi bạt non tay ngạo ngược
hết đèo xuống dốc dạ êm xuôi
thu gom nhớ lại dừng cơn nuối
gạn lọc buồn ra kiếm chút vui
thương hải tang điền còn với mất
cười xòa sanh tử một trò chơi
t r ầ n t h â n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Oct 19, 2024 12:43
by Cỏ may
"Thương Hải Tang Điền"!
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Oct 22, 2024 12:11
by thangtram
trời ngằn ngặt khóc . hồi hôm
dòm ra bụi trúc lom khom đứng . cười
bão bùng đâu tận ngoài khơi
Sài gòn ngọt xớt lời mời . ghé vô
sáng ra . mưa còn phất phơ
thả một vòng khói chữ o . rất dày
bài thơ ngập nước . bẫy lầy
vô duyên ý tứ . chắc rầy rà to
tiếng lòng . vốn đã buồn so
cuối năm chất khẳm chuyến đò . thả trôi
í à í ớ à ơ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Oct 28, 2024 8:17
by thangtram
chèo queo nằm ngủ chờ mưa tạnh
mưa tạnh rồi . giờ ngủ tiếp thôi
đường đời thiên thẹo bao nhiêu bận
leo hết non cao tới đỉnh trời
ngày qua tháng lại rưng rưng . tiễn
dọn nụ môi ra đãi khóe cười
trưa nay . mai mốt vào trưa nữa
đợi xế chiều ngằn ngặt . nước trôi
l i ê n m i ê n n g à y c h ờ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Tue Oct 29, 2024 7:16
by thangtram
Sà gòn hồi đó ta còn trẻ
lá xanh rờn khúc cuối nguyễn du
mắt biếc môi hồng khoe đủ sắc
ly cà phê sữa nóng . thơm lâu
qua hàng sanh thẳng về bình quới
nghe rì rào sóng nước thanh đa
sông Sài gòn còn xanh . xanh ngắt
thưa người . thỏa sức cỏ ra hoa
bỏ thị nghè . qua cầu lại dốc
đài truyền hình số chín bên kia
sở thú . cổng sau rồi cổng trước
trưng vương buồn . họ võ canh me
kế bên bà chiểu có lăng ông
(hồi đó lầm to . tưởng vợ chồng)
cọ màu sắm sửa lung tung . quẹt
bần thần chờ thốt nốt trổ bông
xa tít tắp ngã ba chú ía
cũng học đòi lãng tử . bon chen
thành cổ loa nỏ thần vừa mất
phải đúp bồ liều lincocin
bỏ miền gia định về chợ lớn
thơm lừng chợ vải soái kình lâm
ghé vô cháo cá đèn năm ngọn
thêm bùi ngùi thánh giá cha tam
đường khổng tử ti vi công cộng
ngóng cổ cao chờ đúng bảy giờ
cái vòng tròn méo lên méo xuống
chỉnh một hồi cũng đặng . ngon ơ
vượt rạch ông buông về phú lâm
quốc lộ bốn thẳng miền lục tỉnh
thèm đi . mời tắp vô xa cảng
quành lại thôi . có cầu rờ nôn
về hướng cầu chữ y kiếm thử
trại tế bần có lắm dân chơi
ta cũng bần dân nên chẳng ngại
giang hồ thứ dữ mấy lăm hơi
mỏi cẳng thì về thành ô ma
mát rượi cả rừng cây giái ngựa
mặc kệ tổng nha quân sự hóa
xe sếp bình đen kịt bò ra
thôi . bò vô vistarama
cuộc đua vui như tiên trình chiếu
máy lạnh mát rượi chạy phà phà
hết phim bò về . chân thất thểu
ta nhớ ta Sài gòn hồi đó
mơn mởn non và mướt rượt tươi
giờ nhăn nheo . đã già còn chát
mộng ngắn dài ca cẩm vậy thôi...
s à i g ò n h ồ i đ ó
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Fri Nov 01, 2024 8:05
by thangtram
điều hòa một chút phong ba
lỡ tay . bình địa hết bà trăm năm
buồn thiu một cọng rau răm
ngóng cây cải . biết ghé thăm bữa nào !
nhì nhằng chuyện cũ trước sau
chỗ biên giới . có cây cầu cheo leo
vào sông . khổ cái phận bèo
khi trôi khi kẹt eo sèo . làm sao ?
b a q u â n p h ấ t n g ọ n c ờ đ à o
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Sat Nov 02, 2024 7:40
by thangtram
thơm tho quá hớp . nực nồng
miền biên tái . biết là ông . hay thằng
thơ thần quá hớp thành xằng
câu thơ ngạ quỷ lằng nhằng cái bang
ta buồn quá hớp . cãi ngang
chấp luốn bảy ấp ba làng tay bo
cá không tiêu . chực đem kho
lòng tanh tưởi ngáy o o giữa đời
một mùa cũ kỹ đem phơi
hết năm mùa nữa thôi rồi . còn chi ?
t ỉ n h b ơ h a i m é p h ì h ì