Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lò dò bước một . ta về lại
lòng . cứ bâng khuâng lạ với quen
chỗ kia cây cũ lơ thơ lá
bên nọ chòm hoa vất vưởng . vàng
chòng chành ký ức trôi . lơ đãng
một chiếc ghe già mất lái . buông
đâu bến đâu bờ . con nước lớn
trong ta ròng lụn đợi chiều hôm
tầm tã giọt lòng phiêu hốt . rụng
bàng hoàng . trống quá một tay ôm
n g h e r a...
lòng . cứ bâng khuâng lạ với quen
chỗ kia cây cũ lơ thơ lá
bên nọ chòm hoa vất vưởng . vàng
chòng chành ký ức trôi . lơ đãng
một chiếc ghe già mất lái . buông
đâu bến đâu bờ . con nước lớn
trong ta ròng lụn đợi chiều hôm
tầm tã giọt lòng phiêu hốt . rụng
bàng hoàng . trống quá một tay ôm
n g h e r a...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lành lặn mỗi đêm về . ngã lưng
mơ một ban mai không chắc tới
lành lặn mở ngày ra . vẫn thấy
bla phông chưa sập xuống . là mừng
lành lặn lòng ta . mờ sạch thẹo
mấy sợi thần kinh bớt nhiễu nhương
ròng lớn từng giây từng phút . thở
máu cũng quen rồi lối tủy xương
mốt mai về chốn hư không . biết
lại tái sinh . trong lẽ vô thường
ta quán chiếu ta từng ngách nhỏ
còn chừa một xó . tối như bưng
b à i t ụ n g r i ê n g
mơ một ban mai không chắc tới
lành lặn mở ngày ra . vẫn thấy
bla phông chưa sập xuống . là mừng
lành lặn lòng ta . mờ sạch thẹo
mấy sợi thần kinh bớt nhiễu nhương
ròng lớn từng giây từng phút . thở
máu cũng quen rồi lối tủy xương
mốt mai về chốn hư không . biết
lại tái sinh . trong lẽ vô thường
ta quán chiếu ta từng ngách nhỏ
còn chừa một xó . tối như bưng
b à i t ụ n g r i ê n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
điềm lành . chiếc lá chưa rơi
sáng mai đọng chút nắng trời . vàng hoe
câu thơ ôm chút vỗ về
dang tay ôm lấy tư bề . lặng trang
điềm lành điềm dữ . ngổn ngang
sợi tơ chân tóc chàng ràng . chưa bay
bần thần chút tỉnh chút say
những đường chỉ rối trên tay . rối mù
d ữ l à n h
sáng mai đọng chút nắng trời . vàng hoe
câu thơ ôm chút vỗ về
dang tay ôm lấy tư bề . lặng trang
điềm lành điềm dữ . ngổn ngang
sợi tơ chân tóc chàng ràng . chưa bay
bần thần chút tỉnh chút say
những đường chỉ rối trên tay . rối mù
d ữ l à n h
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
màu . đã nâu và đêm đã sâu
cọ quẹt lên toan . vỡ vụn
nhạc buông mấy nhịp . lầu bầu
đen đúa và sặc sụa
sật sừ đẫm đìa men
lật ngửa đêm ra . những giấc muộn phiền
nhàu nhỉ vuông trời lấm tấm sao
ngoài sân . chút gió thì thào
nhắn tin . mùa nguyệt tận
b a k h ú c l ẻ
cọ quẹt lên toan . vỡ vụn
nhạc buông mấy nhịp . lầu bầu
đen đúa và sặc sụa
sật sừ đẫm đìa men
lật ngửa đêm ra . những giấc muộn phiền
nhàu nhỉ vuông trời lấm tấm sao
ngoài sân . chút gió thì thào
nhắn tin . mùa nguyệt tận
b a k h ú c l ẻ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đâm bang đi đứng . rối nùi
kim chỉ nam rớt một hồi . ai hay
bược cười nam bắc đông tây
tư bề là gió nổi hay mưa đùn
lên trời . trời nổi phong vân
xuống đất . đất động mấy tầng diêm la
thì thôi . một cõi người ta
bung thùa tận cõi yêu ma . lại về
l ụ c b á t b u n g t h u à
kim chỉ nam rớt một hồi . ai hay
bược cười nam bắc đông tây
tư bề là gió nổi hay mưa đùn
lên trời . trời nổi phong vân
xuống đất . đất động mấy tầng diêm la
thì thôi . một cõi người ta
bung thùa tận cõi yêu ma . lại về
l ụ c b á t b u n g t h u à
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
láp váp tiếng lòng chưa mỏi miệng
thuời lười mạng nhện mới giăng tơ
âu cũng thười lười một mớ thơ
ngồi trông trời đất còn mưa gió
xuống ruộng lên bờ đã mấy khi
con trâu nằm khểnh lại cười . khì
anh hùng chỏng vó . năm mười khểnh
chẳng khác anh hèn nhăn mớ răng
hu hu hố hố . chuyện thường hằng
l á p c á i m à v á p
thuời lười mạng nhện mới giăng tơ
âu cũng thười lười một mớ thơ
ngồi trông trời đất còn mưa gió
xuống ruộng lên bờ đã mấy khi
con trâu nằm khểnh lại cười . khì
anh hùng chỏng vó . năm mười khểnh
chẳng khác anh hèn nhăn mớ răng
hu hu hố hố . chuyện thường hằng
l á p c á i m à v á p
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
gió tằng tịu với đêm thanh
tòi ra một mảng trăng rằm . vàng hoe
phố phường lân mẫn ngựa xe
người chen chúc buộc phải đè đầu nhau
con sông rót nước qua cầu
mất tăm mấy khóm bèo dâu . chửa về
giấc dài gợn một mớ mê
vài chương mộng mị lê thê . tỉnh rồi
ta còn bị gậy lôi thôi
gã ăn mày gióng tiếng đòi xôi ngon
trùng dương nhớ lũ trường sơn
dấy cơn bão táp lơn tơn rấn vào
lòng ta hị hụi ba đào
sóng sa sóng sánh nháo nhào giọng ai ?
t ư ơ n g s i n h t ư ơ n g k h ắ c
tòi ra một mảng trăng rằm . vàng hoe
phố phường lân mẫn ngựa xe
người chen chúc buộc phải đè đầu nhau
con sông rót nước qua cầu
mất tăm mấy khóm bèo dâu . chửa về
giấc dài gợn một mớ mê
vài chương mộng mị lê thê . tỉnh rồi
ta còn bị gậy lôi thôi
gã ăn mày gióng tiếng đòi xôi ngon
trùng dương nhớ lũ trường sơn
dấy cơn bão táp lơn tơn rấn vào
lòng ta hị hụi ba đào
sóng sa sóng sánh nháo nhào giọng ai ?
t ư ơ n g s i n h t ư ơ n g k h ắ c
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
gởi em một nụ võ vàng
giữa đêm rằm sẽ mỡ màng màu trăng
để dành ta cọng cỏ xanh
theo con nước chảy loanh quanh nỗi buồn
gởi em thức-ngủ luông tuồng
ngày khiêu khích gọi đêm mường tượng qua
để dành trời đất ú òa
hồn nhiên cuộc trốn tìm ma mị cười
gởi em gởi nhoẻn một lời
sao trăm chữ vẫn bời rời hư ngôn
gởi em mới vũng đã cồn
lòng dâu bể lẽ vô thường rất điên...
câu ca dao thuở...còn hiền
ầu ơ đưa võng bên thềm nhặt khoan...
l ò n g l à n h
giữa đêm rằm sẽ mỡ màng màu trăng
để dành ta cọng cỏ xanh
theo con nước chảy loanh quanh nỗi buồn
gởi em thức-ngủ luông tuồng
ngày khiêu khích gọi đêm mường tượng qua
để dành trời đất ú òa
hồn nhiên cuộc trốn tìm ma mị cười
gởi em gởi nhoẻn một lời
sao trăm chữ vẫn bời rời hư ngôn
gởi em mới vũng đã cồn
lòng dâu bể lẽ vô thường rất điên...
câu ca dao thuở...còn hiền
ầu ơ đưa võng bên thềm nhặt khoan...
l ò n g l à n h
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lòng lành chưa mẻ . cũng hên
nghe từ sáng sớm giọng chim . rất mềm
ta lành lặn buổi yêu em
vá chằng vá đụp tay tiên . rất tình
đám mây lang bạt . một mình
ta . rơi như lá . gió rình rình qua
đời lành lặn . cũng ra ma
đi vô một khắc là ra . vẫn lành
h ỏ i c h ơ i c h ơ i c h ú t n g ọ n n g à n h
nghe từ sáng sớm giọng chim . rất mềm
ta lành lặn buổi yêu em
vá chằng vá đụp tay tiên . rất tình
đám mây lang bạt . một mình
ta . rơi như lá . gió rình rình qua
đời lành lặn . cũng ra ma
đi vô một khắc là ra . vẫn lành
h ỏ i c h ơ i c h ơ i c h ú t n g ọ n n g à n h