Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t r ò n í t n h ỏ
kìa em . tháng lụn năm tàn đó
vét chút về chơi trống bỏi nào
những trò con nít . hên . còn nhớ
đối mặt tranh tài chẳng thú sao ?
đánh đáo chán rồi ta đánh trõng
nhảy dây mỏi cẳng thì ô quan
cò cò chê chán sang banh đũa
rồi . năm mười một trận càng ngon
sung lên thời chia phe chơi u
u đầu sứt trán sáng danh...ngu
ăn thua gì cũng vui như tết
mắc mớ chi thêm oán thêm thù...
vét chút về chơi trống bỏi nào
những trò con nít . hên . còn nhớ
đối mặt tranh tài chẳng thú sao ?
đánh đáo chán rồi ta đánh trõng
nhảy dây mỏi cẳng thì ô quan
cò cò chê chán sang banh đũa
rồi . năm mười một trận càng ngon
sung lên thời chia phe chơi u
u đầu sứt trán sáng danh...ngu
ăn thua gì cũng vui như tết
mắc mớ chi thêm oán thêm thù...
r ơ i
buồn thiu nước kiệu . ngựa về
nghe hết bộn bề chuyện nước non xưa
lịch sử vòng vèo nắng mưa
phơi khô . ngâm nước . ghét ưa cũng là...
thương cái thanh xuân . dối già
chao dao ngoài bãi tha ma . một hồn
giọt tà dương đã bồn chồn
chờ đêm gói lại cho tròn . cuộc rơi
nghe hết bộn bề chuyện nước non xưa
lịch sử vòng vèo nắng mưa
phơi khô . ngâm nước . ghét ưa cũng là...
thương cái thanh xuân . dối già
chao dao ngoài bãi tha ma . một hồn
giọt tà dương đã bồn chồn
chờ đêm gói lại cho tròn . cuộc rơi
b ố n l ầ n b ố n
1.
chiều lầy lụa mây . lười bay
tôi im gió chỗ hồn đầy . ngổn ngang
buồn vui tới . đứng xếp hàng
tịnh không tiếng nói . một đàn âm binh
2.
đóng băng ký ức . một mình
nhá nhem . ngày đã thình lình xuống đêm
hoàng hôn mất tích ngoài thềm
thương cho giọt nắng lạc đường . hoe hoe
3.
em đi rồi . em về chưa
những mùa tit tắp cơn mưa gợi tình
áo khô lại ướt . mấy lần
đường quanh phố thị nửa gần nửa xa
4.
một miền trăng . một bông hoa
nở bung giữa mộng giang hà rất xanh
trái tim thoi thóp . chưa đành
ngày sau nấn níu sẽ quành lại . nghe
.
chiều lầy lụa mây . lười bay
tôi im gió chỗ hồn đầy . ngổn ngang
buồn vui tới . đứng xếp hàng
tịnh không tiếng nói . một đàn âm binh
2.
đóng băng ký ức . một mình
nhá nhem . ngày đã thình lình xuống đêm
hoàng hôn mất tích ngoài thềm
thương cho giọt nắng lạc đường . hoe hoe
3.
em đi rồi . em về chưa
những mùa tit tắp cơn mưa gợi tình
áo khô lại ướt . mấy lần
đường quanh phố thị nửa gần nửa xa
4.
một miền trăng . một bông hoa
nở bung giữa mộng giang hà rất xanh
trái tim thoi thóp . chưa đành
ngày sau nấn níu sẽ quành lại . nghe
.
n ă n n ỉ
gởi mộng xưa vào lưu lãng thôi
cho tư bề cuộn . gió lên trời
đêm nay hết dịp ban mai tới
huyệt tối sâu nằm . tôi với tôi
chậm chút thời gian ơi . chớ vội
sương gượm rơi . lá gượm lìa cành
trái tim thoi thóp thêm vài nhịp
khắc khắc đời trôi chỗ đoạn đành
cho tư bề cuộn . gió lên trời
đêm nay hết dịp ban mai tới
huyệt tối sâu nằm . tôi với tôi
chậm chút thời gian ơi . chớ vội
sương gượm rơi . lá gượm lìa cành
trái tim thoi thóp thêm vài nhịp
khắc khắc đời trôi chỗ đoạn đành
g ã k h ó c c ư ờ i
buồn vui lặt vặt bày ra đó
ta xé đời ta tủn mủn rồi
đêm qua dẫn lối vào đêm nữa
đường ngay nẻo thẳng . rặc hên xui
vác mớ mộng du ra đại lộ
trớt quớt dung nhan gã khóc cười
lục cục lòn hòn trên thực địa
đem về lọc lựa một mình chơi
hiền nhân đại thánh thành rơm rác
tiêu hóa xong . đời ắt hết hơi
hẹn hò chi mấy lai sinh . ụa
một kiếp giùm ta . một kiếp thôi
ta xé đời ta tủn mủn rồi
đêm qua dẫn lối vào đêm nữa
đường ngay nẻo thẳng . rặc hên xui
vác mớ mộng du ra đại lộ
trớt quớt dung nhan gã khóc cười
lục cục lòn hòn trên thực địa
đem về lọc lựa một mình chơi
hiền nhân đại thánh thành rơm rác
tiêu hóa xong . đời ắt hết hơi
hẹn hò chi mấy lai sinh . ụa
một kiếp giùm ta . một kiếp thôi
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
Re: v ị l ạ t
Kkk. Miễn có khán giả thôi chớ !!!thangtram wrote: ↑Tue Apr 16, 2024 10:28 cũng trăng cũng núi thôi mà
núi non lão liệt . trăng già sơ sanh
vòng đời trót chạy loanh quanh
nghe con tạo . giọng đành hanh . diễn trò
chút hơi tàn đã phập phù
thổi thông thống trận tù mù ngoài kia
ngày cạn cùng . đêm . rất khuya
gọi hơ hớt giữa tư bề lặng thinh
hồn ai chuông gọi . dập dềnh
tiếng vi ba nhểu lênh đênh xuống đời
năm ba câu chữ . bời rời
lòng . như trộn trạo những lời bông lơn
hỏi . môi nào hãy còn thơm *
nhắp chung rượu đỏ dỗi hờn nét son
đầu con dốc . nằm chon von
đợi tim lăn . một đường mòn *. hiển nhiên
T_u Two
c h ờ đ ê m
chiều rựng một hoàng hôn . lẫm liệt
mòn đời ta chạy bước chân quen
thơm tho trăng mở cơn rằm . lạnh
ta hé đêm tìm những dở dang
nước riu riu chảy . trăng nằm đó
nghe tiếng thiên thu chảy . dịu dàng
khua mái dầm chơi ngàn mảnh . vỡ
hồn như rong mượt . đã xanh hơn
loay hoay gió tới loay hoay . thổi
sợi tóc bay hoài chửa chạm vai
gầy xơ rơ khóc trong đêm vắng
cánh vạc về đâu . vỗ tiếng rời
ta có chiều tàn khơi mộng đêm
da diết . chiêm bao chực báo điềm
đời hoan hỉ ngọt môi . tròn nụ
một dấu . cơ hồ lặng xuống yên...
mòn đời ta chạy bước chân quen
thơm tho trăng mở cơn rằm . lạnh
ta hé đêm tìm những dở dang
nước riu riu chảy . trăng nằm đó
nghe tiếng thiên thu chảy . dịu dàng
khua mái dầm chơi ngàn mảnh . vỡ
hồn như rong mượt . đã xanh hơn
loay hoay gió tới loay hoay . thổi
sợi tóc bay hoài chửa chạm vai
gầy xơ rơ khóc trong đêm vắng
cánh vạc về đâu . vỗ tiếng rời
ta có chiều tàn khơi mộng đêm
da diết . chiêm bao chực báo điềm
đời hoan hỉ ngọt môi . tròn nụ
một dấu . cơ hồ lặng xuống yên...
t r o n g k h e n ú i đ ó
đi vào đêm gọi mộng du
ơi người ma xó ngất ngư chỗ nằm
yên ba hà xứ . thâm thâm
hạ chèo gác mái hỏi thăm đôi bờ
ta . buồn vui cũng ất ơ
thấy trong đại nguyện bơ vơ bóng mình
có một ban mai vô tình
trồi lên khe núi . dập dềnh . mây trôi
ơi người ma xó ngất ngư chỗ nằm
yên ba hà xứ . thâm thâm
hạ chèo gác mái hỏi thăm đôi bờ
ta . buồn vui cũng ất ơ
thấy trong đại nguyện bơ vơ bóng mình
có một ban mai vô tình
trồi lên khe núi . dập dềnh . mây trôi
t h ờ i x a n h n g ắ t
thử dọn lòng mình về trứng-nước
dòm ra trời đất rộng thênh thang
ta bơi . bơi mãi vào vô tận
bốn chung quanh . mộng tới bàng hoàng
hồn ta trẻ nít toàn thơm thảo
bờ xôi giếng mật chạy . lăng quăng
câu thơ . hơi thở tinh tuyền lắm
những sát na ươm một đá vàng
trong biêng biếc của từng xanh thẳm
sợi khói lam ve vuốt trời chiều
miên man đất thở lên hơi hám
ta với người ủ trọn men yêu
thử dọn lòng ta bừa bộn . biết
trật tự . vô hình tới hiển nhiên
giọt mưa rơi . dỗ dành cơn nắng
hộ bụi xa ới hột bụi gần
cuộc lớn lên . già đi . trông thấy
chạm chỗ hoàn nguyên . lại bắt đầu
chung chung thỉ thỉ vô vàn . mộng
gióng giã trên dường tiếng vó câu
hồn ta ẩn náu trong muôn vật
đời ta ăm ắp những hồn nhiên
lớn lên mỗi phút giây . tăm tắp
xếp hàng đều bước tới vô biên
dòm ra trời đất rộng thênh thang
ta bơi . bơi mãi vào vô tận
bốn chung quanh . mộng tới bàng hoàng
hồn ta trẻ nít toàn thơm thảo
bờ xôi giếng mật chạy . lăng quăng
câu thơ . hơi thở tinh tuyền lắm
những sát na ươm một đá vàng
trong biêng biếc của từng xanh thẳm
sợi khói lam ve vuốt trời chiều
miên man đất thở lên hơi hám
ta với người ủ trọn men yêu
thử dọn lòng ta bừa bộn . biết
trật tự . vô hình tới hiển nhiên
giọt mưa rơi . dỗ dành cơn nắng
hộ bụi xa ới hột bụi gần
cuộc lớn lên . già đi . trông thấy
chạm chỗ hoàn nguyên . lại bắt đầu
chung chung thỉ thỉ vô vàn . mộng
gióng giã trên dường tiếng vó câu
hồn ta ẩn náu trong muôn vật
đời ta ăm ắp những hồn nhiên
lớn lên mỗi phút giây . tăm tắp
xếp hàng đều bước tới vô biên
t h ờ i x a n h n g ắ t
thử dọn lòng mình về trứng-nước
dòm ra trời đất rộng thênh thang
ta bơi . bơi mãi vào vô tận
bốn chung quanh . mộng tới bàng hoàng
hồn ta trẻ nít toàn thơm thảo
bờ xôi giếng mật chạy . lăng quăng
câu thơ . hơi thở tinh tuyền lắm
những sát na ươm một đá vàng
trong biêng biếc của từng xanh thẳm
sợi khói lam ve vuốt trời chiều
miên man đất thở lên hơi hám
ta với người ủ trọn men yêu
thử dọn lòng ta bừa bộn . biết
trật tự . vô hình tới hiển nhiên
giọt mưa rơi . dỗ dành cơn nắng
hộ bụi xa ới hột bụi gần
cuộc lớn lên . già đi . trông thấy
chạm chỗ hoàn nguyên . lại bắt đầu
chung chung thỉ thỉ vô vàn . mộng
gióng giã trên dường tiếng vó câu
hồn ta ẩn náu trong muôn vật
đời ta ăm ắp những hồn nhiên
lớn lên mỗi phút giây . tăm tắp
xếp hàng đều bước tới vô biên
dòm ra trời đất rộng thênh thang
ta bơi . bơi mãi vào vô tận
bốn chung quanh . mộng tới bàng hoàng
hồn ta trẻ nít toàn thơm thảo
bờ xôi giếng mật chạy . lăng quăng
câu thơ . hơi thở tinh tuyền lắm
những sát na ươm một đá vàng
trong biêng biếc của từng xanh thẳm
sợi khói lam ve vuốt trời chiều
miên man đất thở lên hơi hám
ta với người ủ trọn men yêu
thử dọn lòng ta bừa bộn . biết
trật tự . vô hình tới hiển nhiên
giọt mưa rơi . dỗ dành cơn nắng
hộ bụi xa ới hột bụi gần
cuộc lớn lên . già đi . trông thấy
chạm chỗ hoàn nguyên . lại bắt đầu
chung chung thỉ thỉ vô vàn . mộng
gióng giã trên dường tiếng vó câu
hồn ta ẩn náu trong muôn vật
đời ta ăm ắp những hồn nhiên
lớn lên mỗi phút giây . tăm tắp
xếp hàng đều bước tới vô biên