Page 75 of 106

m ộ t v ò n g

Posted: Tue Mar 19, 2024 6:26
by thangtram
thủng thẳng đi . thủng thẳng ngồi
từ từ thở hết bầu trời . coi sao !

những điều vụn vặt tào lao
nâng ngang mắt ngó trước sau trong ngoài

mộng mơ lớn nhỏ mệt nhoài
lều tranh dựng kế lâu đài . cũng xong

trăm năm thoắt đã bằng không
giữa âm dương . chuyển hết vòng . lăn quay

r ỗ n g

Posted: Fri Mar 22, 2024 5:34
by thangtram
có một vuông trời hơ hổng quá
mây bung thùa với gió . lông bông
dạt qua trôi lại như cơm bữa
và nắng . bơ vơ đến chạnh lòng

đâu đó . khúc sông lười lĩnh . chảy
chảy thôi . chẳng thiết nữa . về đâu
về đâu cũng ngẩn ngơ màu sóng
chút nhẻo phù sa đã bạc màu

rất riêng rẽ mộng đêm . âng ấng
đoanh tròng . giọt lệ giữa không trung
những ngàn xưa rụng liên miên . rụng
cổ tích chao dao lối nguyệt . rằm

rỗng rang . chuông khánh thôi ngân nữa
trừ tịch nghiêng về một chỗ không
nham nhở trong ta câu chữ vụn
đã ngả màu chưa . một tiếng lòng

t ụ n g c a g ở i n g ư ờ i

Posted: Sat Mar 23, 2024 8:37
by thangtram
em thơm như khói . mềm như liễu
nghe gió bên hồ thổi . tiếng than
trăm năm sau sẽ...ngàn năm nữa
câu chữ hào hoa cũng lụn . tàn

khắc những dấu buồn thiu . tới đáy
bức phù điêu vỡ . bụi mù bay
hường nhan phủ lấp hường nhan . vội
từng nét thời gian rệu rã . phai

em thư thả khóc đôi bờ . lệ
vô lượng hằng sa dạt bến nào
đáy lòng trong đục ai khơi gạn
nghe hết muôn trùng thở . nhịp đau

lòng ta áo xống bao nhiêu bận
cứ mỗi mùa thay . ứng phó . cười
chan chan nắng gió và mưa tới
câu chữ hào hoa lả tả . rơi

em tan như khói . tan như liễu
nghiệt ngã vào thơ khóc . lẫn cười
nhân gian ngoa ngoắt lời đay nghiến
như bụi . mù sương . ngợp hết trời

ta . vinh danh mãi thành sơ ý
run rẩy câu thơ tuột xuống đời
những trược phiền đùn lên . khuất lấp
hữu hạnh thiên sinh lạc cả rồi...

đ ù m a

Posted: Mon Mar 25, 2024 6:32
by thangtram
buồn vui ngắc ngứ đôi lời
vài cơn gió giựt tơi bời ngoài sân

buồn vui thả bước loanh quanh
nhẩn nha mây trắng mây xanh bay dài

buồn vui cợt nhả bỉ bai
nghe đầu lưỡi đã chia hai tiếng lòng

bữa kia trợn mắt . đứng tròng
biết đâu mai mốt nhập thần . lim dim

câu thơ thiếu chữ . tật nguyền
bồi thêm chút đỉnh vô duyên

cũng đù !

g ặ p

Posted: Tue Mar 26, 2024 10:02
by thangtram
trưa thèm mưa quá . ra sân gọi
hoán vũ hô phong rợp . bóng người
cỏ cây hoa lá chừng run rẩy
tiếng vọng ngàn xưa mấy bước rơi

nước mắt rơi . mà . nước mắt ai
buồn thiu cơn gió rịn . mây bay
gà ngu ngơ gáy chiều . nôn nả
tiếng vọng ngàn xưa bước . bước dài

mưa . có rơi không . ngày đã ướt
mảnh giẻ hồn im sũng nước . nằm
vắt qua chiều muộn rưng rưng nắng
rồi sẽ tan thôi ngày . sẽ đêm

rồi sẽ phai thôi tình . đã già
chuông chùa ai gióng giọng ngân nga
khòm lưng chống gậy . sư về núi
diện bích . tường rêu xanh . nhẩn nha

ba ngàn thế giới im như thóc
ngày sẽ đêm . thôi động tĩnh . chờ
trong mưa đã nắng . ngày đêm đó
trộn lẫn vào nhau . tịch lặng thơ

tịch lặng giữa lòng hoan hỉ . gọi
vài tiếng vô thanh gióng giã . cười
nghe ta ngồi xuống . đôi bờ cỏ
ta có ta rồi . bỏ xuống . trôi

v ậ y t h ô i h à

Posted: Wed Mar 27, 2024 7:09
by thangtram
ta có ta rồi...sao nữa bạn ?
ít nhiều bán rẻ được năm xu ?
ba đồng một mớ đàn ông thiệt !
dĩ vãng tương lai cũng tối hù !

lượm được ta rồi thôi kệ nó !
đi tìm ta khác thử coi sao !
mỗi mỗi sát na lòi một đứa
đứa nào đứa nấy cũng hao hao !

thằng để tóc dài thằng húi trọc
đứa làm thơ cạnh đứa hát chèo
lượm mỏi tay rồi không lượm nữa !
thả xuống dòng trôi với bọt bèo !

thằng tu thằng tập thằng co quắp
ngủ nướng thành than mẹ nó rồi !
năm ba đứa nữa ngồi lơ láo
đứa đứng tròng ngó đứa loi nhoi !

ta quẳng ta vào lò luyện ngục
đem vàng thử lửa đặng hồi lâu
đợi lửa tắt rồi tìm rị mọ
rốt cùng trơ trọi một hòn thau !

h ộ i

Posted: Fri Mar 29, 2024 9:41
by thangtram
có khoảnh đất trời . chưa kịp tới
ngồi viễn mơ chơi lãng đãng lòng
tai trong nhã nhạc liên miên . dấy
mắt giữa muôn trùng mây gió . bung

thơm tho ngày tháng đi . vô lượng
đã . đang . hay sẽ . cũng khôn lường
chiếc lá khô vàng rơi xuống . biết
ta là ta với mỗi hàm oan

ta từ đâu tới . ta về đâu
qua sông . hay chỉ mới qua cầu
trường giang hun hút xanh màu sóng
và . chiếc thuyền câu chỗ nảo nào

từ trong ta có muôn ngàn niệm
ý mã tâm viên những bóng . mờ
bay loang loáng . gợi khung trời mộng
ôi . mộng ngàn xưa . ngăn ngắt xưa

có những mộng dài . chưa kịp hết
tràn bờ tỉnh thức hóa thân . bay
chao dao cánh liệng ngang . rồi dọc
ôi . bóng chim xưa còn loay hoay

chào giùm tháng tháng năm năm . nhé
ngay hàng thẳng lối duyệt binh ngang
giọng hùng ca vỡ thành trăm miểng
lóng lánh tà dương nắng . quáng quàng

nhịp thời gian nghiến lên đâu đó
hằn dấu vào đâu đó . gọi nhau
hớt hơ . gióng giã như đồng vọng
ngơ ngác vô hồi chuyện trước sau

có chỗ hồn mình chưa kịp lắng
sủi bọt ngầu lên váng . rộng ra
người về . gạn đục khơi trong . thấy
xác sống gần canh xác chết xa

bên nọ bên này bên đó . vẫn
là ta . hô biến gọi âm binh
lơ mơ phù phép từ muôn kiếp
về hội trăm năm . bóng gặp hình...

l ờ i c ù n

Posted: Mon Apr 01, 2024 5:33
by thangtram
ghìm xuống giùm ta
những bồng bột gió
ghìm cơn sóng vỗ
dập dềnh . tháng tư

hờn . chưa đã nư
còn lằng nhằng hận
những hồn túng bấn
tay ghì chấn song

đường dẫn khốn cùng
rẽ ra trăm nhánh
đêm dài mắt chong
những lòng hẻo lánh

tháng tư trôi sông
tháng tư lạc chợ
phất phới cờ hồng
trộn đều máu lệ

ghìm xuống giùm ta
trăm điều khốn khó
nửa thế kỷ . xa
bàn chân rị mọ

cái không cái có
sự mất sự còn
lục cục lòn hòn
rảnh đâu mà đếm

bùa thiêng . đã ếm
tháng tư lọt tròng
rì rầm chú nguyện
bủa vây mấy vòng

ta còn ai không ?
ai cùng ta không ?

l ò n g

Posted: Tue Apr 02, 2024 6:43
by thangtram
lòng . đau mấy chỗ chưa đau
chỗ đau rồi...biết đau sao nữa trời !

lòng . di mấy chỗ chưa dời
hóa ra toàn chỗ đã dời . chưa di !

lòng . về mấy chỗ chưa đi
về rồi có thấy được gì không ta ?

lòng . năm ba chỗ ghé qua
thấy chưa ai ghé . đành . tà tà đi...

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Wed Apr 03, 2024 10:10
by Cỏ may
:cau_vong :sao :tulip