Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Moderator: Mãi Yêu Thương
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
không_có
!
Rồi mai mỗi hồn một phách
Ta xa nhau mấy cũng vừa
... Vừa không cần nhớ chuyện xưa
Vừa không còn buồn chuyên mới
...
Rồi mai trăm đường vạn lối
Lối nào cũng mộng cũng mơ
Gỗ quý hay manh chiếu hờ
Cũng rã đất thân lẫn lộn
Rồi mai khung hình dày cộm
Trên cao hay thấp não nề
Cũng nén nhang cười ngô nghê
Nhoẻn đỏ một vùng nhấp nháy
Rồi mai làm gì gặp lại
Âm ty mấy chục lững lờ
Thiên đàng trăm ngàn nét thơ
Phủ phục riêng phần vinh_bại
Rồi mai... là ngày mãi mãi
Là không hề biết thế nào...
Ta không cần hẹn: <... Ngày sau...>
Ngày mai là ngày... Không_Có.
Có_Không
?
!
Rồi mai mỗi hồn một phách
Ta xa nhau mấy cũng vừa
... Vừa không cần nhớ chuyện xưa
Vừa không còn buồn chuyên mới
...
Rồi mai trăm đường vạn lối
Lối nào cũng mộng cũng mơ
Gỗ quý hay manh chiếu hờ
Cũng rã đất thân lẫn lộn
Rồi mai khung hình dày cộm
Trên cao hay thấp não nề
Cũng nén nhang cười ngô nghê
Nhoẻn đỏ một vùng nhấp nháy
Rồi mai làm gì gặp lại
Âm ty mấy chục lững lờ
Thiên đàng trăm ngàn nét thơ
Phủ phục riêng phần vinh_bại
Rồi mai... là ngày mãi mãi
Là không hề biết thế nào...
Ta không cần hẹn: <... Ngày sau...>
Ngày mai là ngày... Không_Có.
Có_Không
?