Page 7 of 105
c Á o__c h Ế t__b A__n Ă m...
Posted: Thu Jul 02, 2020 9:19
by thangtram
trời nghiêng bóng xuống ngày . hoi hóp
còn nuối giùm ta một chút tình
tỉ ma tỉ mẩn rơi từng giọt
nắng quái buồn thiu ngó . lặng thinh
luông tuồng sóng đẩy về đâu cũng
một bến bờ trong ảo giác mòn
thuyền xuôi thuyền ngược . ai . cầm lái ?
sướt mướt trăm năm thành cỏn con
biển chiều ngầu bọt tung gành đá
sao hôm mọc sớm gọi đêm về
còn đi . đi mãi . đi không đếm
bước ngắn dài theo nhịp . ngẩn ngơ
còn ai đứng đón không , nơi đó
cố xứ . người dưng . lạ lẫm thôi
hang hốc cuối đèo . chôn được hết ?
chút mộng bình sanh vốn rã rời...
t ư Ở n g__n h Ư__l À...
Posted: Sun Jul 05, 2020 9:22
by thangtram
cũng thèm buông bỏ cho xong
nhổm lên đi tiếp . nhẹ bong . mà đành...
con chim đứng hót trên cành
như van như níu mây xanh nắng vàng
bông hoa mới nở đã tàn
hương thơm đọng lại muộn màng . vẫn thơm
câu thơ nằm chực . hờm hờm
đợi giờ linh . sẽ há mồm mà ru
trái tim còn rất lu bu
rơi vài ba nhịp tù mù . giỡn nhau
thôi thì . hẹn với ngàn sau
mai kia mốt nọ bao lâu cũng là...
Re: t ư Ở n g__n h Ư__l À...
Posted: Mon Jul 06, 2020 8:40
by test_user2
thangtram wrote: ↑Sun Jul 05, 2020 9:22
cũng thèm buông bỏ cho xong
nhổm lên đi tiếp . nhẹ bong . mà đành..
thôi thì . hẹn với ngàn sau
mai kia mốt nọ bao lâu cũng là...
Ngô Thụy Miên cũng bắt đầu với câu này đó a Trầm
“
Tưởng như là tình yêu sống lại
Bao năm qua đi tìm bóng dáng
Tưởng như là người yêu nhớ lại
Em ở nơi đâu anh ở nơi đâu.”
n g h i Ệ p
Posted: Mon Jul 06, 2020 7:16
by thangtram
một hôm . táng mạng giữa dòng
cuồng-lưu-em . táng gữa lòng . cũng êm
ngàn sau sa mạc hóa . liền
bụi xương rồng mọc . thiệt hiền . nở ra...
một bông hoa . mười bông hoa
của em . ồ...chắc cũng là . của tôi
cộng duyên . cộng nghiệp . ớ người
cộng ngàn sau nữa . để rồi siêu sanh...
Re: t ư Ở n g__n h Ư__l À...
Posted: Mon Jul 06, 2020 7:17
by thangtram
test_user2 wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 8:40
Ngô Thụy Miên cũng bắt đầu với câu này đó a Trầm
“
Tưởng như là tình yêu sống lại
Bao năm qua đi tìm bóng dáng
Tưởng như là người yêu nhớ lại
Em ở nơi đâu anh ở nơi đâu.”
Em...đâu có nhớ tình sầu !
Re: n g h i Ệ p
Posted: Mon Jul 06, 2020 8:47
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 7:16
một hôm . táng mạng giữa dòng
cuồng-lưu-em . táng gữa lòng . cũng êm
ngàn sau sa mạc hóa . liền
bụi xương rồng mọc . thiệt hiền . nở ra...
một bông hoa . mười bông hoa
của em . ồ...chắc cũng là . của tôi
cộng duyên . cộng nghiệp . ớ người
cộng ngàn sau nữa . để rồi siêu sanh...
Siêu sanh kiểu ké.
Siêu sanh em, siêu sanh tôi
Hai âm hồn hoá mấy hồi gió, mây
Dưới trần gõ mõ tụng bài: A ri bà dạ trả vay_mất còn
Gai xương rồng kiếp du côn
Ra hoa cùng giống dại_khôn với quỳnh
Rong rêu bám trụ sinh linh
Sa mạc ngập nước thành hình biển khơi
Nghiệp_duyên táng mạng trò đời
Mòng mòng quay vụ người coi, người nhìn
Thất lần thứ bảy cầu kinh
Lại A ri dạ... bổn tình siêu sanh....

Re: t ư Ở n g__n h Ư__l À...
Posted: Mon Jul 06, 2020 8:49
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 7:17
test_user2 wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 8:40
Ngô Thụy Miên cũng bắt đầu với câu này đó a Trầm
“
Tưởng như là tình yêu sống lại
Bao năm qua đi tìm bóng dáng
Tưởng như là người yêu nhớ lại
Em ở nơi đâu anh ở nơi đâu.”
Em...đâu có nhớ tình sầu !
Trong nỗi nhớ muộn màng
Của ông Ngô Thuỵ Miên
Chớ hong phải nghiêng nghiêng
Nhớ tình sầu... đâu có.
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Posted: Mon Jul 06, 2020 9:25
by Cỏ may
Re: t ư Ở n g__n h Ư__l À...
Posted: Mon Jul 06, 2020 9:40
by thangtram
Người Rừng wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 8:49
thangtram wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 7:17
test_user2 wrote: ↑Mon Jul 06, 2020 8:40
Ngô Thụy Miên cũng bắt đầu với câu này đó a Trầm
“
Tưởng như là tình yêu sống lại
Bao năm qua đi tìm bóng dáng
Tưởng như là người yêu nhớ lại
Em ở nơi đâu anh ở nơi đâu.”
Em...đâu có nhớ tình sầu !
Trong nỗi nhớ muộn màng
Của ông Ngô Thuỵ Miên
Chớ hong phải nghiêng nghiêng
Nhớ tình sầu... đâu có.
Không nhớ câu "Em ở nơi đâu, có nhớ tình sầu" sao ta ?
Thiếu có 2 chữ chớ mấy. Làm gì dữ !
https://lyric.tkaraoke.com/17124/trong_ ... _mang.html
Re: t ư Ở n g__n h Ư__l À...
Posted: Mon Jul 06, 2020 10:00
by Người Rừng
Đời mà thiếu (hay thừa) một chữ cái thôi đã sai ben bét.
Huống hồ gì tới hai chữ.
Hờ hờ