Page 45 of 106

g Ó i__v À o__m Ở__r A

Posted: Sun Jul 03, 2022 9:36
by thangtram
đêm . gói lại rồi
mở ra ngày ơi

gói mở trăm năm nhàu nhỉ . nhỉ
mỏng tang tờ giấy của lòng tôi

lạp chạp nỗi đời thành hổ lốn
gom vào . lạc mất chút tôi . rơi

tiếng cười ngắc ngứ . môi . vừa khép
đăm đắm vào hôn . nụ . rối bời

gói cơn ngậm ngùi
lại mở ra thôi...

t Ớ i__t h Á n g

Posted: Mon Jul 04, 2022 7:11
by thangtram
tháng bảy mưa không vùi nữa . thấy
lòng ta cạn cợt mấy hôm rồi

chèo queo co suối quanh sông . khựng
chút xíu hoàng hôn . mây biếng trôi

nhớ người tháng sáu trên đầu gió
xõa tóc thơm lừng môi mắt tôi

nguyệt nõn hai vừng treo . lạ lẫm
ngăn ngắt trời im chẳng một lời

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jul 04, 2022 8:47
by Cỏ may
hinh-anh-cafe-dep-ly-cafe-ca-phe-sua-da-ca-phe-den-1.png
Cà phê sáng anh ơi.

đ Ẩ u__đ Â u

Posted: Sun Jul 17, 2022 8:02
by thangtram
ta . lên xuống cả bốn mùa
một cơn của nả bung thùa . trắng tay
em về đâu . nay . hay mai
nhánh cây chiếc lá còn loay hoay . chờ

chừa cho nhau nhõn . nửa mùa
gieo neo mưa nắng đã vừa vặn chưa ?

n h Ạ i__c A__d A o

Posted: Mon Aug 01, 2022 6:27
by thangtram
ầu ơ . ầu ơ ví dầu
canh ba còn thức thấy rầu suốt đêm

trăng xa lăng lắc . xa thêm
xanh len xanh lét ngoài miền tưởng tơ

v Ề__đ Â u__h Ỏ i__v Ớ i

Posted: Sun Aug 14, 2022 9:37
by thangtram
người ơi . trời đất bung thùa quá
lạc mất hè xưa mấy kiếp rồi
thiệt tình ! tạo hóa cũng lôi thôi

heo hắt nắng mưa về . trộn trạo
hẻm nhỏ chao dao khóm trúc . oằn
buồn tình . mái ngói ám rêu xanh

lối sỏi hiên quỳnh thành...rã đám
mình ên còi cọc giữa mênh mông
cái bánh xe . chưa chạy đủ vòng...

t h ư Ơ n g__l À i__s A u__m Ư a

Posted: Mon Aug 15, 2022 4:34
by thangtram
trắng nõn lài cuòi năm bảy nụ
chiều qua vùi dập trận mưa . xong
còn nguyên sơ mộng trong đuôi mắt
vẫn tinh tươm . trắng mởn mơ lòng

thì vậy . vài ba hôm nữa . đợi
lại về . lại nở . lại tinh tươm
thơm tho từng cánh ung dung . thở
chảy mãi trong ta mạch suối nguồn

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Tue Aug 16, 2022 7:38
by thangtram
Đi đâu cho thiếp đi cùng
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam


tham gi tham quá trời tham
chừa cho vài chỗ xàm xàm mình ên
theo hoài dám cũng lên cơn
mát xa mát xiết bia ôm bia ùm...

l U n g l Ạ c

Posted: Sat Aug 20, 2022 8:06
by thangtram
có ngày lặng lẽ nằm . nhai chữ
có đêm ngồi hóng tiếng xưa . rơi
có ta trong chốn u minh . gọi
riết róng vào đâu cũng ngậm ngùi

buông bắt mỏi tay năm ngón . rã
đường dài luộm thuộm mớ hành trang
buồn lên vui xuống chòm mây bạc
lững thững đầu non để lụn dần

ngàn sau sau nữa còn về kịp
còn nhớ ta từ kiếp hỗn mang
quanh đi quẩn lại mùi vô thức
phảng phất lơ mơ cuộc bẽ bàng

gặm nhấm đời mình nơi xó xỉnh
giỏng tai nghe mãi chuyện nhân gian
lòng thêm đổ đốn . lòng đi lạc
sớm sủa trườn qua chốn muộn màng

rỗng hoác hơ rồi năm tháng mỏn
chuông rè kêu mãi cũng bằng không
quăng vần vè khóc hay cười . chỉ
lăn lóc . xin thêm được mấy vòng ?

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Sat Aug 20, 2022 10:57
by Cỏ may
:chao Chúa Nhật an lành anh.