Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cà phê sáng anh ơi.
\_/
\_/
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ngủ
Tràn xuống mà chơi bời trác táng
Ngắt ngư mấy vại, hủ, lon… thùng
Rồi mơ, rồi mỘng.. rồi bù khú
Bạc đầu vẫn ngốc ngợi lung tung
Lấn cấn trăng rằm từng tháng trải
Giêng thì con nhộng thuở thành niên
Tư, tám lan man thời trổ mã
Chạp về trối chết tuổi thăng thiên….
Thôi ngủ thẳng đầu không kê gối
Máu chảy tới đâu cũng… lòng vòng
Nhỡ có cơn mƠ thì mỘng vậy
Thẳng giò một phát… kể như xong
Xong rồi thì ngủ vô thị kiếp
Mấy người còn lại, chấp tay coi
Cái hình liếc mắt cười tình tứ
Hoá một tình thương phớt qua đời.
rừng.
Tràn xuống mà chơi bời trác táng
Ngắt ngư mấy vại, hủ, lon… thùng
Rồi mơ, rồi mỘng.. rồi bù khú
Bạc đầu vẫn ngốc ngợi lung tung
Lấn cấn trăng rằm từng tháng trải
Giêng thì con nhộng thuở thành niên
Tư, tám lan man thời trổ mã
Chạp về trối chết tuổi thăng thiên….
Thôi ngủ thẳng đầu không kê gối
Máu chảy tới đâu cũng… lòng vòng
Nhỡ có cơn mƠ thì mỘng vậy
Thẳng giò một phát… kể như xong
Xong rồi thì ngủ vô thị kiếp
Mấy người còn lại, chấp tay coi
Cái hình liếc mắt cười tình tứ
Hoá một tình thương phớt qua đời.
rừng.
k Ệ__b À
ta mòn quá nửa ta chưa . hả
mỏng dánh linh hồn . lất phất . bay
gió tứ phương thổi như rồ . đã !
kệ bà . nam bắc với đông tây
ốm nhom . cái túi da nhăn nhúm
trút ra còn mấy nả thịt xương !
còn nhúm tro than . rồi . lạnh ngắt
tìm đâu xá lợi với kim cương ?
hể hả khề khà bia bọt . sống
bày bừa bù khú với nhân gian
là vui ? là thú ? men bờ vực
khoảnh khắc nào đây .chực trợt chân...
thơm thảo người mời ba bữa . hết
cơm thừa canh cặn cũng ghi ơn
cóc cần bị gậy càng thêm rối
chẳng thà thân chó đói . nằm khoanh
mơ mộng trời thần chi nữa . cứ
chòng chành thả lỏng chiếc xuồng con
minh mông bát ngát cơn hồng thủy
bồi đắp . lu bu . méo với tròn
mỏng dánh linh hồn . lất phất . bay
gió tứ phương thổi như rồ . đã !
kệ bà . nam bắc với đông tây
ốm nhom . cái túi da nhăn nhúm
trút ra còn mấy nả thịt xương !
còn nhúm tro than . rồi . lạnh ngắt
tìm đâu xá lợi với kim cương ?
hể hả khề khà bia bọt . sống
bày bừa bù khú với nhân gian
là vui ? là thú ? men bờ vực
khoảnh khắc nào đây .chực trợt chân...
thơm thảo người mời ba bữa . hết
cơm thừa canh cặn cũng ghi ơn
cóc cần bị gậy càng thêm rối
chẳng thà thân chó đói . nằm khoanh
mơ mộng trời thần chi nữa . cứ
chòng chành thả lỏng chiếc xuồng con
minh mông bát ngát cơn hồng thủy
bồi đắp . lu bu . méo với tròn
c Ó__v Ậ y__t h Ô i
tụ rồi lại tán . chờ coi
tán xong lại tụ mấy hồi đó em
ngàn năm mây trắng . tèm lem
ngàn năm mây trắng cũng đen . luật trời
hồi hồi khứ khứ . đâm hơi
tỉnh say vài cuộc chơi bời . vẫn chưa
cái bông vụ . xoay từa lưa
đông tây nam bắc dây dưa khóc cười
tán xong lại tụ mấy hồi đó em
ngàn năm mây trắng . tèm lem
ngàn năm mây trắng cũng đen . luật trời
hồi hồi khứ khứ . đâm hơi
tỉnh say vài cuộc chơi bời . vẫn chưa
cái bông vụ . xoay từa lưa
đông tây nam bắc dây dưa khóc cười
r i Ê n g
trăng . cũng em mà bướm . cũng em
nhớ quay nhớ quắt tuôn mùa cũ
là nắng . hay mưa . ngấc ngứ thèm
rũ liệt lòng ta thành gió dữ
gió thổi trăm năm phơ phất . nhớ
tù mù đêm trắng nối chiều xanh
ngọt nhạt tiếng đời cười nửa miệng
kệ . buồn . ta vỗ trọn hư thanh
nhớ quay nhớ quắt tuôn mùa cũ
là nắng . hay mưa . ngấc ngứ thèm
rũ liệt lòng ta thành gió dữ
gió thổi trăm năm phơ phất . nhớ
tù mù đêm trắng nối chiều xanh
ngọt nhạt tiếng đời cười nửa miệng
kệ . buồn . ta vỗ trọn hư thanh
m Ộ n g__h Ờ
đào . sâu sâu một mộ phần
chờ nhang khói . chút ân cần . của em
ta về giữa mộng thăm lom
những nhung nhớ đã thu gom thuở nào
này là con sóng lao xao
chiều ăm ắp nắng . vỗ vào bờ quen
này là cửa sổ mây xanh
đường bay ngắn . cứ muốn quanh lại giùm
này là . này là . mênh mông
liên miên bất tuyệt . còn trong mộng . hờ...
chờ nhang khói . chút ân cần . của em
ta về giữa mộng thăm lom
những nhung nhớ đã thu gom thuở nào
này là con sóng lao xao
chiều ăm ắp nắng . vỗ vào bờ quen
này là cửa sổ mây xanh
đường bay ngắn . cứ muốn quanh lại giùm
này là . này là . mênh mông
liên miên bất tuyệt . còn trong mộng . hờ...
b A__c h Ấ m
xin . nghiêng mặt xuống dòm . vô tận
ngút mắt trường giang sóng . sóng đầy
em buồn bên ấy nhớ gì . hay...
khuất đêm vào tối nghe trời sáng
gã mặt trời kia lổ mổ . cười
giọt nắng bên thềm khắc khỏai . rơi
cheo leo bờ vực . lời han hỏi
động đậy . nhân sinh ngọt nhạt lời
thôi về . miền cũ . lộc . sinh sôi
ngút mắt trường giang sóng . sóng đầy
em buồn bên ấy nhớ gì . hay...
khuất đêm vào tối nghe trời sáng
gã mặt trời kia lổ mổ . cười
giọt nắng bên thềm khắc khỏai . rơi
cheo leo bờ vực . lời han hỏi
động đậy . nhân sinh ngọt nhạt lời
thôi về . miền cũ . lộc . sinh sôi
đ Ã__v Ầ n__l Ạ i__v È
nướng thêm chút nữa . với người
trưa trờ trưa trật ra đời . có sao !
hằng hà sa số tào lao
thêm bớt một chuyện đời nào giận chi
vui bể trời . buồn lâm li
mắt nhắm mắt mở mà đi . đi bừa
ai kêu tui đó . dạ . thưa
chưa quen đã lạ . cù cưa bấy chầy
vần vè chút đỉnh cho tày
tứ phương thiên hạ:
một bầy thi nhân !
trưa trờ trưa trật ra đời . có sao !
hằng hà sa số tào lao
thêm bớt một chuyện đời nào giận chi
vui bể trời . buồn lâm li
mắt nhắm mắt mở mà đi . đi bừa
ai kêu tui đó . dạ . thưa
chưa quen đã lạ . cù cưa bấy chầy
vần vè chút đỉnh cho tày
tứ phương thiên hạ:
một bầy thi nhân !
đ Ố__d Á m
ta buồn như thể ta vui vậy
hể hả hi hô suốt cả ngày
vặn vẹo vần vè cho phải phép
lèm bèm thơ thẩn . diễn trò . cay !
thương giận lòe nhòe ranh giới . thổi
mong manh sợi tóc biết về đâu
cày ải luống đời trồng trọt . hão
bùi ngùi lá cải . một bầy sâu !
ngóc ngách hồn sâu toàn hẻm cụt
đâm đầu đi miết tới rồi lui
thiên đường địa ngục khôn phân nổi
gọi quỷ thần lên . khóc lẫn cười
kiếm mớ bùi nhùi . xin tí lửa
dám không ? không dám ! ngẩn ngơ hoài
ngàn xưa cho chí ngàn sau . chỉ...
ngồi rù vọc chữ . sống . lai rai
hể hả hi hô suốt cả ngày
vặn vẹo vần vè cho phải phép
lèm bèm thơ thẩn . diễn trò . cay !
thương giận lòe nhòe ranh giới . thổi
mong manh sợi tóc biết về đâu
cày ải luống đời trồng trọt . hão
bùi ngùi lá cải . một bầy sâu !
ngóc ngách hồn sâu toàn hẻm cụt
đâm đầu đi miết tới rồi lui
thiên đường địa ngục khôn phân nổi
gọi quỷ thần lên . khóc lẫn cười
kiếm mớ bùi nhùi . xin tí lửa
dám không ? không dám ! ngẩn ngơ hoài
ngàn xưa cho chí ngàn sau . chỉ...
ngồi rù vọc chữ . sống . lai rai
t Ì m
mưa cầm canh . xé vụn đêm
cơn mơ lở dở cứ mềm mụp . trôi
tôi ôm tôi ngủ . bồi hồi
buông tay . hẫng cả đất trời riêng tư
ờ thì . tháng sáu trời mưa
bài ca cũ kỹ thuở chưa xa người
rồi quen . bước lạc . tay rời
cánh chim bạt xứ khơi khơi mấy mùa
mưa cầm canh . lắt nhắt . mưa
chẻ tư sợi tóc còn chưa thấy gì...
cơn mơ lở dở cứ mềm mụp . trôi
tôi ôm tôi ngủ . bồi hồi
buông tay . hẫng cả đất trời riêng tư
ờ thì . tháng sáu trời mưa
bài ca cũ kỹ thuở chưa xa người
rồi quen . bước lạc . tay rời
cánh chim bạt xứ khơi khơi mấy mùa
mưa cầm canh . lắt nhắt . mưa
chẻ tư sợi tóc còn chưa thấy gì...