Page 5 of 105

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jun 08, 2020 12:12
by thangtram
Người Rừng wrote: Sun Jun 07, 2020 8:16 ...
Thơ như mấy đợt đau lưng
Khi buốt khi dại, lừng chừng yên an
Chữ nghĩa rộn ràng tỉnh_gàn
Khi năm sáu, khi ba bốn... dở dang ngữ từ
Thơ sĩ nghiêm mặt hồn thư
Độc giả chết giấc lừ đừ nghiến răng.
He he
Trích dẫn gì dài thòn lòn...Làm ơn dùng thủ công xóa bớt nghe. Nhìn cứ như một đám rừng !

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Posted: Mon Jun 08, 2020 12:46
by Người Rừng
thangtram wrote: Mon Jun 08, 2020 12:12
Người Rừng wrote: Sun Jun 07, 2020 8:16 ...
Thơ như mấy đợt đau lưng
Khi buốt khi dại, lừng chừng yên an
Chữ nghĩa rộn ràng tỉnh_gàn
Khi năm sáu, khi ba bốn... dở dang ngữ từ
Thơ sĩ nghiêm mặt hồn thư
Độc giả chết giấc lừ đừ nghiến răng.
He he
Trích dẫn gì dài thòn lòn...Làm ơn dùng thủ công xóa bớt nghe. Nhìn cứ như một đám rừng !
Chữ của tía không á tía.
He he

b I__l Ẩ n__t r O n g__t Ừ

Posted: Mon Jun 08, 2020 7:27
by thangtram
trầm hương từ độ không hương nữa
mắt phật buồn thiu . vẫn phật thôi
lời kinh đã kệ tan theo gió
chiếc áo nâu sồng . phơi . mới rơi

từ . chắc đi rồi . bi . ở lại
cánh sen nhàu nhĩ ngả màu . hoang
chiếc lá nằm im . lòng tĩnh tọa
chờ mai . hay mốt . cũng vô thường

c h i Ề u__v Ớ i__m Ì n h__Ê n

Posted: Tue Jun 09, 2020 12:42
by thangtram
tịnh không nghe nữa . tiếng người
đêm im ắng lịm . ngày rời rã buông
mây cao mây thấp . luông tuồng
đợi hoàng hôn . nắng ẩm ương . vàng mù

tiếng cười . hay tiếng phân ưu
trong cơn hấp hối . ngày . thu lại dần
tôi ngồi . khoanh tay . co chân
biết . nghe . mục ruỗng từng phân vuông đời

hớt hơ ngoài cõi con người
mình ên . lộng lộng cả trời . để bay

n Ử a__m Ê...

Posted: Thu Jun 11, 2020 7:15
by thangtram
nửa đêm . ngằn ngặt trăng . xanh quá
bất tuyệt . liên miên chảy xuống lòng
thơm tho trời đất . bao lâu nữa ?
thuyền . đắm lâu rồi ở bến sông...

vẫn biết . nỗi đời cơ cực lắm
ngấp nghé chiêm bao đã rối mù
thời gian . trái đắng trên cành . chín
nẫu nục chờ rơi . ô . thiên thu...

vắt kiệt câu thơ . còn mấy giọt ?
cốt tủy lòng ta xả hết rồi
thuở xanh . non . mới . tham như gió
và . cuồng như bão . bỏ ngàn khơi

dặt dẹo nửa mơ . còn nửa thức
càm ràm câu nguyện . gởi tri âm
lão tặc thiên già như cốc đế
cười cười . nhắn đểu một hồi chuông !

Thơ Nguyễn Đức Sơn

Posted: Fri Jun 12, 2020 1:27
by thangtram
Để tưởng nhớ một nhà thơ lớn vừa ra đi.

Thăm Thiền Viện

Về đi thôi, kiếm chỗ nằm
Mõ chuông đang nện, trăng rằm ngất ngư
Thiền sư ăn thịt thiền sư
Niết bàn nhiều giống, chân như nhiều nòi.
Tim teo tóp, trí cọc còi
Ma đang thuyết pháp, quỷ đòi giảng kinh.
Này em, tịnh thủy một bình
Cửa không ai viếng, cửa mình anh thăm !

Nguyễn Đức Sơn (cũng là Sao Trên Rừng, Sơn Núi...)

d Ó c__t Ổ

Posted: Sun Jun 14, 2020 5:43
by thangtram
thứ Bảy Chúa nhựt đã mưa
sáng thứ Hai thấy từa lưa mây đùn
qua gọi cho bậu kêu đừng
mần ăn gì nữa...
giở mùng chui vô
bậu lại nạt qua
khỉ khô !
bây giờ ướt nhẹp
tri hô cái giề ?

c A o__d A

Posted: Mon Jun 15, 2020 7:56
by thangtram
nỗi tôi . cộng với nỗi người
có khi tại vậy mà trời đổ mưa !

ráng trồng lúa . thôi trồng dưa
bâng khuâng nếp tẻ cho vừa lòng nhau

đoạn trường . chưa đoạn mà đau
một tân thanh nữa thét gào giữa đêm

nhập nhòe sao ngửa sao nghiêng
Nam tào Bắc đẩu liên miên chuyện trò
có buồn tay . ngắt cọng ngò
làm ơn hạ cố giả đò yêu tôi

Re: d Ó c__t Ổ

Posted: Tue Jun 16, 2020 5:58
by Người Rừng
thangtram wrote: Sun Jun 14, 2020 5:43 thứ Bảy Chúa nhựt đã mưa
sáng thứ Hai thấy từa lưa mây đùn
qua gọi cho bậu kêu đừng
mần ăn gì nữa...
giở mùng chui vô
bậu lại nạt qua
khỉ khô !
bây giờ ướt nhẹp
tri hô cái giề ?
Cuối từn ông tổ mây mưa
Thứ hai nằm nhẹp đổ thừa cao xanh
Ông trời ghét đứa tỏi hành
Nên cho sấm sét vỗ banh nóc nhà
Con khỉ khô queo nhảy ra
Trượt chân té đớ... vậy là ướt thoy.
Ngặt ngứ muốn hỏi thiên lôi
Tri hô con khỉ ướt thôi chớ giề.!?
:haha

Re: d Ó c__t Ổ

Posted: Tue Jun 16, 2020 5:43
by thangtram
Người Rừng wrote: Tue Jun 16, 2020 5:58
Ngặt ngứ muốn hỏi thiên lôi
Tri hô con khỉ ướt thôi chớ giề.!?
:haha
Ngũ hành sơn đè 500 năm chớ ở đó mà ướt thôi. Phật tổ Như lai tới rồi kìa. Đè gãy lưng luôn...