Page 37 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Apr 10, 2023 6:15
by Người Rừng
Nhón chi
Ta nhón thử tay trần một lúc
Nhặt đôi hoa về đính lên vần
Em như cơn mộng qua rất thân
Nay hiển hiện trong lòng yêu dấu
Nhín một chút trân quý <qua_bậu>
Quà ban sơ loá nét kiêu kỳ
Có thể nào cùng nhau bước đi
Tàn hết kiếp này không… mấy đứa.!?
Tuổi trẻ chạm quả đất cục cựa
Nên chúng ta đừng đứng yên chờ…
Nhón chân lên tập đi như thơ
Dẫu chấm hết cũng là lựa chọn
Đi một mình xé nhanh cùng gió
Nắm tay nhau <ba đứa> sẽ đằm
Chông và gai uốn lượn thâm trầm
Ta cùng nhón lượt lần… qua hết…
Nhá.
R
(Niềm vui khi tìm lại đc chiếc nhẫn lưu linh hai năm nay về lại mình. Nên quyết định làm hai đôi hoa tai cho bM và có thể bV. Cảm giác như… đã thoả nguyện với 60% mơ ước. Còn 40% là quyết chọn nơi an cư và… cùng nhau đi ăn tiệm…)
Hihi
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Apr 11, 2023 9:02
by Người Rừng
Ha làm mọc
… Học làm maaaaaaaaaa….
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Apr 15, 2023 4:11
by Người Rừng
Rệu
…
Xuân tàn dần theo phấn
Đêm, nắng cười xốn xang
Xấc phả lạnh trườn ngang
Dạy đời rồi… mất hút
Mỗi ngày căm một chút
Tai mắt quàng nghiêng, xiên
Hạ rón rén đợi quyền
Mưa chuyển giao mệnh mốc
Rượu sóng sánh đáy cốc
Dậy màu kỳ thị, tan
Môi nào nhấm lan tràn
Rã mùa về rệu. Dứt
R
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Apr 24, 2023 7:34
by Người Rừng
Sao vậy.!?
Sao dừng lại đèn đỏ
Ranh giới tử sinh hiển hiện rồi ư.!?
Kiểng chân tìm thực hư
Thách thức ứa gan dao nào phảng nấy
Chém
Ngưng mấy giây like trợ
Hỗn độn man di cốt cánh phải chăng.!?
Xấn xổ đại gàn nhân
Đối đầu máu sôi súng vào đạn chuẩn
Bắn
Nẻ đầu bể trán mà hận
Chưa kết thúc đời mạng còn đấy hở.!?
Tơ tưởng quyền năng ảo
Trắng toát trả lời: Lộng giả thành chân.
R
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Apr 25, 2023 9:12
by Người Rừng
Lấn cấn
Mân mê nâng chuỗi hạt
Tâm lắng trườn theo kinh
Kính cẩn niệm cho mình:
Đừng phải nhìn trái khoáy
Thảy đồng xu vô túi
Huýt chân sáo ăn mơ
Cột chân gió vào thơ
Trổ hoa mây ảo giác
Người rồi cũng xa khuất
Tình rồi sẽ phôi phai
Thôi đừng lấn cấn hoài
Trước sau hoàn bóng nước.
R
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Fri Apr 28, 2023 10:48
by Người Rừng
Ánh cầu vồng…
Mưa đời trút đẫm buồn nhân thế
Le lói ngày qua đổi sinh thần
Tai lược không nghe lời hoan lạc
Mắt hé nhìn ngay ngắn tâm thân
Môi chỉ nhoẻn cười tha thứ hết
Sai, đúng, thật, gian kể như rằm
Cứ sáng lên đi rồi tự khuyết
Một lần, lần nữa chẳng phân tâm
Lặng vẽ mỗi đêm màu ánh nắng
Rực chút hào tu Thiện, an bằng
Ánh vồng đủ sắc lừng khúc, đoạn
Buông rồi thơm ngát tiếng Chánh Nhân.
Trần gian ẩn nghiệp trên chín thọ
Hiền nguyện thương yêu thảy nhơn loài
Xuôi tay cùng giấc mơ rạng sáng
Trên tầng thượng toạ nở đài xoan.
R
(April, 26 . 2023)
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue May 02, 2023 9:13
by Người Rừng
Quất té_long đạo.
(

)
.
Vặn cho hết dây cót ở trong lòng
Để thao thức với luống cày sớm tối
Mỗi ngày qua như mây trời trôi nổi
Bồng bềnh tan rồi cố gắng hợp về
...
Ta u mê giữa trần thế bộn bề
Đâu có thể ngăn mình nên_dừng_lại...
Hỡi cuộc đời giăng chi trận bát quái
Ta nghi ngờ chính lối của mình đi....
.
5/1/17
./.
Now
Mười năm tềnh lận đận
Đến nay thả trôi sông
Buông hết những phiền lòng
Để <du lay> thoải mái..
Lâu lâu chu mỏ đại
Vờ… vútttttttttt xa vậy chơi
Công an thổi thì… _chời,
Cái này ai mà piết
Đía thiếu điều não liệt
Còn chưa tạn mặt sầu
Ngữ lộn xộn ruồi bâu
Một phát thành dòi… Hết.
(Mơi mốt đọc lại hiểu hong ta.!?)
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat May 06, 2023 2:54
by Cỏ may
Ta nghi ngờ chính lối của mình đi....
...vậy nữa? Hic...
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat May 06, 2023 3:16
by Người Rừng
Cỏ may wrote: ↑Sat May 06, 2023 2:54
Ta nghi ngờ chính lối của mình đi....
...vậy nữa? Hic...
He he
Em nghi ngờ mà sao chị hóc dzạ.!?
Vì đi thấy nó tơ lơ mơ sao sao á… nghi thì nghi… đi vẫn đi.
Hihi
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat May 06, 2023 8:04
by Cỏ may
Bỡi vì...ta có thể nghi ngờ cả thế giới, nhưng phải tin chính mình chứ ha.
