FB_IMG_1636443083034.jpg (18.49 KiB) Viewed 3228 times
Chia tay rồi, còn gì cho nhau
Re: Ngày mới
Posted: Tue Nov 09, 2021 10:05
by Mãi Yêu Thương
Đủ uy tín để nói tiếng Anh chưa
Re: Ngày mới
Posted: Tue Nov 09, 2021 11:44
by Mãi Yêu Thương
TẠM BIỆT NHÉ ANH...!
- Nguyễn Lam Yên -
Nước mắt cạn rồi và tình cũng cạn khô.!
Em không khóc nữa nghĩa là em chấp nhận
Hai chúng mình thật sự không duyên phận
Nên thương đến nát lòng mà vẫn phải buông tay !
Nước mắt cạn rồi, tình cũng vỗ cánh bay !
Ai đúng, ai sai, chẳng còn quan trọng nữa
Những kỷ niệm đã trở thành vết cứa
Hạ chưa qua, đôi lứa đã xa rời !
Đêm Saigon, trăng đổ bóng chơi vơi
Bao nỗi nhớ đầy vơi theo nhịp bước
Gió tháng bảy thổi xuôi rồi thổi ngược
Một chút tình sao trói được đời nhau !
Lá còn xanh nhưng tình đã phai màu
Rồi tất cả sẽ lắng vào dĩ vãng
Rồi thời gian sẽ giúp em quên lãng
Rồi vết thương ngày cũ cũng sẽ lành.
Nước mắt cạn rồi, ta tạm biệt nhé anh...!
Re: Ngày mới
Posted: Wed Nov 10, 2021 4:09
by Ngọc Dung
Nước mắt cạn rồi .... hai chúng ta vẫn còn nguyên kỷ niệm ( hay liệm ) .
Re: Ngày mới
Posted: Thu Nov 11, 2021 9:29
by Mãi Yêu Thương
Ngọc Dung wrote: ↑Wed Nov 10, 2021 4:09
Nước mắt cạn rồi .... hai chúng ta vẫn còn nguyên kỷ niệm ( hay liệm ) .
"Trả... Trả hết cho người... Trả hết cho người đi" chị X
Re: Ngày mới
Posted: Sat Nov 13, 2021 9:38
by Mãi Yêu Thương
FB_IMG_1636825010889.jpg (18.52 KiB) Viewed 3199 times