Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
c h O_n g ư Ờ i_c h Ư a_ q u E n
.
cứ rời rộng sống em . bung lụa
thắt thỏm làm chi chỉ sớm già
mãn kinh mãn kiếc . trò con trẻ
chờ gió đông hưởng xái nắng hè
câu thơ khúc hát lai rai vậy
tập thở ra rồi tập hít vô
tập ăn tập nói . tà tà tập
khiêu vũ càng vui lối xuống mồ
trung niên thiếu phụ từ từ lão
tuổi hạc chồng lên . khinh khoái nào !
quẳng bớt cái lo buồn tội nợ
cái tình giữ chút chắc...không sao !
thiên hạ xì xào . nghe . cũng tốt
mà không nghe thì...cũng tốt thôi
đời ta ta sống . vui như hội
rải thùm lùm làm phước . em ơi...
.
cứ rời rộng sống em . bung lụa
thắt thỏm làm chi chỉ sớm già
mãn kinh mãn kiếc . trò con trẻ
chờ gió đông hưởng xái nắng hè
câu thơ khúc hát lai rai vậy
tập thở ra rồi tập hít vô
tập ăn tập nói . tà tà tập
khiêu vũ càng vui lối xuống mồ
trung niên thiếu phụ từ từ lão
tuổi hạc chồng lên . khinh khoái nào !
quẳng bớt cái lo buồn tội nợ
cái tình giữ chút chắc...không sao !
thiên hạ xì xào . nghe . cũng tốt
mà không nghe thì...cũng tốt thôi
đời ta ta sống . vui như hội
rải thùm lùm làm phước . em ơi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thangtram wrote: ↑Tue Feb 16, 2021 7:22 đ Ể__l Ạ i__c h O__E m*
.
lờ đờ thành tật từ...lâu lắm
ngót nghét hòm hòm mấy chục năm
lưng chưa khòm lắm nhưng . quên thẳng
máu ngược xuôi nhưng...rặt máu bầm
để lại cho em* ? thôi . chắc khỏi !
gia tài trơ khấc những suy tư
hồn chăm đắp chiếu co ro ngủ
gối mỏi tay buông . mắt chớm mù
dám để lại gì cho em cháu
cùn mằn chẳng dám há mồm rên
cơ đồ bỏ phế chòm mây nổi
tan tác muôn phương trận rã bèng
nhích nhắc trườn bò vào cõi chết
trái tim mưng mủ đập vô chừng
truyền đời ? danh phận thằng nô lệ ?
nhục mặt ? còn không mấy giọt rưng ?
cà cà rỡn rỡn cho qua bữa
chắc lép làm chi cái mớ đời !
biển của ai ai . rừng cằn kiệt
một bầy . hô hố giọng đười ươi
thôi nhé . có đi thì dọn sạch
thế hệ đớn hèn . gia sản chi !
hoa hòe hoa sói càng thêm tủi
con cháu mai sau đỡ bộn bề...
*Để Lại Cho Em, tên một bài hát của cố nhạc sĩ PD.
b  n g_q u Ơ_c h Ủ_n h Ậ t
lơ mơ ngày trôi đầy bến nắng
dăm vệt rêu buồn khóc ngẩn ngơ
lòng em chủ nhật thành mây ngát
rụng xuống đời tôi mấy giọt mù
tiếng hát bâng quơ từ quán lạ
duềnh lên thành sóng đổ xiên về
khánh ly hát ngút màu sơn vẽ
vệt vệt mưa hồng quay quắt đi
ai cầm nghiêng quá hồn cao vọi
sợ ngã vào nhau chút nợ duyên
thơm tho trời đất nghìn cây lá
bóng nắng ngàn sau biết có tròn ...
lòng em chủ nhật bao nhiêu nụ
nở nhẹ ơ hờ những cánh im
vàng hoe . trắng ngát . hay xanh mởn
dìu dịu là tôi . một . sắc hờn
dăm vệt rêu buồn khóc ngẩn ngơ
lòng em chủ nhật thành mây ngát
rụng xuống đời tôi mấy giọt mù
tiếng hát bâng quơ từ quán lạ
duềnh lên thành sóng đổ xiên về
khánh ly hát ngút màu sơn vẽ
vệt vệt mưa hồng quay quắt đi
ai cầm nghiêng quá hồn cao vọi
sợ ngã vào nhau chút nợ duyên
thơm tho trời đất nghìn cây lá
bóng nắng ngàn sau biết có tròn ...
lòng em chủ nhật bao nhiêu nụ
nở nhẹ ơ hờ những cánh im
vàng hoe . trắng ngát . hay xanh mởn
dìu dịu là tôi . một . sắc hờn
c h Ữ
người mê mẩn chữ
đi tìm
giữa chiêm bao loạn
ngoài miền tân toan
a
chưa tròn tiếng thở than
đã b
lộng lẫy bàng hoàng
ghé thăm
n
vô lượng khối tình gần
m
lung lạc nỗi bâng khuâng
kiếp nào
ch
trăm năm cũ
hư hao
ng
ngoe nguẩy
cúp đuôi vào
đành hanh !
chữ xôn xao báo
dữ ?
lành ?
giờ linh hiển
gặp quỷ thần giơ tay
kẻ chăn chữ
hú gọi bầy
biết đâu đồng cỏ
hóa
lầy lội hơn
ừ thôi
thả vội khe nguồn
mốt mai
sông bể trùng phùng
ngẩn ngơ...
đi tìm
giữa chiêm bao loạn
ngoài miền tân toan
a
chưa tròn tiếng thở than
đã b
lộng lẫy bàng hoàng
ghé thăm
n
vô lượng khối tình gần
m
lung lạc nỗi bâng khuâng
kiếp nào
ch
trăm năm cũ
hư hao
ng
ngoe nguẩy
cúp đuôi vào
đành hanh !
chữ xôn xao báo
dữ ?
lành ?
giờ linh hiển
gặp quỷ thần giơ tay
kẻ chăn chữ
hú gọi bầy
biết đâu đồng cỏ
hóa
lầy lội hơn
ừ thôi
thả vội khe nguồn
mốt mai
sông bể trùng phùng
ngẩn ngơ...
Re: b  n g_q u Ơ_c h Ủ_n h Ậ t
thangtram wrote: ↑Tue Feb 23, 2021 11:19 lơ mơ ngày trôi đầy bến nắng
dăm vệt rêu buồn khóc ngẩn ngơ
lòng em chủ nhật thành mây ngát
rụng xuống đời tôi mấy giọt mù
tiếng hát bâng quơ từ quán lạ
duềnh lên thành sóng đổ xiên về
khánh ly hát ngút màu sơn vẽ
vệt vệt mưa hồng quay quắt đi
ai cầm nghiêng quá hồn cao vọi
sợ ngã vào nhau chút nợ duyên
thơm tho trời đất nghìn cây lá
bóng nắng ngàn sau biết có tròn ...
lòng em chủ nhật bao nhiêu nụ
nở nhẹ ơ hờ những cánh im
vàng hoe . trắng ngát . hay xanh mởn
dìu dịu là tôi . một . sắc hờn
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Anh ơi, vài bữa ghé qua chỗ em uống một ly đi! Hay một chai!
Ố m__đ A u__c h Ờ__h Ế t
tôi gào thơ giữa đám đông
những miểng vỡ ra còn lấp lánh
gã mặt trời . cười nụ lạnh
buồn . dài ngoẵng tới hoàng hôn
đêm về . có chắc gì hơn
thuở rất xưa rồi . mùa nguyệt tận
em tạt trăng buồn màu chấu cắn
duyên người hờ hững duyên em
buồn như điên . ờ . buồn như điên
cầm cuốc tôi đào bung ký ức
chỉ còn xương . thịt da đã mất !
thi hài tình trở mặt . chịu làm thinh
tôi úa vàng và . đời cứ xanh
vật vã thơ thành con nghiện chữ
áng tường vân che cơn bão dữ
ngày với đêm . cũng mòn như nhau
một biển an thần . đau cứ đau !
những miểng vỡ ra còn lấp lánh
gã mặt trời . cười nụ lạnh
buồn . dài ngoẵng tới hoàng hôn
đêm về . có chắc gì hơn
thuở rất xưa rồi . mùa nguyệt tận
em tạt trăng buồn màu chấu cắn
duyên người hờ hững duyên em
buồn như điên . ờ . buồn như điên
cầm cuốc tôi đào bung ký ức
chỉ còn xương . thịt da đã mất !
thi hài tình trở mặt . chịu làm thinh
tôi úa vàng và . đời cứ xanh
vật vã thơ thành con nghiện chữ
áng tường vân che cơn bão dữ
ngày với đêm . cũng mòn như nhau
một biển an thần . đau cứ đau !
E m__&__t Ô i
đêm . rồi cũng nhọc nhằn qua
lò dò mở cửa bước ra . ngó ngày
một trăm thứ vẫn bầy hầy
trưa xong . chiều tới . ngật ngầy chờ đêm
em buông tay khỏi lòng em
thương năm ngón đã tèm lem nụ hồng
mai này . nở nữa hay không ?
giữa hư vô . dậy một bông . võ vàng
lò dò mở cửa bước ra . ngó ngày
một trăm thứ vẫn bầy hầy
trưa xong . chiều tới . ngật ngầy chờ đêm
em buông tay khỏi lòng em
thương năm ngón đã tèm lem nụ hồng
mai này . nở nữa hay không ?
giữa hư vô . dậy một bông . võ vàng