Page 3 of 9
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sun May 17, 2020 5:56
by Người Rừng
Hoàng Hạc wrote: ↑Sun May 17, 2020 5:05
Cười gượng mà nước mắt tràn mi
Yêu nhau chi cho ngày nay tan vỡ
Yêu nhau chi cho lệ thắm mắt sâu
Xa cách nào rồi cũng nhạt phai
Rừng cũng giao lưu.
Nhạt phai nấm đất bên đồi
Bia đá cũng đã mòn, trôi tên người
Thêm vài mùa Xuân nữa thôi
... Còn không người viếng hay rồi lãng quên.
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sun May 17, 2020 8:13
by Cỏ may
Lãng quên một khúc tình sầu
Thôi thì hãy để qua cầu gió bay
Buồn thì ta cứ lai rai
Nhậu ba bốn cữ một ngày cũng dui
Hong tin thì cứ hỏi tui
Tui ngồi nhậu miết hết vui tới buồn... Hè hè.. :mrgreen:
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Mon May 18, 2020 3:56
by Hồng Hạc
Hiểu Thiên wrote: ↑Sun May 17, 2020 8:13
Lãng quên một khúc tình sầu
Thôi thì hãy để qua cầu gió bay
Buồn thì ta cứ lai rai
Nhậu ba bốn cữ một ngày cũng dui
Hong tin thì cứ hỏi tui
Tui ngồi nhậu miết hết vui tới buồn... Hè hè.. :mrgreen:
Hiểu Thiên à
" tới buồn"
**** Tới buồn một cuộc chia ly
Cho dài thêm khoảng chia xa
Ngoài kia đêm còn rất tối
Mà sao không chốn đi, về
Hay " hè hè" :mrgreen:
**** Hè hè đợi bước em qua
Quanh co đời bao nhiêu con dốc
Em nghiêng vai tóc bay trong gió
Vẫn còn đây ngọt lịm vần thơ
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Mon May 18, 2020 7:26
by Hoàng Hạc
Vần thơ tôi viết trong mơ
Sáng ra mới nhớ rằng quên mất rồi
Lần sau nếu có lỡ mơ
Dây nơ buộc lại cho thơ liên vần
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Tue May 19, 2020 4:26
by Ngọc Dung
Hoàng Hạc wrote: ↑Mon May 18, 2020 7:26
Vần thơ tôi viết trong mơ
Sáng ra mới nhớ rằng quên mất rồi
Lần sau nếu có lỡ mơ
Dây nơ buộc lại cho thơ liên vần
Liên vần còn lại chút dư âm
Ngọn lửa tình sẽ tan thành tro bụi
Nghe bên tai mùa đau réo gọi
Hóa kiếp rồi chẳng thể hồi sinh

Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Thu May 21, 2020 9:29
by Hồng Hạc
Ngọc Dung wrote: ↑Tue May 19, 2020 4:26
Hoàng Hạc wrote: ↑Mon May 18, 2020 7:26
Vần thơ tôi viết trong mơ
Sáng ra mới nhớ rằng quên mất rồi
Lần sau nếu có lỡ mơ
Dây nơ buộc lại cho thơ liên vần
Liên vần còn lại chút dư âm
Ngọn lửa tình sẽ tan thành tro bụi
Nghe bên tai mùa đau réo gọi
Hóa kiếp rồi chẳng thể hồi sinh
Hồi sinh tay nối vòng tay
Đêm cho man dại
Mầm yêu khướt say
Thành cây quả tình
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Fri May 22, 2020 1:00
by Hoàng Hạc
Quả tình xanh chát đắng
Anh khờ khạo cắn vào
Nay ôm tim sầu khổ
Đau một mình riêng mang
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sun May 24, 2020 8:21
by Hồng Hạc
Hoàng Hạc wrote: ↑Fri May 22, 2020 1:00
Quả tình xanh chát đắng
Anh khờ khạo cắn vào
Nay ôm tim sầu khổ
Đau một mình riêng mang
Riêng mang khao khát hững hờ
Cầm tay người ly rượu đắng
Ô hay cạn kiệt rôi rồi
Lặng im làm kẻ có tội
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sun May 24, 2020 8:43
by Hoàng Hạc
Hồng Hạc wrote: ↑Sun May 24, 2020 8:21
Riêng mang khao khát hững hờ
Cầm tay người ly rượu đắng
Ô hay cạn kiệt rôi rồi
Lặng im làm kẻ có tội
Có tội vì em môi rất hồng
Ánh nhìn day dứt bước chân anh
Đêm về khao khát môi sầu úa
Em trói anh rồi - em - biết - không?
Re: Vần thơ .... con cóc
Posted: Sun May 24, 2020 8:57
by Hồng Hạc
Hoàng Hạc wrote: ↑Sun May 24, 2020 8:43
Hồng Hạc wrote: ↑Sun May 24, 2020 8:21
Riêng mang khao khát hững hờ
Cầm tay người ly rượu đắng
Ô hay cạn kiệt rôi rồi
Lặng im làm kẻ có tội
Có tội vì em môi rất hồng
Ánh nhìn day dứt bước chân anh
Đêm về khao khát môi sầu úa
Em trói anh rồi - em - biết - không?
Biết - không em người tình cũ xa xôi
Em hát một câu gầy vai áo
Dò sông mong niềm tin con sóng
Đắm đò cũng được tiếng đa mang