Page 17 of 70

t I n

Posted: Mon May 31, 2021 7:10
by thangtram
trời khóc một hôm rồi...nín bặt
quăng người lên vỉ nướng chơi chơi
thiên tai dịch họa . thơ im tiếng
câu chữ loay hoay khó thốt lời

mưa nắng chập chờn thêm nóng lạnh
run rẩy lòng nghe thở hút dài
người co rúm gọi vào hơ hẫng
những đức tin mòn . xin chắp tay !

đi hoang những bước kề bờ vực
nhân loại gầm gừ mẻ giọng tru
xù lông múa vuốt nhe nanh . chỉ
lồng lộng cô đơn một cõi . mù

ngõ cụt vẽ ra nhiều mê lộ
sứt tai gãy gọng dấy trò vui
thiên-địa-nhân hòa ca . giỡn mặt
một cõi nhân gian đã nặng mùi !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Jun 04, 2021 6:34
by thangtram
Dịch vật...tụi bây
(tao cũng...chạy đâu cho thoát)

ngẩn ngơ mùa dịch dao kề cổ
Biên Hòa Gia Định đã te tua
hào lũy gằn ghè đuôi mắt liếc
dân nghèo đã bể chén cơm chưa ?

chiếc xe lăn mỏi đường vô sở
năm ba cây số hóa ngàn trùng
rưng rưng con số hai mươi mốt
húp cháo cầm hơi mấy chốc ngừng !

leo nheo lóc nhóc càng nheo nhóc
quan đỏ dân đen cũng phận hèn
cũng trơ mắt ếch tròn vung giếng
lờ bờ lắp bắp giọng ăn xin !

mạt thế . vua quan tập tấu hài
mua vui ngày một lại ngày hai
dán râu bôi mặt . không tuồng tích
ti toe hăm hở . hát cương hoài !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Jun 05, 2021 11:35
by Cỏ may
:khoc :(

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Jun 06, 2021 7:54
by thangtram
Cũng hên, nó lật đật sửa lại văn bản thông tư đó ! Không thì...bao nhiêu khốn khó cứ úp lên đầu dân (nghèo) cho tiện !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Tue Jun 08, 2021 5:49
by thangtram
trôi trên ngày tháng . thì trôi
ráng . đừng chìm đắm giùm tôi . đủ mừng !

áo cơm . lửa cháy phừng phừng
tham công tiếc việc cũng chừng chừng thôi !

làm người cao tuổi cho vui
chớ . chiếc lá thắm mới uôi uôi vàng !

biên cho em . chỉ mấy hàng
sợ . in tơ nét bầy đàn hếch cơ !

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Tue Jun 08, 2021 10:48
by Cỏ may
thangtram wrote: Sun Jun 06, 2021 7:54 Cũng hên, nó lật đật sửa lại văn bản thông tư đó ! Không thì...bao nhiêu khốn khó cứ úp lên đầu dân (nghèo) cho tiện !
:khoc

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Fri Jun 25, 2021 8:41
by thangtram
Từ ba bốn bữa nay, coi mòi những bước chân của các quan lớn ở thành phố giàu nhứt nước đã trở bộ thành run nhứt nước rồi. Phát biểu thì ngọng na ngọng níu, mâu thuẫn tùm lum tà la.

Áp lực con virus Vũ Hán, của trung ương, của tiền, của sức, của dân...đè lên đầu cổ hẳn đã tới mức làm...thoát vị đốt sống của các ngài.

Toang, hay không toang, hay chưa toang ? Câu trả lời e đã vuột khỏi tay quý ngài từ khuya rồi thì phải.

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sat Jun 26, 2021 12:13
by Cỏ may
:ngayngo :chao

Re: Mỗi Ngày Vài Câu...

Posted: Sun Jun 27, 2021 5:35
by Người Rừng
Anh, chị hãy tự giữ mình lúc này.
Thứ nhất đừng dể ngươi lơ là giao tiếp… Trong gia đình cũng phải cẩn thận cho nhau.
Thứ hai là chịu khó uống nước ấm thường xuyên, xông hơi nếu thấy uể oải.
Thứ ba thì chịu khó uống Tylenol ngày hai viên (sáng/tối).
🙏🏻 Cầu cho mọi sự bình an trở lại.

v È__c Á c h__c Á c h

Posted: Tue Jun 29, 2021 11:46
by thangtram
lầm lì mùa giãn cách . nghe
câu thơ hài tội câu vè . nỉ non
lòng rầu chút cỏn còn con
đòi can qua . dấy những non những đồi

láo liêng . rình giữa chợ đời
lăn dưa đá cá từng lời . canh me
tốt cũng phơi . xấu khỏi che
nhăng nhăng nhố nhố tè le hột gì ?

trăng về chán . trăng lại đi
hồn thơ chì chiết lâm li xác vè
mình ên mình nhắn mình nghe
tứ chi đầu cổ té re . sặc cười !