Page 15 of 69
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sat Feb 20, 2021 8:05
by Cỏ may
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Mar 02, 2021 5:34
by Người Rừng
test_user2 wrote: ↑Thu Feb 18, 2021 8:58
thangtram wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 7:29
Khóc không nổi nữa . Thì cười
Cuòi hết nổi . Chắc tới hồi...thăng thiên !
Lên trời níu áo quần tiên
Xin một mớ tiền về đất . Chơi hoang !
Chơi cho tới Tết Nhâm Dần
Thiên hạ ai cần thì ké với tui !
Ké a TT ha. Nếu gói bảo hành này kéo dài qua Tết Công-gô thì còn gì bằng!!!
Xời,
Chơi tết kiểu này có mà... mạt.
Nhâm dần Cọp xuống đồng bằng
Dòm qua liếc lợi thấy trăng tưởng đèn
Há mồm táp hụt một phen
Hàm đơ, răng rụng... Cọp bèn kêu.... Meo.... (Méo...Mèo)*
*âm thanh ngân vang.... và xa.
Hì hì
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Mar 02, 2021 6:27
by thangtram
Người Rừng wrote: ↑Tue Mar 02, 2021 5:34
test_user2 wrote: ↑Thu Feb 18, 2021 8:58
thangtram wrote: ↑Wed Feb 17, 2021 7:29
Khóc không nổi nữa . Thì cười
Cuòi hết nổi . Chắc tới hồi...thăng thiên !
Lên trời níu áo quần tiên
Xin một mớ tiền về đất . Chơi hoang !
Chơi cho tới Tết Nhâm Dần
Thiên hạ ai cần thì ké với tui !
Ké a TT ha. Nếu gói bảo hành này kéo dài qua Tết Công-gô thì còn gì bằng!!!
Xời,
Chơi tết kiểu này có mà... mạt.
Nhâm dần Cọp xuống đồng bằng
Dòm qua liếc lợi thấy trăng tưởng đèn
Há mồm táp hụt một phen
Hàm đơ, răng rụng... Cọp bèn kêu.... Meo.... (Méo...Mèo)*
*âm thanh ngân vang.... và xa.
Hì hì

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Mar 09, 2021 2:10
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Tue Mar 02, 2021 6:27
Người Rừng wrote: ↑Tue Mar 02, 2021 5:34
test_user2 wrote: ↑Thu Feb 18, 2021 8:58
Ké a TT ha. Nếu gói bảo hành này kéo dài qua Tết Công-gô thì còn gì bằng!!!
Xời,
Chơi tết kiểu này có mà... mạt.
Nhâm dần Cọp xuống đồng bằng
Dòm qua liếc lợi thấy trăng tưởng đèn
Há mồm táp hụt một phen
Hàm đơ, răng rụng... Cọp bèn kêu.... Meo.... (Méo...Mèo)*
*âm thanh ngân vang.... và xa.
Hì hì
Pác anh thangtram cừi gì mà lọt ghế luôn dzạ.!? Khai Rừng nghe koi.
Hừm.

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Mar 09, 2021 2:11
by Người Rừng
Khuyết.
Ngồi đây nghe phả thơ mặt đất
Đã bắt đầu Xuân, cỏ cây mừng
Một chút Đông còn vương ngọn gió
Khều da nổi gợn khối thịnh hưng
Dõi mắt trông xa hơn cố quận
Nhung nhớ từ đâu ngẩn ngơ cười
Một nụ tầm bơ ngang môi mỏng
Suyệt nhếch vui buồn giễu trêu ngươi...
Ngồi ngay một chổ không hoán đổi
Ngắm bốn mùa trôi vẽ lưng tròng
Mây vùi trong tóc quên cơn ngủ
Mắt quầng cằn tuổi thúc đi rong
Ngóng nghe nốt bổng reo ngọn lá
Mấy tổ chim xây mới nửa chừng
Xuyên qua cọng cỏ khô đợi nắng
Là một gia đình khuyết danh xưng
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Tue Mar 09, 2021 7:08
by thangtram
Người Rừng wrote: ↑Tue Mar 09, 2021 2:11
Khuyết.
Ngồi đây nghe phả thơ mặt đất
Đã bắt đầu Xuân, cỏ cây mừng
Một chút Đông còn vương ngọn gió
Khều da nổi gợn khối thịnh hưng
Dõi mắt trông xa hơn cố quận
Nhung nhớ từ đâu ngẩn ngơ cười
Một nụ tầm bơ ngang môi mỏng
Suyệt nhếch vui buồn giễu trêu ngươi...
Ngồi ngay một chổ không hoán đổi
Ngắm bốn mùa trôi vẽ lưng tròng
Mây vùi trong tóc quên cơn ngủ
Mắt quầng cằn tuổi thúc đi rong
Ngóng nghe nốt bổng reo ngọn lá
Mấy tổ chim xây mới nửa chừng
Xuyên qua cọng cỏ khô đợi nắng
Là một gia đình khuyết danh xưng
Chấm điểm 9/10.
Trừ 1 lỗi chánh tả.
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Sun Mar 21, 2021 8:32
by Ngọc Dung
Rừng xinh đẹp đâu rùi? Lo quá ....
Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Mar 22, 2021 6:54
by Người Rừng
thangtram wrote: ↑Tue Mar 09, 2021 7:08
Chấm điểm 9/10.
Trừ 1 lỗi chánh tả.
Dò lợi cũng hỏng biết sai chữ nào.
Nhưng nghi chữ phả.
Hong lẽ phã ta.!?
Mèn
Cha nọy quạy mắc cừi. Bắt chính tả thì nói tía nó ra chữ gì đi.
Con ẩu chính tả xưa giờ sai bét lẹt đâu có thèm sợ bị trừ điểm.
Hừ

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Mar 22, 2021 6:57
by Người Rừng
Ngọc Dung wrote: ↑Sun Mar 21, 2021 8:32
Rừng xinh đẹp đâu rùi? Lo quá ....
Rừng vượt qua trận cúm tàu rồi chị.
Bây giờ lơ lững với di tích xàm của bệnh lắm.
Hì
Thanks chị đã lo cho Rừng lơn tơn.!
Chị và các cháu vẫn tung tăng bên nhau ngày mỗi đông chớ he.!?

Re: Mớ chữ lơn tơn cắm... dùi_Không phải thơ cũng... không mùi vị thi.
Posted: Mon Mar 22, 2021 7:03
by Người Rừng
Cảm.
Cố ngoảnh đầu nhìn lại phía sau
Chỉ thấy bóng đổ đen rất ngắn
Nhờ ánh sáng của ngày còn rạng
Nên ta còn là của dương gian
...
Cũng nhanh thôi đến hồi phủ phàng
Chẳng thể thấy bóng mình vuông góc
...
Đừng xấu xa tính toán, lừa lọc
Đôi mắt đời giấu được bao lâu.!?
Nạ ngây ngô sẽ biến tướng màu
Sau vài chuyện rơi dần... lộ diện
.
Tiền là giấy in bằng quyền biến
Mua nhà lầu, học vị tạm thời
Rướn đầu lên vẫn chẳng chạm trời
Cúi không khéo cắm đầu vào đất
..
Nên đừng tưởng hiện thời là thật
Ngủ một đêm có thể... xuôi tay
Mong gì chơi thêm nửa ván bàn
Thắng hay bại đã rồi vô nghĩa
R.