Chắc là vậy rồi...
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: n g À y__t h Á n g__l  m__l Y
c Ô__h Ồ n
những ngôi sao rủ rê nhau
rời khỏi bầu trời
nhường
ban mai tới
ta níu các em
về lại lòng mình
cùng
nỗi đau riêng
tới . hay đi
lòng vòng mê lộ
những cơn điên quá khổ
vỡ toang
líu ríu mớ cô hồn
chầu chực ngoài hiên . tháng Bảy
gạo muối buồn thiu trắng phớ
vàng thau gì chốc lát cũng thành tro...
tôi nhận
tôi cho
mơ hồ . hổ lốn
một đời
hư đốn . các em ơi
rời khỏi bầu trời
nhường
ban mai tới
ta níu các em
về lại lòng mình
cùng
nỗi đau riêng
tới . hay đi
lòng vòng mê lộ
những cơn điên quá khổ
vỡ toang
líu ríu mớ cô hồn
chầu chực ngoài hiên . tháng Bảy
gạo muối buồn thiu trắng phớ
vàng thau gì chốc lát cũng thành tro...
tôi nhận
tôi cho
mơ hồ . hổ lốn
một đời
hư đốn . các em ơi
p h I__x Ứ
hỡi ơi . mùa cũ rơi như lá
quét dọn cầm canh có sạch đâu !
dặt dẹo nỗi buồn như quỷ ám
ẽo ọt bên trời . mây trắng phau
sáng nay lành lạnh mưa phơn phớt
muộn một ban mai hé cửa chào
vẫn còn tháng Bảy . lời . chưa cạn
thầm thì thẽ thọt vợ chồng Ngâu
không gian ướt sũng nằm thiêm thiếp
lòng ta chèm nhẹp vũng mây . rầu
gọi ới ời theo hồn thất lạc
đã từ thiên cổ . đọa đày nhau...
quét dọn cầm canh có sạch đâu !
dặt dẹo nỗi buồn như quỷ ám
ẽo ọt bên trời . mây trắng phau
sáng nay lành lạnh mưa phơn phớt
muộn một ban mai hé cửa chào
vẫn còn tháng Bảy . lời . chưa cạn
thầm thì thẽ thọt vợ chồng Ngâu
không gian ướt sũng nằm thiêm thiếp
lòng ta chèm nhẹp vũng mây . rầu
gọi ới ời theo hồn thất lạc
đã từ thiên cổ . đọa đày nhau...
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Tháng bảy đã qua, cô hồn về ngục
Thất tình lục dục trôi theo bốn mùa
Lá vàng treo trên cây thưa
Hết nhựa, cạn mủ... mút mùa đợi rơi
...
Thất tình lục dục trôi theo bốn mùa
Lá vàng treo trên cây thưa
Hết nhựa, cạn mủ... mút mùa đợi rơi
...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Người Rừng wrote: ↑Thu Sep 17, 2020 8:12 Tháng bảy đã qua, cô hồn về ngục
Thất tình lục dục trôi theo bốn mùa
Lá vàng treo trên cây thưa
Hết nhựa, cạn mủ... mút mùa đợi rơi
...
l E o__n Ú i
buồn leo lên núi . buồn ngồi đợi
chút xíu niềm vui tạt xuống thăm
với mây . với gió . hay gì nữa
lãng đãng mùa mưa tháng Chín . mềm
buồn không đợi được . buồn trôi mất
sắc lá hương hoa cũng nhạt dần
chợt . con dế nhỏ từ đâu . gáy
rinh rích một bài ca trối trăng
nhớ quá "con dế buồn tự tử"
mới hay "du tử" cũng băng hà
giang sơn gấm vóc cân đừng lệch
mắt mỹ nhân hề . vọng rất xa...
tháng Chín trôi qua rồi . khúc giữa
níu ngón tay mòn sạch dấu hoa
vui ngặt buồn nghèo bươn bả sống
còn núi mà leo chắc...chửa già !
chút xíu niềm vui tạt xuống thăm
với mây . với gió . hay gì nữa
lãng đãng mùa mưa tháng Chín . mềm
buồn không đợi được . buồn trôi mất
sắc lá hương hoa cũng nhạt dần
chợt . con dế nhỏ từ đâu . gáy
rinh rích một bài ca trối trăng
nhớ quá "con dế buồn tự tử"
mới hay "du tử" cũng băng hà
giang sơn gấm vóc cân đừng lệch
mắt mỹ nhân hề . vọng rất xa...
tháng Chín trôi qua rồi . khúc giữa
níu ngón tay mòn sạch dấu hoa
vui ngặt buồn nghèo bươn bả sống
còn núi mà leo chắc...chửa già !
l Ạ i_m Ộ t_n g À y_q u A
ngày nghiêng vào gió . ngày trôi mất
một điệu lầm than chấm xuống hàng
nửa câu chưa viết thành dang dở
lem luốc qua đời . khỏi khói nhang
ngộp thở nằm im trên đất lạnh
chiếc lá còn chưa kịp úa vàng
lạnh lẽo sáng nay . trời . gió thốc
chút mặt trời không kịp liếc ngang
buông mấy ngón tay cầm nắm . đã
đoạn lìa sau một nhát gươm vung
máu vãi lên ngàn năm cổ sử
cười đau khóc hận tới vô cùng
còn chiếc bóng trơ in vách nát
ngượng ngùng thúc thủ ngó bâng quơ
anh hùng xa cạ anh hèn . mạt
con rối cười tia ánh mắt . mờ
một điệu lầm than chấm xuống hàng
nửa câu chưa viết thành dang dở
lem luốc qua đời . khỏi khói nhang
ngộp thở nằm im trên đất lạnh
chiếc lá còn chưa kịp úa vàng
lạnh lẽo sáng nay . trời . gió thốc
chút mặt trời không kịp liếc ngang
buông mấy ngón tay cầm nắm . đã
đoạn lìa sau một nhát gươm vung
máu vãi lên ngàn năm cổ sử
cười đau khóc hận tới vô cùng
còn chiếc bóng trơ in vách nát
ngượng ngùng thúc thủ ngó bâng quơ
anh hùng xa cạ anh hèn . mạt
con rối cười tia ánh mắt . mờ
Bất Tri Tam Bách Dư Niên Hậu...
thất thanh một tiếng đoạn trường
ngày Tiên Điền gởi bốn phương tám đời
ta . đau chẳng cất nên lời
bèn thơ thẩn gởi chơi chơi . câu vè
rảnh không . ngồi xuống mà nghe
đợi vài giây sẽ le hoe nắng chiều
ba trăm năm nữa . ít nhiều
một hai giọt lệ tỏ điều tương tri
ngày Tiên Điền gởi bốn phương tám đời
ta . đau chẳng cất nên lời
bèn thơ thẩn gởi chơi chơi . câu vè
rảnh không . ngồi xuống mà nghe
đợi vài giây sẽ le hoe nắng chiều
ba trăm năm nữa . ít nhiều
một hai giọt lệ tỏ điều tương tri