Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
y Ê n
phập phù ngọn nến chong đêm . cháy
lòng ta leo lét cái trăm năm
bao giờ ú uớ bình minh . hẹn
một cõi bình yên lại nẩy mầm
kiếp trước đời sau thăm thẳm quá
mê cung dò trước lại dò sau
thì...xin yên lắng sân si lại
nước chảy lênh đênh phủ đất màu
lòng ta leo lét cái trăm năm
bao giờ ú uớ bình minh . hẹn
một cõi bình yên lại nẩy mầm
kiếp trước đời sau thăm thẳm quá
mê cung dò trước lại dò sau
thì...xin yên lắng sân si lại
nước chảy lênh đênh phủ đất màu
Re: y Ê n
"uớ" này sao khó thấy bình minh vậy anh Thangtram hic hic
n g À y__t h Á n g__l  m__l Y
em ơi . ngày tháng lâm ly quá
mới vừa về đó đã ra đi
rớt ngoài đuôi mắt năm ba giọt
lóng lánh dòm ta tới dị kỳ
chiều thơm nắng lựng trên cây lá
mà ta quành quạnh mấy hoàng hôn
ép uổng mùa thu màu khói biếc
Gia Định nhe răng diễu . hết hồn
ta níu Sài gòn xa lắc lại
áo dài em trắng nuột nà bay
Tòng xưa đã hóa ra Xuân . khóc
lụn Gia . còn có mỗi Trưng thôi
thiệt thà ngồi xuống . xin chơn chất
ông qua bà lại có thương tình
đồng xu lẻng kẻng rơi trên gạch
lăn mãi về đâu những bóng hình
ta . gã ăn mày không bang hội
cô đơn ngồi ngó thế gian trôi
tháng đun ngày tới miền hư huyễn
bia sẽ đề chi cũng rất...ngùi !
mới vừa về đó đã ra đi
rớt ngoài đuôi mắt năm ba giọt
lóng lánh dòm ta tới dị kỳ
chiều thơm nắng lựng trên cây lá
mà ta quành quạnh mấy hoàng hôn
ép uổng mùa thu màu khói biếc
Gia Định nhe răng diễu . hết hồn
ta níu Sài gòn xa lắc lại
áo dài em trắng nuột nà bay
Tòng xưa đã hóa ra Xuân . khóc
lụn Gia . còn có mỗi Trưng thôi
thiệt thà ngồi xuống . xin chơn chất
ông qua bà lại có thương tình
đồng xu lẻng kẻng rơi trên gạch
lăn mãi về đâu những bóng hình
ta . gã ăn mày không bang hội
cô đơn ngồi ngó thế gian trôi
tháng đun ngày tới miền hư huyễn
bia sẽ đề chi cũng rất...ngùi !
c h Ỉ__l À__t A
nuôi những nỗi buồn phù phiếm
mười ngón tay khô dần
chiêm bao mọc móng từng đêm . mỏi
cào cấu lên trời . trăng . rách bươm
mỗi ngày em nhìn vô
chân dung . mỗi ngày mỗi lạ
ta . gã tù nhân hóa thành ngọn gió
thả cuộc đời bay suốt mười phương
ngày hôm qua trốn vào ngày hôm kia
biển ký ức trùng trùng con sóng
bạc đầu để chỉ nhớ nhau thôi...
gào gọi hết mùa mưa sang nắng
lá xanh lá vàng nối đuôi
hun hút một đường bay . chim trời
chết giữa không trung . hồn . chưa rơi kịp
giọng hót rưng mùi khói sương
mỗi ngày ta cố nghe . chăm chú
mõ đi đường mõ . chuông đường chuông
thôi kệ . tuồng như kinh vẻ đạo
lòng . xin họp chợ bán mua cùng...
cười cũng không mà . khóc cũng không
dâng người . còn một mớ bòng bong...
mười ngón tay khô dần
chiêm bao mọc móng từng đêm . mỏi
cào cấu lên trời . trăng . rách bươm
mỗi ngày em nhìn vô
chân dung . mỗi ngày mỗi lạ
ta . gã tù nhân hóa thành ngọn gió
thả cuộc đời bay suốt mười phương
ngày hôm qua trốn vào ngày hôm kia
biển ký ức trùng trùng con sóng
bạc đầu để chỉ nhớ nhau thôi...
gào gọi hết mùa mưa sang nắng
lá xanh lá vàng nối đuôi
hun hút một đường bay . chim trời
chết giữa không trung . hồn . chưa rơi kịp
giọng hót rưng mùi khói sương
mỗi ngày ta cố nghe . chăm chú
mõ đi đường mõ . chuông đường chuông
thôi kệ . tuồng như kinh vẻ đạo
lòng . xin họp chợ bán mua cùng...
cười cũng không mà . khóc cũng không
dâng người . còn một mớ bòng bong...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
" cười cũng không mà khóc cũng không" ...
Câu này tặng pé Rừng nha anh Thangtram
Câu này tặng pé Rừng nha anh Thangtram
-
test_user2
- Lớp trưởng
- Posts: 452
- Joined: Tue May 12, 2020 2:04
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18