Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
truy phong tầm nguyệt thâm thâm xứ
hà phương bán dạ khởi kỳ hương
cử đầu hốt kiến hoa kỳ đóa
thậm tạ tam sinh ngộ đoạn trường
____________________________________
l ạ c l u n g
hà phương bán dạ khởi kỳ hương
cử đầu hốt kiến hoa kỳ đóa
thậm tạ tam sinh ngộ đoạn trường
____________________________________
l ạ c l u n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
rảnh . ngồi nghĩ quẩn nghĩ quanh chơi
nghĩ mãi chưa ra được nửa lời
đỏm dáng vần vè cho phải phép
tầm phào câu cú rặt đâm hơi
lăng nhăng tám chuyện người lai ngợm
lắt nhắt ba xu khóc lẫn cười
lạt lẽo mười voi đôi bát xáo
thơ đường thiếu muối tới...than ôi !
c h o x i n c h ú t m u ố i
nghĩ mãi chưa ra được nửa lời
đỏm dáng vần vè cho phải phép
tầm phào câu cú rặt đâm hơi
lăng nhăng tám chuyện người lai ngợm
lắt nhắt ba xu khóc lẫn cười
lạt lẽo mười voi đôi bát xáo
thơ đường thiếu muối tới...than ôi !
c h o x i n c h ú t m u ố i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Còn nhìn thấy là biết còn thở a anh.

- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1733
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ba anh em vô nhìn thấy nhau là biết vẫn còn thở. Hìhi
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
tháng tư thèm tiếng chửi thề...
chỉ còn dăm bữa nữa thôi
cái tháng tư cũng rồi đời . qua trang
như hồi xửa xưa . tan hàng !
a lê hấp . khỏi mơ màng mà chi
tháng tư . chong ngọn lưu li
lần trang sử cũ vừa đi . vừa dò
rét căm căm . tối mò mò
băn khoăn . qua hết chuyến đò hay chưa
ký ức vừa thiếu vừa thừa
vô duyên nắng . lạ lùng mưa . nháo nhào
củ hành . vỏ bóc tới đâu
hai con mắt cứ đỏ ngầu ngầu theo
hăm bảy tháng tư nảo nào
tàn quân nhập phố xôn xao thị thành
lính phận lính . quan đường quan
(riêng vua đã sớm thênh thang lối trời)
dân đen bụng dạ bời bời
vái tứ phương . chỉ rối nùi ruột gan
quên lại nhớ . nhớ rồi quên
tháng tư ơi . lẹ lẹ lên . qua giùm ...
bốn mươi hai lần khật khùng
còn bao nhiêu nữa ?
hãi hùng đếm thêm...
27.04.2017
chỉ còn dăm bữa nữa thôi
cái tháng tư cũng rồi đời . qua trang
như hồi xửa xưa . tan hàng !
a lê hấp . khỏi mơ màng mà chi
tháng tư . chong ngọn lưu li
lần trang sử cũ vừa đi . vừa dò
rét căm căm . tối mò mò
băn khoăn . qua hết chuyến đò hay chưa
ký ức vừa thiếu vừa thừa
vô duyên nắng . lạ lùng mưa . nháo nhào
củ hành . vỏ bóc tới đâu
hai con mắt cứ đỏ ngầu ngầu theo
hăm bảy tháng tư nảo nào
tàn quân nhập phố xôn xao thị thành
lính phận lính . quan đường quan
(riêng vua đã sớm thênh thang lối trời)
dân đen bụng dạ bời bời
vái tứ phương . chỉ rối nùi ruột gan
quên lại nhớ . nhớ rồi quên
tháng tư ơi . lẹ lẹ lên . qua giùm ...
bốn mươi hai lần khật khùng
còn bao nhiêu nữa ?
hãi hùng đếm thêm...
27.04.2017
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thangtram wrote: ↑Wed May 20, 2020 7:15Blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)Hiểu Thiên wrote: ↑Wed May 20, 2020 4:47 HT tìm bài viết của anh về vụ án HDH mà không thấy. Anh bỏ theo dõi rồi sao?
Chúa Nhật vừa rồi, HT đi nhà thờ,trong Thánh Lễ cha cũng nhắc về vụ nầy và nhắc nhở mọi người cùng cầu nguyện cho em ấy.![]()
1 giờ · Công khai
CHẤN ĐỘNG: CHIẾC GHẾ ĐẦY MÁU Ở BƯU ĐIỆN CẦU VOI BIẾN MẤT!
Trong vụ án Bưu điện Cầu Voi, con dao và cái thớt đã bị đốt mất, phải ra chợ mua về mô phỏng. Và có một vật chứng cực kỳ quan trọng, là cái ghế dính đầy máu ở chân ghế, đã bị tráo đổi và tang vật thật... biến mất!
Cái ghế bị đánh tráo, suốt 6 năm không ai hay biết. Mãi đến ngày 19/12/2014, bà Lê Thị Nga (Phó Chủ nhiệm ủy ban tư pháp của Quốc hội) kiểm tra, và mới phát hiện có vi phạm nghiêm trọng quy định về thu thập, đánh giá chứng cứ.
Theo báo cáo của bà Nga, ghế trong biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 14/1/2008 mã số HPN2 447052, tem rách góc nhỏ bên phải phía dưới, còn ghế trong biên bản tạm giữ đồ vật ngày 25/3/2008 có tem HPM2 44705; kích thước khác nhau!
Như vậy, mã số chỉ khác chữ N - M, và ghế tạm giữ thiếu số 2, nếu không tinh ý sẽ không phát hiện nổi trong cả ngàn bút lục.
Vậy mà bà Nga lại phát hiện ra!
Và thật kỳ lạ, bản ảnh cái ghế hôm nay đã xuất hiện! Một chân ghế dính đầy máu. Như vậy, cái ghế bị mất và cái ghế xuất hiện trong bản ảnh, đã cho thấy bản án sai, bởi nếu dùng mặt ghế để tấn công nạn nhân thì các hạt cơm phải rơi ra khỏi mặt ghế, và nếu có dính máu thì máu phải dính mặt ghế. Trong khi đó, chân ghế và thanh ngang lại dính máu.
Như vậy, Hồ Duy Hải đã tưởng tượng ra lời khai và khai sai với hiện thực khách quan. Điều này cũng vô lý như lời khai giắt dao vào trước bụng và rượt đuổi tấn công nạn nhân.
Ông Lưu Bình Nhưỡng đã nắm rất nhiều thông tin quan trọng và ông nói vui: “Vụ án này, với các tình tiết mới, không chỉ đủ tái thẩm mà con đủ ninh nhừ thẩm, xử lý các sai phạm”.
(Nhà báo Hữu Danh)
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
sài gòn mưa nắng chạy vòng quanh
lòng ướt rồi khô . được mấy lần
trận gió loay hoay bay rối tóc
tàng me run rẩy đứng chôn chân
khua tay đã khuất chòm mây biệt
chớp mắt là tan vạt nắng gần
cuộc tiễn đưa nào trong lãng đãng
chùa xa chày dỗ giọng chuông ngân...
____________________________________
m ộ t n g à y l ạ i q u a
lòng ướt rồi khô . được mấy lần
trận gió loay hoay bay rối tóc
tàng me run rẩy đứng chôn chân
khua tay đã khuất chòm mây biệt
chớp mắt là tan vạt nắng gần
cuộc tiễn đưa nào trong lãng đãng
chùa xa chày dỗ giọng chuông ngân...
____________________________________
m ộ t n g à y l ạ i q u a
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
nóng hơ giàn lửa dậy
quan đỏ cùng dân đen
bốn bánh máy lạnh chạy
hai bánh trơ vai trần
cây xanh khô từng lá
mây xanh tan từng chòm
lòng dân vênh từng mảng
ý đảng hứng từng cơn
có người im như tượng
có người sồn như men
có người cười giả lả
có người rồ cơn điên
trên sông bèo cháy cạnh
vẫn lờ đờ . cố trôi
trên đường người cháy cạnh
thành tro than mấy hồi
tháng năm chờ tháng sáu
gọi mưa . khản giọng chưa
giọt mồ hôi lăn xuống
chạm cuộc chơi nửa mùa...
___________________________
n ó n g h ơ
quan đỏ cùng dân đen
bốn bánh máy lạnh chạy
hai bánh trơ vai trần
cây xanh khô từng lá
mây xanh tan từng chòm
lòng dân vênh từng mảng
ý đảng hứng từng cơn
có người im như tượng
có người sồn như men
có người cười giả lả
có người rồ cơn điên
trên sông bèo cháy cạnh
vẫn lờ đờ . cố trôi
trên đường người cháy cạnh
thành tro than mấy hồi
tháng năm chờ tháng sáu
gọi mưa . khản giọng chưa
giọt mồ hôi lăn xuống
chạm cuộc chơi nửa mùa...
___________________________
n ó n g h ơ