Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lại thèm lục bát vài câu
ủi cho thẳng nếp những nhàu nhĩ thơ
xênh xang chút nắng . bơ phờ
vàng phai mớ tóc ỡm ờ muối tiêu
lùm xùm hận hận yêu yêu
lối nhân gian đã ít nhiều rối ren
câu sáu động . câu tám yên
nửa mê nửa tỉnh chập cheng bước mù
ca dao mòn sáo lời ru
đèn nhang ai đã âm u . lụn rồi...
______________________________________
d a o
ủi cho thẳng nếp những nhàu nhĩ thơ
xênh xang chút nắng . bơ phờ
vàng phai mớ tóc ỡm ờ muối tiêu
lùm xùm hận hận yêu yêu
lối nhân gian đã ít nhiều rối ren
câu sáu động . câu tám yên
nửa mê nửa tỉnh chập cheng bước mù
ca dao mòn sáo lời ru
đèn nhang ai đã âm u . lụn rồi...
______________________________________
d a o
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
chào người năm ngón tay . chia
chào cây chào cỏ chào chim chào mào
bâng khuâng mùa cũ thì thào
vừng mây cũ . gió xôn xao . lại về
sáu câu muồi mẫn lê thê
dán lên mấy mẩu bùa mê . cười buồn
chào ban mai . giọt nắng thơm
gởi nhau sợi tóc rời nguồn . bay xa...
_______________________________________
c h à o
chào cây chào cỏ chào chim chào mào
bâng khuâng mùa cũ thì thào
vừng mây cũ . gió xôn xao . lại về
sáu câu muồi mẫn lê thê
dán lên mấy mẩu bùa mê . cười buồn
chào ban mai . giọt nắng thơm
gởi nhau sợi tóc rời nguồn . bay xa...
_______________________________________
c h à o
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lững thững mình ên lên xuống chơi
ban mai chẻ đất tót lên trời
mặc thằng bóng tối lui cui trốn
kệ đứa mồ hôi thánh thót rơi
trưa trật trưa trờ còn quắc mắt
chiều tàn chiều lụn lại quay lui
một quầng lửa cháy liên miên vậy
ai biết bao giờ cạn hết hơi !
_________________________________
s u n
ban mai chẻ đất tót lên trời
mặc thằng bóng tối lui cui trốn
kệ đứa mồ hôi thánh thót rơi
trưa trật trưa trờ còn quắc mắt
chiều tàn chiều lụn lại quay lui
một quầng lửa cháy liên miên vậy
ai biết bao giờ cạn hết hơi !
_________________________________
s u n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
kéo câu sáu tám về chơi
chữ buồn nức nở kêu trời . dạ thôi !
ờ em . muốn thôi thì thôi !
ta đi tìm một chỗ ngồi . ngủ luôn !
________________________________
l ỡ
chữ buồn nức nở kêu trời . dạ thôi !
ờ em . muốn thôi thì thôi !
ta đi tìm một chỗ ngồi . ngủ luôn !
________________________________
l ỡ
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thế sự trăm điều chẳng một ưng
thâm tâm cũng muốn dặn lòng . đừng
tức ngang gằn giọng câu đù má
bực dọc cung tay vớt thẳng thừng
sanh chuyện tổn thương đành vét túi
mọp đầu tạ lỗi muốn còng lưng
giang hồ hảo hớn còn ham hố
rơm rác vèo nhanh ngọn lửa hừng !
___________________________________
c h ơ i d ạ i
thâm tâm cũng muốn dặn lòng . đừng
tức ngang gằn giọng câu đù má
bực dọc cung tay vớt thẳng thừng
sanh chuyện tổn thương đành vét túi
mọp đầu tạ lỗi muốn còng lưng
giang hồ hảo hớn còn ham hố
rơm rác vèo nhanh ngọn lửa hừng !
___________________________________
c h ơ i d ạ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Cám ơn em gái nhắc nhớ...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cứ lai rai mình sống thôi
nhẩn nha hít thở lở bồi cho...vuông
gọi bình minh . hú hoàng hôn
một mặt trời chỉ hai đường tới lui
"nắng chia nửa bãi" "ngậm ngùi"
tà huy cận chỗ bời rời chảy ra
chiều hôm . ta còn nửa ta
nửa kia trôi dạt xa xa gần gần
chuông gọi hồn . rồi sẽ ngân
con chim lại hót một lần . trối trăng...
___________________________________
c h i ề u t à
nhẩn nha hít thở lở bồi cho...vuông
gọi bình minh . hú hoàng hôn
một mặt trời chỉ hai đường tới lui
"nắng chia nửa bãi" "ngậm ngùi"
tà huy cận chỗ bời rời chảy ra
chiều hôm . ta còn nửa ta
nửa kia trôi dạt xa xa gần gần
chuông gọi hồn . rồi sẽ ngân
con chim lại hót một lần . trối trăng...
___________________________________
c h i ề u t à
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lẳng lơ màu nắng
hào hển gió đi
như mê như si
gọi người xuân nữ
ngực phồng hơi thở
đẫm đìa ban mai
mời ai . gọi ai
nõn non nhụy thắm
lời hoa đăm đắm
riết róng ngoài kia
trái tim râu ria
buông tơ ngàn sợi
kìa em . ngày mới
thênh thang ngõ vào...
_____________________
m ớ i r ợ i
hào hển gió đi
như mê như si
gọi người xuân nữ
ngực phồng hơi thở
đẫm đìa ban mai
mời ai . gọi ai
nõn non nhụy thắm
lời hoa đăm đắm
riết róng ngoài kia
trái tim râu ria
buông tơ ngàn sợi
kìa em . ngày mới
thênh thang ngõ vào...
_____________________
m ớ i r ợ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
bữa nay nằm nhớ hôm qua
vắng mưa thưa gió mặn mà nắng lên
ta ngồi nghe chuyện nhân gian
những ca cẩm chảy lan man xuống đời
chiều ơi . dọn lại môi cười
đãi đằng nhau một lời mời hàm ơn
chiều nay thắp ngọn hoàng hôn
biết đâu trăng sẽ tròn hơn ngó về...
______________________________________
g i ọ t c h ờ r ơ i
vắng mưa thưa gió mặn mà nắng lên
ta ngồi nghe chuyện nhân gian
những ca cẩm chảy lan man xuống đời
chiều ơi . dọn lại môi cười
đãi đằng nhau một lời mời hàm ơn
chiều nay thắp ngọn hoàng hôn
biết đâu trăng sẽ tròn hơn ngó về...
______________________________________
g i ọ t c h ờ r ơ i