Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đếm đủ trăm năm chưa . để xuống
bên kia đời đó có gì không
đắp điếm ngàn sau những chút lòng
hớt hơ hớt hãi theo chiều gió
một giọt về đâu bay . phất phơ
lăng quăng run rẩy ngón tay hờ
thiên thẹo đường quanh còn lạc lối
ngơ ngẩn trông dài liếc ngắn chơi
gởi vội giùm nhau . giọng ởi ời...
____________________________________
đ ứ t k h ú c
bên kia đời đó có gì không
đắp điếm ngàn sau những chút lòng
hớt hơ hớt hãi theo chiều gió
một giọt về đâu bay . phất phơ
lăng quăng run rẩy ngón tay hờ
thiên thẹo đường quanh còn lạc lối
ngơ ngẩn trông dài liếc ngắn chơi
gởi vội giùm nhau . giọng ởi ời...
____________________________________
đ ứ t k h ú c
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lơ mơ bước thấp bước cao
ngó xiêu liếc vẹo đụng rào vấp cây
giá mà được như đám mây
trôi ngang chảy dọc hướng nào cũng êm !
lơ mơ thức ngủ mình ên
đèn khuya vừa tắt . một chiêm bao tàn
câu thơ nguội ngắt . ngừng ngang
lạc loài ba bốn chữ chàng ràng . bơi !
_______________________________________
x ả t i ế p
ngó xiêu liếc vẹo đụng rào vấp cây
giá mà được như đám mây
trôi ngang chảy dọc hướng nào cũng êm !
lơ mơ thức ngủ mình ên
đèn khuya vừa tắt . một chiêm bao tàn
câu thơ nguội ngắt . ngừng ngang
lạc loài ba bốn chữ chàng ràng . bơi !
_______________________________________
x ả t i ế p
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
vẽ vời văn vở dăm ba chữ
tết có mình ên . độc một người !
trong lớp ngoài sân đâu mất hết
học trò lên đại học cả rồi ?
ra vô lui tới thành ma xó
thượng hạ tung hoành ngã độc tôn
lạnh tanh bài vở không ai đọc
một tiếng vo ve cũng hết hồn !
cái trường trung học ni chi lạ !
rêu cứ phong và nhện cứ giăng
tìm gốc cây xưa nơi đã khắc
tên nàng tên tớ có còn chăng ?
__________________________________
b ạ n c ũ đ â u r ồ i ?
tết có mình ên . độc một người !
trong lớp ngoài sân đâu mất hết
học trò lên đại học cả rồi ?
ra vô lui tới thành ma xó
thượng hạ tung hoành ngã độc tôn
lạnh tanh bài vở không ai đọc
một tiếng vo ve cũng hết hồn !
cái trường trung học ni chi lạ !
rêu cứ phong và nhện cứ giăng
tìm gốc cây xưa nơi đã khắc
tên nàng tên tớ có còn chăng ?
__________________________________
b ạ n c ũ đ â u r ồ i ?
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lèo tèo ông lại bà qua
gã hành khất chửa kịp già . ngủ quên
tiếng ngáy buồn như tiếng rên
gió hiu hiu . sợi râu mềm . run run
_____________________________________
l ề đ ư ờ n g
gã hành khất chửa kịp già . ngủ quên
tiếng ngáy buồn như tiếng rên
gió hiu hiu . sợi râu mềm . run run
_____________________________________
l ề đ ư ờ n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ai biết nàng xuân hay gã tết
vỗ vai ta . báo một năm tàn
cũ kỹ quăng bừa miền ký ức
lôi lên . vừa lạ lại vừa quen
ta vốn biết mình vua đãng trí
lạ quen không chắc . cứ chào thôi
mời nhau miếng mứt gừng . thêm ấm
chung rượu mừng (đừng chén ly bôi !)
lục lạo vô vàn dung mạo cũ
kìa nhớ kìa thương đã nhá nhem
tóc rối chiều tàn lem lém nắng
xin người chút gió để bay lên...
cái vỗ vai hiền như trẻ thơ
mẹ ẵm ta ra đầu ngõ đợi
tan sở . cha về cầm áo mới
mua cho thằng út mặc mừng xuân
cái vỗ vai tươi màu má xinh
phơn phớt phấn hồng non nả của
cô láng giềng khoe . trông rất ngộ
không dám khen chê . sợ thẹn thùng
thây kệ . nàng xuân hay ả tết
phiêu bồng ký ức dẫn ta đi
những vừng mây ấm trôi . thơm thảo
làm cuộc phiêu du rất diệu kỳ...
_____________________________________
x u â n
vỗ vai ta . báo một năm tàn
cũ kỹ quăng bừa miền ký ức
lôi lên . vừa lạ lại vừa quen
ta vốn biết mình vua đãng trí
lạ quen không chắc . cứ chào thôi
mời nhau miếng mứt gừng . thêm ấm
chung rượu mừng (đừng chén ly bôi !)
lục lạo vô vàn dung mạo cũ
kìa nhớ kìa thương đã nhá nhem
tóc rối chiều tàn lem lém nắng
xin người chút gió để bay lên...
cái vỗ vai hiền như trẻ thơ
mẹ ẵm ta ra đầu ngõ đợi
tan sở . cha về cầm áo mới
mua cho thằng út mặc mừng xuân
cái vỗ vai tươi màu má xinh
phơn phớt phấn hồng non nả của
cô láng giềng khoe . trông rất ngộ
không dám khen chê . sợ thẹn thùng
thây kệ . nàng xuân hay ả tết
phiêu bồng ký ức dẫn ta đi
những vừng mây ấm trôi . thơm thảo
làm cuộc phiêu du rất diệu kỳ...
_____________________________________
x u â n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
dễ thở . khó thở . cũng thở
sống chậm . sống gấp . cũng mòn
trăng mòn vào đêm trăng lụn
núi mòn vào gió . núi non
ta buông đời ra . còn ta
lam nham lằng nhằng lở nhỏ
nửa thiên thần . nửa ác ma
vừng mây trôi về ngục lửa
nhân gian vạn lần khép mở
ta vào vẫn ngỡ ta ra
những chấn song sau . và trước
tưởng cười . lại khóc oa oa
rấn thêm năm ba bước nữa
đã kề mép vực . dang tay
lửng lơ nhúm tro nắm bụi
cần gì đôi cánh !
ta bay !
_____________________________
m ờ i
sống chậm . sống gấp . cũng mòn
trăng mòn vào đêm trăng lụn
núi mòn vào gió . núi non
ta buông đời ra . còn ta
lam nham lằng nhằng lở nhỏ
nửa thiên thần . nửa ác ma
vừng mây trôi về ngục lửa
nhân gian vạn lần khép mở
ta vào vẫn ngỡ ta ra
những chấn song sau . và trước
tưởng cười . lại khóc oa oa
rấn thêm năm ba bước nữa
đã kề mép vực . dang tay
lửng lơ nhúm tro nắm bụi
cần gì đôi cánh !
ta bay !
_____________________________
m ờ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
trên con nước đó . luông tuồng
cái vui chạng vạng . cái buồn nhá nhem
cái mày cái mặt tèm lem
đường thiên thẹo . cứ lon xen rấn vào
hỡi ơi thu cúc xuân đào
lòng thưa thốt . những câu chào rõ to
môi cười nở nụ thơm tho
ai nanh ai nọc ban cho...hết hồn !
nghe trong vó ngựa bồn chồn
nhân gian dọn một hoàng hôn dẫn về...
______________________________________
đ ã c h i ề u
cái vui chạng vạng . cái buồn nhá nhem
cái mày cái mặt tèm lem
đường thiên thẹo . cứ lon xen rấn vào
hỡi ơi thu cúc xuân đào
lòng thưa thốt . những câu chào rõ to
môi cười nở nụ thơm tho
ai nanh ai nọc ban cho...hết hồn !
nghe trong vó ngựa bồn chồn
nhân gian dọn một hoàng hôn dẫn về...
______________________________________
đ ã c h i ề u
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
cứ liều liệu đủ tới lui thôi
mơ chi góc bể với chân trời
ngõ cùng hẻm cụt còn chưa tỏ
dò dẫm làm sao khuất lấp đời
lủi thủi gốc mai già cạn nụ
kỳ hoa dị thảo giấc mơ hoang
mộng dưới hoa chờ đêm trở giấc
lơ mơ chuông điểm mấy canh tàn ?
gói một hồn khô trang giấy cũ
nét chữ mờ câm ai đọc ra ?
thì thôi . thương nhớ là...phiên phiến
xin khói nhang về cõi rất xa...
___________________________________
r ẻ o m ơ x a
mơ chi góc bể với chân trời
ngõ cùng hẻm cụt còn chưa tỏ
dò dẫm làm sao khuất lấp đời
lủi thủi gốc mai già cạn nụ
kỳ hoa dị thảo giấc mơ hoang
mộng dưới hoa chờ đêm trở giấc
lơ mơ chuông điểm mấy canh tàn ?
gói một hồn khô trang giấy cũ
nét chữ mờ câm ai đọc ra ?
thì thôi . thương nhớ là...phiên phiến
xin khói nhang về cõi rất xa...
___________________________________
r ẻ o m ơ x a