về chưa . trời đất co ro
ta teo tóp . những buồn so thuở nào
về thôi . mấy cuộc ba đào
thiên nhai hải giác gói vào hành trang
ới nhau . ngược một trường giang
về nơi nguồn cội mơ màng mộng trung
người ơi . lạc giữa muôn trùng
nghe câu thơ cổ mịt mùng đăm chiêu
về đây . màu đã tịch liêu...
_______________________________________
m ộ n g t r u n g
Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
thâm thâm viễn xứ hồi đầu
kiến hà bỉ ngạn vô cầu sở tư ?
trường giang hằng hữu phù hư
yên ba khởi khởi sầu ư dị tàng ?
tằng tằng địa hỗn thiên mang !
______________________________
v ấ n
kiến hà bỉ ngạn vô cầu sở tư ?
trường giang hằng hữu phù hư
yên ba khởi khởi sầu ư dị tàng ?
tằng tằng địa hỗn thiên mang !
______________________________
v ấ n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
lủi thủi chiều đi mây rải rác
chân trời hơ hổng lạc đường . trôi
bàn tay gió níu luông tuồng . thổi
ai đã à và . ai đã ơi ?
ngả lưng vòm lá xanh . xanh mỏi
mộng dưới hoa ngọt gắt vị bùi
đêm len lén tới ngoài đầu ngõ
nụ cười buồn khơi tiếng khóc vui
có không . chiếc lá đang thoi thóp
đã vàng khô từ độ chửa rời
một vòng sinh tử đi chưa trọn
lấp lửng còn ai thốt . nửa lời...
_________________________________
l ư n g
chân trời hơ hổng lạc đường . trôi
bàn tay gió níu luông tuồng . thổi
ai đã à và . ai đã ơi ?
ngả lưng vòm lá xanh . xanh mỏi
mộng dưới hoa ngọt gắt vị bùi
đêm len lén tới ngoài đầu ngõ
nụ cười buồn khơi tiếng khóc vui
có không . chiếc lá đang thoi thóp
đã vàng khô từ độ chửa rời
một vòng sinh tử đi chưa trọn
lấp lửng còn ai thốt . nửa lời...
_________________________________
l ư n g
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
tôi rủ mùa xuân ra phố chơi
dòm xem mai cúc nở quanh đời
nhắn nhe mấy tiếng cho lòng biết
một góc trần gian vẫn rất tươi
tôi rủ chân tôi . xin lẫm đẫm
giữa vườn mây gió thổi hồn nhiên
hơi xuân đã đượm lên vai áo
tôi . trẻ thơ hồi giấc nửa đêm
tôi rủ tim tôi . xin chậm nhịp
đừng co gấp gáp . đẩy liên miên
đừng xui giọt máu vô danh ấy
đuối sức lăn quay giữa trận tiền
_________________________________
x u â n
tôi rủ nụ cười thăm lại môi
nghiêm trang trịnh trọng đã lâu rồi
sao còn bẩn chật hai bên khóe
chỉ sợ nàng xuân đứng ngậm ngùi...
dòm xem mai cúc nở quanh đời
nhắn nhe mấy tiếng cho lòng biết
một góc trần gian vẫn rất tươi
tôi rủ chân tôi . xin lẫm đẫm
giữa vườn mây gió thổi hồn nhiên
hơi xuân đã đượm lên vai áo
tôi . trẻ thơ hồi giấc nửa đêm
tôi rủ tim tôi . xin chậm nhịp
đừng co gấp gáp . đẩy liên miên
đừng xui giọt máu vô danh ấy
đuối sức lăn quay giữa trận tiền
_________________________________
x u â n
tôi rủ nụ cười thăm lại môi
nghiêm trang trịnh trọng đã lâu rồi
sao còn bẩn chật hai bên khóe
chỉ sợ nàng xuân đứng ngậm ngùi...
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
ngày lên . lên nữa . lên . lên
trong ta vẫn một vầng dương cháy hoài
giọt mồ hôi rịn . chảy dài
máu trong huyết quản nòng ngày nóng đêm
kìa nàng xuân kiến diện tiền
dung nhan nhễ nhại nghiêng nghiêng ngó vào...
______________________________________________
x u â n
trong ta vẫn một vầng dương cháy hoài
giọt mồ hôi rịn . chảy dài
máu trong huyết quản nòng ngày nóng đêm
kìa nàng xuân kiến diện tiền
dung nhan nhễ nhại nghiêng nghiêng ngó vào...
______________________________________________
x u â n
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
viễn du bèo nhèo trong cuộc say
mộng lớn mộng con nằm ngả ngớn
hường nhan tri kỷ rẻo trăng gầy
tợp nước bọt văng mùi cong cớn
thế sự thăng trầm trên mâm cao
cỗ có còn đầy không . tỉ mỏn
phất phơ sương khói gió trộn vào
giọng ca tiếng đờn đi . lọng cọng
ngắc ngoải chiêm bao màu bẽn lẽn
có người lão liệt bước . bơ vơ
trôi dạt bốn phương cơn ham hố
học đòi . xả rác vạn câu thơ
___________________________________
l ạ i r á c
mộng lớn mộng con nằm ngả ngớn
hường nhan tri kỷ rẻo trăng gầy
tợp nước bọt văng mùi cong cớn
thế sự thăng trầm trên mâm cao
cỗ có còn đầy không . tỉ mỏn
phất phơ sương khói gió trộn vào
giọng ca tiếng đờn đi . lọng cọng
ngắc ngoải chiêm bao màu bẽn lẽn
có người lão liệt bước . bơ vơ
trôi dạt bốn phương cơn ham hố
học đòi . xả rác vạn câu thơ
___________________________________
l ạ i r á c
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
mớ lòng lưu cữu ngót trăm năm
thành rác . ôi thiu một chỗ nằm
trơ tráo mặt mày khoe bất cố
chai lì cảm xúc tới vô tâm
thanh tân khai cuộc còn mơ hão
phế thải hoàn nguyên lại bước lầm
nhóc nhách kinh luân tràn lỗ thượng
e hèm binh giáp xổ . măm măm !!!
__________________________________
x ả
thành rác . ôi thiu một chỗ nằm
trơ tráo mặt mày khoe bất cố
chai lì cảm xúc tới vô tâm
thanh tân khai cuộc còn mơ hão
phế thải hoàn nguyên lại bước lầm
nhóc nhách kinh luân tràn lỗ thượng
e hèm binh giáp xổ . măm măm !!!
__________________________________
x ả
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
câu thơ ngọt nhạt với mình thôi
lời lẽ sâu xa lọc bỏ rồi
dị thảo dọn dần sân tạm sạch
kỳ hoa nhường đám trẻ ranh chơi
béo bùi mặn đắng ai thèm nếm
tỏi ớt hành tiêu tổ khó xơi
phơn phớt sương sương cho đạm bạc
lùi xùi lợt lạt vậy mà vui !
_____________________________________
l ự a r á c
lời lẽ sâu xa lọc bỏ rồi
dị thảo dọn dần sân tạm sạch
kỳ hoa nhường đám trẻ ranh chơi
béo bùi mặn đắng ai thèm nếm
tỏi ớt hành tiêu tổ khó xơi
phơn phớt sương sương cho đạm bạc
lùi xùi lợt lạt vậy mà vui !
_____________________________________
l ự a r á c