thangtram wrote: ↑Thu May 28, 2020 3:15
Ơ này bé, con dế nó đậu cành tre, em bắt đem về hát dặm mà nghe, đừng bắt dế nghèo, đánh vỡ đầu nhau, con dế nó tội tình gì...
Bé cái con khỉ dưới nước.
He he
Dế rít một hơi khói phà sau cánh
Lờ mờ ảo ảnh dế hát đồng dao
<Con cò lấm lét bờ rào...
Rình xem con dế hôm nào... gãy răng>
Hihihihi
Dế ... không ăn nhậu gì được.
Con này đi 8FDD9F2B-846E-40DC-B19A-DE00AA5CB0CB.jpeg
Ui mèn, vậy là pậu chưa nhậu với mồi dế lăn pưa à.!?
Nó ngon thiếu điều quên luôn trời đất à nghen pậu.
Qua ăn gòi, qua mê món đó lắm.
Bóc lủm cái pặc khỏi nhả xương cũng khỏi lừa.. lông.
Hê hê
Thôi hum nay nhậu dzới tui món này. (Pậu biết ăn món này hong pậu ưi...! ??)
Bé cái con khỉ dưới nước.
He he
Dế rít một hơi khói phà sau cánh
Lờ mờ ảo ảnh dế hát đồng dao
<Con cò lấm lét bờ rào...
Rình xem con dế hôm nào... gãy răng>
Hihihihi
Dế ... không ăn nhậu gì được.
Con này đi 8FDD9F2B-846E-40DC-B19A-DE00AA5CB0CB.jpeg
Ui mèn, vậy là pậu chưa nhậu với mồi dế lăn pưa à.!?
Nó ngon thiếu điều quên luôn trời đất à nghen pậu.
Qua ăn gòi, qua mê món đó lắm.
Bóc lủm cái pặc khỏi nhả xương cũng khỏi lừa.. lông.
Hê hê
Thôi hum nay nhậu dzới tui món này. (Pậu biết ăn món này hong pậu ưi...! ??)
Hạc đàn mới mê dế... Mời Hạc đến Rừng nhận khẩu phần
Dĩa trên chỉ đại diện cho 3 châu, 2 châu kia “vô tích sực” vậy sao?
Người Rừng wrote: ↑Thu May 28, 2020 1:56
Tự nhiên kêu tới tui nhận khẩu phần..!? Phần đâu mà nhận pà già kia.!?
Rừng không phá nữa...
Tui đi dzìa nhà tui nhe.
Hihi
1.
Đất nước đã bày lên sạp chợ
Dao thớt phân chia: lòng - sườn - nạc - mỡ…
2.
Đất nước ngoảnh lại ngó cổng làng
Mặt rất buồn, đất nước lang thang...
3.
Đất nước bỏ đi đâu biền biệt
Hỏi ai cũng lắc đầu: không biết!
4.
Bị nhiều vết tẩy xoá
Tấm bản đồ rất đau
Lịch sử ai bôi bẩn
Bằng những bệt mực Tàu
5.
Đất nước phá rừng, chặn dòng, xả lũ...
Ngồi đánh cờ không biết chỗ "sang sông"
Quân đỏ dàn binh, quân đen phòng thủ
Xe pháo mã quay đầu mà cứ tưởng tấn công...
6.
Đất nước
Đến những dòng sông cũng nằm chờ Trung Quốc bao cấp nước
Tre trỗ hoa, bầy châu chấu mọc sừng...
Trưa nằm mơ thấy người Giao Chỉ mặt buồn vác hột thóc trên lưng.
Cái nông chống cuốc,
(Cái nông đứng chung đồng với cái cò cái vạc)
Ngoảnh mặt nhìn cái đói bỏ làng đi
Đất nước
Ai cũng gào kêu thiếu nước
Đến sương mù cũng nhiễm mặn có lạ không?
7.
Đất nước kết thân với giặc Tàu
Đất nước hát lời Kinh Khổ
Mẹ ngồi nguyện cầu
Bên những xác người bị nhân dân phỉ nhổ
8.
Đất nước
Bao nhiêu hồn oan ức
Sau bữa từ trần, đêm nào cũng thức...
Nhà ngoại cảm
Chỉ vài khúc xương chó
Bảo với mẹ hồn
"Nó là con bà đó"!
Đứa bé
Đang bắt con chuồn chuồn
Chợt khóc ré
Có ai đó nấp trong giọt sương mai
Trợn con mắt hằn học, hận thù…
Đất nước buồn
Nghe phía sau cơn gió tiếng hu… hu…
9. KHÚC DÀNH RIÊNG
CHO NHỮNG CÔ HỒN BÁN NƯỚC,
PHẢN BỘI NHÂN DÂN
Đất nước
Lũ cô hồn bán nước
Cứ thập thò chờ cơ hội đầu thai
Những lốm đốm lập loè quanh nghĩa địa
Mãi "hữu vị vô danh", kiếm chưa được hình hài...
Sống không sống, chẳng bao giờ được chết
Cứ bơ vơ mong mỏi được tượng hình
Thèm tiếng mẹ, thèm một vòng tay siết
Thèm đến tị hiềm với cả trẻ sơ sinh...
Bước lơ lững giữa trần ai, địa ngục
Đi lung tung lộn mất nẻo luân hồi
Cứ chấp chới qua những vòng sinh diệt
Hồn oán hồn thèm một lễ thôi nôi...
Bị nguyền rủa cả bao nhiêu ngàn kiếp
Chờ dậy non nhung nhúc khắp sơn hà
Sám hối mấy cũng âm trừ dương diệt
Khốn nạn, vô loài ngộp trong cảnh rên la...
10.
Đất nước
Như bầy chim thiên di tránh rét
Người cũng lũ lượt từ quê, bước nhanh khỏi cổng làng
Thu tàn chậm, mà đông về cũng muộn
Co quắp ở xó chợ, đầu đường mới đói rét thê lương...
Đất nước
Một sớm ngồi quán cóc
Nghe mấy đứa keo bẫy chuột, đánh giày nói chuyện nhớ cố hương...
11.
Đất nước
Đang vào mùa giáp hạt
Bờ bãi, triền đê chẳng còn gì cho cái cò cái vạc
Câu lục bát bỏ làng,
Vụ đông xuân
Cha ngâm câu thất bát
Đất nước
Gió thổi tứ bề
Vườn dâu đi tìm bãi bể
Người chăn bò cũng theo đi
Chẳng chịu hẹn ngày về
12.
ĐIỆU LÝ LÔNG BÔNG
Bọn con gái cứ lặng lẽ bỏ đi, lặng lẽ trở về
Cha chúng nó ngồi ca cải lương chờ hàng cứu trợ
Ông Chín đọc báo bảo thằng Trần Văn Kha, Nguyễn Văn Ngân, Trịnh Văn Chiến… bị đập chết ví ăn trộm chó
Anh em thằng Mai Văn Hiên đi bán thận chưa về
... Bà Tư dặn con An, con Mến:
“Mấy đứa có đi, đừng đi lung tung như thế
Coi hướng nha con, nhớ chừa chỗ lấy chồng”
Đất nước buồn buồn
Pha điệu lý lông bông...
13.
Khi đất nước kết thân với giặc Tàu
Những vết thương trong tiền kiếp rất đau
Người Rừng wrote: ↑Mon Jun 01, 2020 6:30
Mười ba khúc.... ruột
Đọc cũng nuỗng lòng...
Lý lơi lông bông
Lấy chồng chọn hướng
...
Hê hê
(Cừi dzê một cái)
Đọc cái tựa "Tổng thầu Trung quốc yêu cầu nhà đầu tư nhà nước VN cung cấp 50 triệu đô la Mỹ" cho công trình đường sắt trên cao ở Hà Nội, muốn té ghế luôn !
Muốn chửi thề, mà...nghĩ lại, dơ miệng mình mà bọn nó cũng không thấy nhục mặt chút nào. Công phu thiết diện bì của tụi này đã là vô địch thiên hạ rồi, hạng bất cố liêm sỉ kể ra thời nay làm lớn quá nhiều...
thangtram wrote: ↑Tue Jun 02, 2020 7:37
Đọc cái tựa "Tổng thầu Trung quốc yêu cầu nhà đầu tư nhà nước VN cung cấp 50 triệu đô la Mỹ" cho công trình đường sắt trên cao ở Hà Nội, muốn té ghế luôn !
Muốn chửi thề, mà...nghĩ lại, dơ miệng mình mà bọn nó cũng không thấy nhục mặt chút nào. Công phu thiết diện bì của tụi này đã là vô địch thiên hạ rồi, hạng bất cố liêm sỉ kể ra thời nay làm lớn quá nhiều...
Nản, không muốn nói nữa...
Không muốn nói cũng phải viết or kiếm coppy cho Rừng đọc.
He he
Đó nghe.!
thangtram wrote: ↑Tue Jun 02, 2020 7:37
Đọc cái tựa "Tổng thầu Trung quốc yêu cầu nhà đầu tư nhà nước VN cung cấp 50 triệu đô la Mỹ" cho công trình đường sắt trên cao ở Hà Nội, muốn té ghế luôn !
Muốn chửi thề, mà...nghĩ lại, dơ miệng mình mà bọn nó cũng không thấy nhục mặt chút nào. Công phu thiết diện bì của tụi này đã là vô địch thiên hạ rồi, hạng bất cố liêm sỉ kể ra thời nay làm lớn quá nhiều...
Nản, không muốn nói nữa...
Không muốn nói cũng phải viết or kiếm coppy cho Rừng đọc.
He he
Đó nghe.!