Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thời gian qua nhanh quá phải không anh? Mới đó mà đã ngần ấy năm rồi! Anh em mình giờ cũng già! 
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1742
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Mãi Yêu Thương wrote: ↑Mon Jul 29, 2024 7:10Chị em mình biết nhau cũng 20 năm rồi đó chị. Đâu dễ gì có nhiều mối quan hệ lâu bền như vậy trong cuộc đời.
g i à
già lên để ngắm ta thời trẻ
cái mùi ký ức cũng...hay hay
một cánh hoa nằm trên đất . nhớ
thuở vàng rưng rức ngự trên cây
chớm già từng sợi tóc vừa phai
từng sợi thời gian . lướt thướt bay
từng viên cuội nhỏ lăn qua đó
sớm trưa chiều tối đọng lên . ngày
hút mắt trăm năm mờ mịt quá
những phút giây cười khóc . cũng qua
quanh đi quẩn lại vòng duyên nghiệp
ngọt đắng chua cay trộn . mặn mà
già thêm chút nữa đi em . để
biết bước trần gian gối đã chồn
trái tim hôi hổi ngày xưa . đã
hiu hắt chiều hôm nhịp . chậm dần
già trong hớp rượu bừng men . vội
tiễn biệt người qua mấy bến sông
già trong sợi khói bay . còn vướng
thấp quá chòm mây ghé . chạnh lòng
và . cũng già đi . đuôi mắt liếc
về đâu cũng gặp nét thân quen
những môi những má thơm tho của
thuở nồng nàn hương vị thanh tân
ôi người . cái nhớ . mong manh quá
vạt nắng chiều nay lịm tắt dần...
cái mùi ký ức cũng...hay hay
một cánh hoa nằm trên đất . nhớ
thuở vàng rưng rức ngự trên cây
chớm già từng sợi tóc vừa phai
từng sợi thời gian . lướt thướt bay
từng viên cuội nhỏ lăn qua đó
sớm trưa chiều tối đọng lên . ngày
hút mắt trăm năm mờ mịt quá
những phút giây cười khóc . cũng qua
quanh đi quẩn lại vòng duyên nghiệp
ngọt đắng chua cay trộn . mặn mà
già thêm chút nữa đi em . để
biết bước trần gian gối đã chồn
trái tim hôi hổi ngày xưa . đã
hiu hắt chiều hôm nhịp . chậm dần
già trong hớp rượu bừng men . vội
tiễn biệt người qua mấy bến sông
già trong sợi khói bay . còn vướng
thấp quá chòm mây ghé . chạnh lòng
và . cũng già đi . đuôi mắt liếc
về đâu cũng gặp nét thân quen
những môi những má thơm tho của
thuở nồng nàn hương vị thanh tân
ôi người . cái nhớ . mong manh quá
vạt nắng chiều nay lịm tắt dần...
c h ú a n h ự t r ầ u
ta buồn chúa nhựt . buồn thiu
lang thang một cánh chuồn lêu bêu trời
an tô ny . đã lên đời
tưng bừng áo xống để rồi leo cây
ngồi đợi thỏ . váng vất say
mấy chung rươu đỏ bầy hầy . ngửa nghiêng
khối buồn chúa nhựt man thiên
ghè câu thơ xuống sầu riêng . sõng soài !
lang thang một cánh chuồn lêu bêu trời
an tô ny . đã lên đời
tưng bừng áo xống để rồi leo cây
ngồi đợi thỏ . váng vất say
mấy chung rươu đỏ bầy hầy . ngửa nghiêng
khối buồn chúa nhựt man thiên
ghè câu thơ xuống sầu riêng . sõng soài !
h ỏ i h a n
cười . hi rồi tới khóc . hu
những buồn vui cứ lu bu xoay vần
khai sanh . trụ . hoại . mãn phần
tư bề gió giữa một trần ai . ôi
tấm lòng ẩm ướt . đem phơi
trái tim một nắng làm mồi nhậu . xong
mời nhau . mấy nhịp phập phồng
yêu đương nước lớn đợi ròng hẵng chia
dập dồn nắng sớm mưa khuya
chút men vừa dấy một tia mắt dài
mời nhau ngày tháng tái lai
miên man ký ức giở vài trang chơi
mời nhau vạn dặm tơi bời
chung đường ba bữa đã đời . rồi đi
bỏ tham buông sân còn si
trong u minh đó thấy gì hả em
tù mù . tri kỷ hường nhan
chiều hôm nắng quái đã tàn lụi chưa...
những buồn vui cứ lu bu xoay vần
khai sanh . trụ . hoại . mãn phần
tư bề gió giữa một trần ai . ôi
tấm lòng ẩm ướt . đem phơi
trái tim một nắng làm mồi nhậu . xong
mời nhau . mấy nhịp phập phồng
yêu đương nước lớn đợi ròng hẵng chia
dập dồn nắng sớm mưa khuya
chút men vừa dấy một tia mắt dài
mời nhau ngày tháng tái lai
miên man ký ức giở vài trang chơi
mời nhau vạn dặm tơi bời
chung đường ba bữa đã đời . rồi đi
bỏ tham buông sân còn si
trong u minh đó thấy gì hả em
tù mù . tri kỷ hường nhan
chiều hôm nắng quái đã tàn lụi chưa...
g i ò n c ư ờ i
liệu hồn cái xác sắp ươn
lòng ta mắm muối vô thường ngộ duyên
ngày lên chiều xuống liên miên
tưởng không mà có kê biên chút tình
đứng lên ngồi xuống một mình
máu cao máu thấp rập rình múa may
thượng cẳng chân hạ cẳng tay
một hôm con rối đứt dây nằm cười
câu thơ nửa thiệt nửa chơi
ngoằn ngoèo thế sự nửa thôi nửa còn
lòng yêu gặp buổi mỏn mòn
trong mưa nắng vẫn giỏn giòn biết đâu
lòng ta mắm muối vô thường ngộ duyên
ngày lên chiều xuống liên miên
tưởng không mà có kê biên chút tình
đứng lên ngồi xuống một mình
máu cao máu thấp rập rình múa may
thượng cẳng chân hạ cẳng tay
một hôm con rối đứt dây nằm cười
câu thơ nửa thiệt nửa chơi
ngoằn ngoèo thế sự nửa thôi nửa còn
lòng yêu gặp buổi mỏn mòn
trong mưa nắng vẫn giỏn giòn biết đâu
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đã nằm thiêm thiếp từ hôm nọ
mộng rớt ngoài hiên trộn lá vàng
trên lưng ngói chảy vừng trăng muộn
nhểu xuống hồn ta . đêm mới tan
c h ú t t h ơ r ờ i
mộng rớt ngoài hiên trộn lá vàng
trên lưng ngói chảy vừng trăng muộn
nhểu xuống hồn ta . đêm mới tan
c h ú t t h ơ r ờ i
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
khi không mà đêm trổ gió
dập dềnh khóm lá khua . um
mộng xanh mộng vàng rụng nụ
thơ ta vãi tưới . thùm lùm
lá xanh lá vàng . khôn níu
lìa nhau . bay rợp cả trời
đêm nay rồi đêm mai nữa
trăm câu ngàn chữ . buông tay
thỗn thện màu trăng sữa chảy
gió qua gió lại tìm người
những cô hồn trăm năm tuổi
bạc màu gạo muối . chơi vơi
đêm nay nghe trời . sướt mướt
giọt xiên giọt xẹo thẫn thờ
đẫm đìa vào nhau . kể lể
thôi rồi . khô quắt lời thơ
hồn ta . hồn người . vô độ
loanh quanh ngõ cụt khôn dò
tư bề . khi không trở gió
cây đời rụng khóm hoa xưa
thầm thì tiếng côn trùng . vụn
câu kinh cũng kệ lâu rồi
ru tình đòng đưa cánh võng
âm dương hai nẻo . tơi bời
chợt ngó . lòng ghim tháng bảy
bàng hoàng thập loại chúng sinh
đêm . niệm vô cùng với gió
khi không . nhang khói thơm lừng
chỉ ta với người . giáp mặt
sật sừ giờ tý canh ba
cầu cơ . còn cơ cầu quá
im thinh quạnh khắp ta bà
chữ buông ra thành muối gạo
nếm nhau tận vị mặn mòi
lơn tơn cả cười . ngắm mãi
ngàn tô cháo lú . công toi !
dập dềnh khóm lá khua . um
mộng xanh mộng vàng rụng nụ
thơ ta vãi tưới . thùm lùm
lá xanh lá vàng . khôn níu
lìa nhau . bay rợp cả trời
đêm nay rồi đêm mai nữa
trăm câu ngàn chữ . buông tay
thỗn thện màu trăng sữa chảy
gió qua gió lại tìm người
những cô hồn trăm năm tuổi
bạc màu gạo muối . chơi vơi
đêm nay nghe trời . sướt mướt
giọt xiên giọt xẹo thẫn thờ
đẫm đìa vào nhau . kể lể
thôi rồi . khô quắt lời thơ
hồn ta . hồn người . vô độ
loanh quanh ngõ cụt khôn dò
tư bề . khi không trở gió
cây đời rụng khóm hoa xưa
thầm thì tiếng côn trùng . vụn
câu kinh cũng kệ lâu rồi
ru tình đòng đưa cánh võng
âm dương hai nẻo . tơi bời
chợt ngó . lòng ghim tháng bảy
bàng hoàng thập loại chúng sinh
đêm . niệm vô cùng với gió
khi không . nhang khói thơm lừng
chỉ ta với người . giáp mặt
sật sừ giờ tý canh ba
cầu cơ . còn cơ cầu quá
im thinh quạnh khắp ta bà
chữ buông ra thành muối gạo
nếm nhau tận vị mặn mòi
lơn tơn cả cười . ngắm mãi
ngàn tô cháo lú . công toi !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
giữa trời khuya khoắt . hồn trôi
im im tháng bảy bời bời khói nhang
yêu tinh . ma quỷ . thánh thần
trong mê lộ . cứ xà quần . vô ra
ta quỳ . khấn vái cùng ta
tiếng lòng ai ngoáy lu loa . vỡ trời
s ụ t s ù i
im im tháng bảy bời bời khói nhang
yêu tinh . ma quỷ . thánh thần
trong mê lộ . cứ xà quần . vô ra
ta quỳ . khấn vái cùng ta
tiếng lòng ai ngoáy lu loa . vỡ trời
s ụ t s ù i