Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
đ i đ ã r ồ i v ề
địu tình lên chỗ sơn khê
tình rơi đâu mất . tư bề rỗng rang
tìm chưa ra cội hoa vàng
con chim nào hót rộn ràng . cũng vui !
hóa thân hành giả tóc dài
gió từ khe vực thổi hoài . nghe ra...
ậm ừ phật . gật gù ma
tưởng ngày miên viễn . té ra chiều rồi
lò dò xuống núi . về thôi
đêm đen thị trấn vẫn ngời ngời . trăng !
tình rơi đâu mất . tư bề rỗng rang
tìm chưa ra cội hoa vàng
con chim nào hót rộn ràng . cũng vui !
hóa thân hành giả tóc dài
gió từ khe vực thổi hoài . nghe ra...
ậm ừ phật . gật gù ma
tưởng ngày miên viễn . té ra chiều rồi
lò dò xuống núi . về thôi
đêm đen thị trấn vẫn ngời ngời . trăng !
b à i c h o đ o à n d i ê n k h á n h
em có phải là Quan âm tóc dài
nửa đêm . giáng hạ
gã hành khất què nửa đêm . chớp lóa
hào quang thành hỏa ngục . vùi sâu
cặp nạng đa mang
một đời . nhất ác
trái tim thái tử chìm bãi lầy . đê mạt
Quan âm tóc dài xõa thơm . ngào ngạt
một sát na . tịnh độ
nổ bùng . ra
nửa đêm . giáng hạ
gã hành khất què nửa đêm . chớp lóa
hào quang thành hỏa ngục . vùi sâu
cặp nạng đa mang
một đời . nhất ác
trái tim thái tử chìm bãi lầy . đê mạt
Quan âm tóc dài xõa thơm . ngào ngạt
một sát na . tịnh độ
nổ bùng . ra
n í u
chiều lân la vào đêm . nghe
lá rơi . động nhịp chân đi cuối ngày
những ngón tay buồn . loay hoay
níu thời gian . vệt khói bay thẫn thờ
lá rơi . động nhịp chân đi cuối ngày
những ngón tay buồn . loay hoay
níu thời gian . vệt khói bay thẫn thờ
n h o à
lâu lâu ngồi thôi . không nghĩ ngợi
lòng im im chờ rơi . như lá
chiều im im chờ nhòa với đêm
mơ mòng trôi qua đây . vũng mềm
ta gặp ta chưa . miền hạnh ngộ
bóng níu hình đi bước bước mòn
bọt bèo còn trôi trôi . khói sương
lòng im im chờ rơi . như lá
chiều im im chờ nhòa với đêm
mơ mòng trôi qua đây . vũng mềm
ta gặp ta chưa . miền hạnh ngộ
bóng níu hình đi bước bước mòn
bọt bèo còn trôi trôi . khói sương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Thấy người còn lên xuống
Là chỗ ấy còn vui
Là chỗ ấy còn vui
c h ú t m ư a
hôm qua . chiều mưa chừng nửa tiếng
lòng ta nửa tiếng . dịu dàng theo
câu thơ gõ xuống năm ba chữ
nửa mặt hường nhan lộ . ít nhiều
mở ký ức ra nghe . gió tạt
vô thức . cười bằng đuôi mắt nheo
chiều nay sẽ nắng . hay mưa tiếp
xó xỉnh lòng ta lại...lắm điều
lòng ta nửa tiếng . dịu dàng theo
câu thơ gõ xuống năm ba chữ
nửa mặt hường nhan lộ . ít nhiều
mở ký ức ra nghe . gió tạt
vô thức . cười bằng đuôi mắt nheo
chiều nay sẽ nắng . hay mưa tiếp
xó xỉnh lòng ta lại...lắm điều
b á n h ... xe
em yêu bánh ít quá
anh cũng đành bánh cam
đời còn nhiều bánh cuốn
người bánh bò quanh năm
ai bánh canh suốt đêm
còn hồ nghi bánh hỏi
bánh bao ôm đồm tới
bánh khọt còn ho khan
bánh xèo một tiếng than
mỏng tang rồi bánh tráng
bánh men say lạng quạng
trăm năm chờ bánh quy !
anh cũng đành bánh cam
đời còn nhiều bánh cuốn
người bánh bò quanh năm
ai bánh canh suốt đêm
còn hồ nghi bánh hỏi
bánh bao ôm đồm tới
bánh khọt còn ho khan
bánh xèo một tiếng than
mỏng tang rồi bánh tráng
bánh men say lạng quạng
trăm năm chờ bánh quy !
t ơ
hẻm này ngõ nọ lơn tơn miết
đội nắng dầm mưa đã sật sừ
hết sốt cầm canh . ta gặp rét
chào nhau hỉ hả cũng vô tư
chằm vằm xuân hạ thu đông . liếc
đuôi mắt dông dài tới...ngất ngư
gạn lọc trăm năm còn mấy sợi
độc huyền . ai sẽ gảy đường tơ !
đội nắng dầm mưa đã sật sừ
hết sốt cầm canh . ta gặp rét
chào nhau hỉ hả cũng vô tư
chằm vằm xuân hạ thu đông . liếc
đuôi mắt dông dài tới...ngất ngư
gạn lọc trăm năm còn mấy sợi
độc huyền . ai sẽ gảy đường tơ !
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
đường em cùng chưa
hẻm ta vừa cụt
chiều tà nắng sót
về đâu ? về chi ?
gió thổi rù rì
trăng tù mù . khuất
tháng năm rữa mục
ngày . rơi từng ngày
màu nào cũng phai
tơ nào cũng đứt
đời sao cũng dứt
ta . đòi chi hơn !
chân còn lơn tơn
chập trùng mê lộ
nhánh cây ngọn cỏ
ngũ hành . hành nhau...
hẻm ta vừa cụt
chiều tà nắng sót
về đâu ? về chi ?
gió thổi rù rì
trăng tù mù . khuất
tháng năm rữa mục
ngày . rơi từng ngày
màu nào cũng phai
tơ nào cũng đứt
đời sao cũng dứt
ta . đòi chi hơn !
chân còn lơn tơn
chập trùng mê lộ
nhánh cây ngọn cỏ
ngũ hành . hành nhau...
t h ờ i g i a n
buồn tình bổ ngửa bò ngang . cốt
va đập nhân gian phải trái . và
trước sau . mơ tỉnh như đường gió
quày quả đi về . ngẩn với ngơ
chậm lụt ngày trôi nước chớm ròng
phút giây rác rến cũng mơ mòng
loanh quanh lẩn quẩn chờ chi đó
là sắc là không . mớ lạ lùng
buông bỏ . ra vào cơn lốc xoáy
đường mòn trôn ốc thấy gì đâu
thấy những tội tình nằm . bẹp dí
lề cỏ xanh xưa bạc thếch màu
sáng sớm bung ra trời . đỏ ối
chiều tàn . khép lại mớ xiên khoai
nghe hồn mai mốt thành ma xó
ngằn ngặt rên theo thế kỷ dài
ta già ngó lại khi ta trẻ
xé phổi tim thành sợi . thả bay
tung hê ngàn vạn cơn mơ lẻ
dò dẫm trần gian bước . mộng dày
ngày riu riu lửa . hè đi lạc
nhểu giọt mồ hôi xuống chỗ nằm
trở lưng . nhớp nháp cơn phiền muộn
lẩm nhẩm bài thơ. tiếng . rất câm
va đập nhân gian phải trái . và
trước sau . mơ tỉnh như đường gió
quày quả đi về . ngẩn với ngơ
chậm lụt ngày trôi nước chớm ròng
phút giây rác rến cũng mơ mòng
loanh quanh lẩn quẩn chờ chi đó
là sắc là không . mớ lạ lùng
buông bỏ . ra vào cơn lốc xoáy
đường mòn trôn ốc thấy gì đâu
thấy những tội tình nằm . bẹp dí
lề cỏ xanh xưa bạc thếch màu
sáng sớm bung ra trời . đỏ ối
chiều tàn . khép lại mớ xiên khoai
nghe hồn mai mốt thành ma xó
ngằn ngặt rên theo thế kỷ dài
ta già ngó lại khi ta trẻ
xé phổi tim thành sợi . thả bay
tung hê ngàn vạn cơn mơ lẻ
dò dẫm trần gian bước . mộng dày
ngày riu riu lửa . hè đi lạc
nhểu giọt mồ hôi xuống chỗ nằm
trở lưng . nhớp nháp cơn phiền muộn
lẩm nhẩm bài thơ. tiếng . rất câm