Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
t r Ô i
chiều . trôi qua trôi qua ngày
bỏ quên chút nắng đầu mày khóe môi
em . trôi qua trôi qua tôi
sạch sành sanh . chẳng đánh rơi thứ gì
bỏ quên chút nắng đầu mày khóe môi
em . trôi qua trôi qua tôi
sạch sành sanh . chẳng đánh rơi thứ gì
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
n g Ồ i___t i Ễ n___c h i Ề u___đ I
ngày níu chiều trôi . cây thắp nắng
lời ca rất quạnh cứ loang . loang
ly cà phê nguội còn thơm sữa
nỗi nhớ trên da xỉn sắc vàng
quán cóc ngồi nghe . thưa thớt quá
nhịp chân đời mỏi cũng...bâng quơ
túc tắc mà đi . còn chỗ tới ?
đâu đó là đâu...rất hững hờ...
níu cả không gian vào cõi nhớ
lộn nhào mây gió . trộn . trồi lên
những hường nhan khóc như ru vậy
khoảnh khắc chiêm bao mọng . chín mềm
thổi chút khói hiền như sương . biếc
hoàng hôn dìu dịu ngã về đêm
ờ thôi . thôi nhé . đừng đưa tiễn
cuộc viễn du nào chẳng chạnh lòng...
lời ca rất quạnh cứ loang . loang
ly cà phê nguội còn thơm sữa
nỗi nhớ trên da xỉn sắc vàng
quán cóc ngồi nghe . thưa thớt quá
nhịp chân đời mỏi cũng...bâng quơ
túc tắc mà đi . còn chỗ tới ?
đâu đó là đâu...rất hững hờ...
níu cả không gian vào cõi nhớ
lộn nhào mây gió . trộn . trồi lên
những hường nhan khóc như ru vậy
khoảnh khắc chiêm bao mọng . chín mềm
thổi chút khói hiền như sương . biếc
hoàng hôn dìu dịu ngã về đêm
ờ thôi . thôi nhé . đừng đưa tiễn
cuộc viễn du nào chẳng chạnh lòng...
Re: t r Ô i
Lâu lâu chơi kiểu hộp đêm đèn néon nhấp nháy mà ! Cho nó...máu !
Re: t r Ô i
c h Ú t__p h A n__r A n g... (với người bạn mới)
c h Ú t__p h A n__r A n g...
(với người bạn mới)
.
lòng . thành vách núi ngàn năm . dựng
phơi nắng rang và . hứng gió phang
ai gởi tiếng cười lên mây trắng
một khóe môi mềm . chịu dở dang...
chén rượu chung trà . vui . thoang thoảng
thì . buồn cũng chỉ khói sương qua
sớm hôm đu đủ hườm dăm trái
chiều tà còn nuối mấy bông hoa
miên miết tiếng đêm . trăng . nghiến mãi
nhịp thời gian gõ thượng tuần . ôi
trăm năm chưa tạn màu thiên cổ
tạn mặt nhân gian lắm lượt rồi...
khắc khoải sóng đùa . mơ . lãng bạc
về . cũng như đi . lạnh mút bờ
lòng ta vách núi . nghiêm trang . đã...
xao xuyến theo lòng biển . đẩy đưa...
(với người bạn mới)
.
lòng . thành vách núi ngàn năm . dựng
phơi nắng rang và . hứng gió phang
ai gởi tiếng cười lên mây trắng
một khóe môi mềm . chịu dở dang...
chén rượu chung trà . vui . thoang thoảng
thì . buồn cũng chỉ khói sương qua
sớm hôm đu đủ hườm dăm trái
chiều tà còn nuối mấy bông hoa
miên miết tiếng đêm . trăng . nghiến mãi
nhịp thời gian gõ thượng tuần . ôi
trăm năm chưa tạn màu thiên cổ
tạn mặt nhân gian lắm lượt rồi...
khắc khoải sóng đùa . mơ . lãng bạc
về . cũng như đi . lạnh mút bờ
lòng ta vách núi . nghiêm trang . đã...
xao xuyến theo lòng biển . đẩy đưa...
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Bạn mới...
Chén chú chén anh giai đoạn mới
Ngọt ngất ngọt ngây tình hữu tình
Chén mi chén tớ giai đoạn cũ
Lum xum ruột rối tợ bình tinh...
He he he

Chén chú chén anh giai đoạn mới
Ngọt ngất ngọt ngây tình hữu tình
Chén mi chén tớ giai đoạn cũ
Lum xum ruột rối tợ bình tinh...
He he he

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Đề nghị không nói cười ồn ào trong giờ học.Người Rừng wrote: ↑Mon Jun 01, 2020 5:39 Bạn mới...
Chén chú chén anh giai đoạn mới
Ngọt ngất ngọt ngây tình hữu tình
Chén mi chén tớ giai đoạn cũ
Lum xum ruột rối tợ bình tinh...
He he he
![]()
![]()
- Người Rừng
- Khối trưởng
- Posts: 1924
- Joined: Thu May 07, 2020 9:18
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Ông cấm đoán đủ trò thì ông học mình ênh ông đi nhe.thangtram wrote: ↑Mon Jun 01, 2020 5:58Đề nghị không nói cười ồn ào trong giờ học.Người Rừng wrote: ↑Mon Jun 01, 2020 5:39 Bạn mới...
Chén chú chén anh giai đoạn mới
Ngọt ngất ngọt ngây tình hữu tình
Chén mi chén tớ giai đoạn cũ
Lum xum ruột rối tợ bình tinh...
He he he
![]()
![]()
Tui đi qua lớp khác tui học.
Xứ
Tối ngày méc méc còn hong cho cừi.
He he he
k h Ú c__p h ư Ợ n g__b u Ồ n
lặt lìa tháng Sáu treo đầu gió
gốc phượng buồn tênh ngã . một mình
hè có còn không . thơm ngọt cũ
sao hồn đau điếng tới im thinh...
tôi neo tháng Sáu vào đâu đó
khóc rụng chiêm bao mấy giấc . bời
hoa đỏ . máu bầm . xanh mặt để...
một tháng Năm . lộn xáo đất trời
lạnh ngắt mùa hè qua . bất động
điệu buồn như phượng . rách từng bông
tinh tươm áo trắng màu tang chế
đỏ . gượng bình minh . nắng dám hồng ?
gốc phượng buồn tênh ngã . một mình
hè có còn không . thơm ngọt cũ
sao hồn đau điếng tới im thinh...
tôi neo tháng Sáu vào đâu đó
khóc rụng chiêm bao mấy giấc . bời
hoa đỏ . máu bầm . xanh mặt để...
một tháng Năm . lộn xáo đất trời
lạnh ngắt mùa hè qua . bất động
điệu buồn như phượng . rách từng bông
tinh tươm áo trắng màu tang chế
đỏ . gượng bình minh . nắng dám hồng ?