Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Không giới hạn về hình thức. Văn viết, kịch nghệ, phim ảnh ...
------------- sic vita est ------------

Moderator: Mãi Yêu Thương

thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

v ề đ i

Post by thangtram »

buồn đi một mạch buồn về
tìm nhau giữa những bộn bề . thấy chưa ?

tìm ban mai tới ban trưa
lấn qua chiều muộn còn chưa thấy gì

cái buồn . có nhớ mới ghi
cái đau cái tiếc...quên đi cho rồi

tình xuống biển . tâm lên trời
nghe như đạo hạnh bốc mùi . bay lên

sật sừ khỏi cửa thiền môn
bậc tam cấp . mớ gạch mòn . nứt ra...
User avatar
Cỏ may
Khối trưởng
Posts: 2271
Joined: Wed May 06, 2020 8:40

Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...

Post by Cỏ may »

:chao :ngayngo
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

l ụ c b á t n h â n b a

Post by thangtram »

im im tiếng chìm . nửa đêm
trăng rơi mấy giọt tèm lem mắt rồi

mùa đi . bổi hổi bồi hồi
nghe chân gió . bước vào khơi khơi lòng

ngoài kia nước lớn đã ròng
nhánh mù u trổ một bông hoa . gầy
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t à o k h ê

Post by thangtram »

đá mòn nhưng dạ chẳng mòn
tào khê nước chảy vẫn còn trơ trơ


sao nhớ ai sao mờ ba bữa
ta nhớ người lần lữa mấy hôm
ra trước ngóng . vô trong dòm
lơ ngơ chán cháo chê cơm lóng rày

cạn đã nhớ mà đầy . cũng nhớ
mặn ngọt rồi lờ lợ càng lung
tào khê giông gió mịt mùng
nước non mờ mịt ngàn trùng chửa quên
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

t à h u y c ậ n

Post by thangtram »

ta còn hồn cốt sân si lắm
thơ nửa câu thôi . đã ló mòi

chiều mai biết kịp qua chiều mốt
mà hứa mời em nửa bãi . ngồi

bùi ngùi ai ngậm tà huy . cận
duy có mình ta phạm tội thôi

câu . cú lên đầu gai ốc sởn
bài . bỏ ngoài khơi . dụ sóng trôi

trận gió đầu non thoi thóp . thở
chi tổ lòng ta cuộc bão . rời

đầu mày cuối mắt sân si . hão
giọng nữ trinh vườn hoang ai chơi ?

trò xếp hình sao . chỉ lẻ đôi...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

v ề c h ư a v ề t h ô i

Post by thangtram »

ta dìu ta đi thôi
đêm như một lời mời
về đâu ai biết được
ta dìu ta đi thôi
cứ lò dò từng bước
nắng đã từng giọt rơi
hồn cào từng vết xước
về đi về đi thôi

đâm sầm chưa vách dựng
lọt thỏm chưa khe sâu
lụn tàn chưa gió ngựng
rời rã chưa mây nhàu

còn ai dìu ta nữa
ta cần dìu ai không
chiều nay trông chiều nữa
còn trông không ai trông

ngược lòng ta về chỗ
tinh khôi màu nguyên sơ
nhuộm mấy mùa ngũ sắc
ngẩn ngơ mùa bơ vơ
ta còn ta lẫm đẫm
lần bước về hư vô

chiều đã qua còn không
những tà huy ngất ngưởng
bủa sóng lên chập chùng
...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

k h ô n g m ả y m a y

Post by thangtram »

có chỗ...mùa đi là đi mất
là xong . tận tuyệt chút trăng non
chút núi . chút sông . và những chút
vang cũng không mà bóng cũng không

nhánh rong trôi mãi vào vô định
nắng vàng đáy mắt cũng phai theo
mùa thương bỏ nhớ . trơ như đá
người bỏ người trong nỗi hút heo

cắm cúi gieo hoài mầm rữa nát
luống cày ai xới đã bằng không
cơn sa mạc hóa tàn mạt quá
thương một con sông đã cạn cùng

đã cạn cùng chưa . mùa nguyệt bạch
rằm thơm đẫy gió . cuộc thơ say
tung hê câu chữ vào vô tận
tịch mịch tư bề không mảy may...
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

k ệ m à y l u ô n

Post by thangtram »

bùa mê thuốc lú lậm vô rồi
địa ngục thiên đường cũng ghé chơi
mắt dại ngó lơ tuồng đắc đạo
thơ buồn gai mọc kiểu đâm hơi
thiên hô bát sát cong lè lưỡi
tứ hải tri hô phí cả lời
buông bắt nghiệt duyên cho phải phép
gác chèo bỏ lái kệ ghe trôi
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

b ó c h â n k ỳ k ý

Post by thangtram »

dây mơ rễ má vẫn dần lân
chằng chịt loanh quanh một khoảnh rừng
nam bắc đông tây dang dở mộng
tam sơn ngũ nhạc dọc ngang ngừng
cọp nằm gục mặt đơ nanh vuốt
rồng lộn đâm đầu vẹo sống lưng
dáo dác dòm chơi ai kẻ thấu
xà ngang như sẵn sợi dây thừng
thangtram
Khối trưởng
Posts: 1445
Joined: Tue May 05, 2020 7:25

g i à c h ư a c h ư a g i à n h ỉ

Post by thangtram »

lém đém bạc chơi vài bốn chỗ
cho kịp già theo đám bạn già

lòng ta ta biết còn xanh mướt
ong vẫn giơ vòi đợi mật hoa

sợ mặn . giữ tiêu nhiều gấp bội
thà cay một chút . chắc không sao !

ta ấp mề ta cho ấm lại
hai lá răm cười khóe mắt đau

già đời sao cứ mãi non rơ
lạng quạng đi hoài chưa kịp đứng

chân mềm dẫm đá mười phương cứng
bó gối ngồi băng bó vết thương...
Post Reply