Một chỗ để lên lên xuống xuống...
Moderator: Mãi Yêu Thương
Re: Một chỗ để lên lên xuống xuống...
- Mãi Yêu Thương
- Khối trưởng
- Posts: 1741
- Joined: Sun May 03, 2020 11:14
Ờ__h A
lăm le chiêng trống năm ba cõi
ngang dọc mà chơi . cũng bõ đời
một hôm lạc bước . lưng chừng dốc
thấy . đã hoàng hôn cả núi đồi
xếp giáp cất gươm cho hợp lẽ
ngồi nghe gió thổi rất...hiu hiu
trần vai bụi bặm bao mùa cũ
ta đợi đêm lên phủ hết chiều
tráng khí buồn thiu răng chuột gặm
lằng nhằng hổ báo cứ như không
tàn cuộc bại binh lơ láo quá
hang động ngân nga tiếng khóc ròng
thì nhé . kể gì thua thắng nữa
hồn im củi mục lửa thôi nhen
phăng phắc giọt trời ngưng đọng . biết
nhang khói làm chi những miếu đền
ngang dọc mà chơi . cũng bõ đời
một hôm lạc bước . lưng chừng dốc
thấy . đã hoàng hôn cả núi đồi
xếp giáp cất gươm cho hợp lẽ
ngồi nghe gió thổi rất...hiu hiu
trần vai bụi bặm bao mùa cũ
ta đợi đêm lên phủ hết chiều
tráng khí buồn thiu răng chuột gặm
lằng nhằng hổ báo cứ như không
tàn cuộc bại binh lơ láo quá
hang động ngân nga tiếng khóc ròng
thì nhé . kể gì thua thắng nữa
hồn im củi mục lửa thôi nhen
phăng phắc giọt trời ngưng đọng . biết
nhang khói làm chi những miếu đền
r Ố i
mưa cũng buồn thiu như nắng thôi
giơ bàn tay hứng đôi ba giọt
mặn ngọt gì em . thỏ thẻ thôi
đêm qua gió nín . nằm đâu đó
một vũng mây chuồi tận đẩu đâu
cơn cớ chiêm bao vô ý tứ
lan man vỗ sóng tạt lên trời
bỏ ta một xó . không hồn phách
cái xác còn nguyên chửa dám rơi
giơ bàn tay hứng đôi ba giọt
mặn ngọt gì em . thỏ thẻ thôi
đêm qua gió nín . nằm đâu đó
một vũng mây chuồi tận đẩu đâu
cơn cớ chiêm bao vô ý tứ
lan man vỗ sóng tạt lên trời
bỏ ta một xó . không hồn phách
cái xác còn nguyên chửa dám rơi
l Ă n
ở đây thừa mứa buồn vui
thổi theo ngọn gió lên trời gởi em
son môi phấn má . tèm lem
năm ba sợi tóc rối thêm đã là...
những mùa xa mút tầm . xa
buồn vui thoắt khuất thoắt ra níu về
tinh thuần ẩn chứa nhiêu khê
vuông sân nhỏ . cứ bộn bề sầu riêng
lòng mòn một góc . vừa nghiêng
xô . long lóc cả trái tim . lăn dài
thổi theo ngọn gió lên trời gởi em
son môi phấn má . tèm lem
năm ba sợi tóc rối thêm đã là...
những mùa xa mút tầm . xa
buồn vui thoắt khuất thoắt ra níu về
tinh thuần ẩn chứa nhiêu khê
vuông sân nhỏ . cứ bộn bề sầu riêng
lòng mòn một góc . vừa nghiêng
xô . long lóc cả trái tim . lăn dài
